Một trong những màn chia tay khiến cộng đồng LMHT xôn xao nhất trong năm 2025, có lẽ phải kể đến việc Peanut chính thức giải nghệ. Sau hàng chục năm gắn bó và cống hiến cho LMHT, việc "Đậu nhỏ" giã từ sự nghiệp tuyển thủ là chuyện đã được báo trước nhưng vẫn khiến người hâm mộ nuối tiếc. Tuy nhiên, hiện tại, Peanut đang khá thoải mái khi thị trường chuyển nhượng hoạt động sôi nổi. Đồng thời, mới đây, cựu sao HLE đã nhắc về người đàn anh thân thiết Faker ngay trên kênh stream.

Peanut đã chia tay LMHT chuyên nghiệp sau khi CKTG 2025 của HLE kết thúc.
Theo đó, cựu đội trưởng HLE nhận định: "Trong cuộc sống của một game thủ chuyên nghiệp, có thể thi đấu lâu dài là một chuyện nhưng mà giữ phong độ đỉnh cao để chơi tốt trong thời gian dài là một chuyện khác. Đó là lý do tại sao anh Sang-hyeok (Faker) ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Không, nghiêm túc mà nói, sự nghiệp của anh ấy thực sự điên rồ. Tất nhiên là nó khó tin rồi. Kiểu như - làm sao anh có thể thắng ba trận chung kết thế giới liên tiếp vậy?".

Peanut bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sự bền bỉ và thành tích 3 chức vô địch CKTG liên tiếp của Faker.
Không phải đến hiện tại người ta mới bắt đầu bàn tán về thành tích "khủng" của Faker mà ngay từ năm ngoái, khi anh trở thành người đầu tiên có 2 lần bảo vệ thành công chức vô địch CKTG cũng đã đủ khiến cộng đồng LMHT sửng sốt. Theo một số fan, ngay cả trong các tiểu thuyết kỳ ảo nhất, nhân vật đạt được thành tích như Faker cũng khó lòng có thể xây dựng hợp lý ngoại trừ "buff bẩn".

Chính Peanut năm 2017 đã bỏ lỡ cơ hội vô địch CKTG cùng Faker.
Cũng chính nhờ sự bền bỉ và nỗ lực, tầm vóc của Faker hiện tại, riêng trong LMHT hay thậm chí rộng hơn là cả Esports cũng khó ai có thể sánh bằng. Và khi một ngày nào đó, Faker thực sự cũng rời xa đấu trường chuyên nghiệp, đó sẽ là ngày buồn và tổn thất không gì đong đếm được cho LMHT nói riêng và Esports nói chung.