Vigil Games: Chẳng lẽ chúng tôi không đáng xu nào?

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 28/01/2013 0:00 AM

Sau sự sụp đổ của THQ, Vigil Games và Darksiders dường như đã thấy chữ tận.

 
THQ – Hãng phát hành video game lâu đời với 24 năm hình thành và phát triển, chỉ mới cách đây vài ngày đã phải nói lời tạm biệt với những người hâm mộ gắn bó bấy lâu. Đi cùng với số phận của THQ là những studio đã thành danh, những dòng game nức tiếng cũng phải đứng trước cảnh biến mất khỏi thế giới video game mãi mãi. Một số chúng may mắn được chuyển giao sang những mái nhà mới, với những ông chủ mới, qua cuộc đấu giá kéo dài chỉ vài chục giờ đồng hồ, một số chúng thì ở lại và phải đối mặt với sự kết thúc. Và một số đó thật không may là Vigil Games, là dòng Darksiders, những cái tên vốn đã khẳng định ít nhiều tên tuổi trong lòng game thủ.
 
Vigil Games: Chẳng lẽ chúng tôi không đáng xu nào? 1
Giờ đây những cái tên này sẽ không còn chung một mái nhà. 
 
Trong khi những Relic Entertainment (series Dawn of War, Company of Heroes) hay Volition (series Saints Row) đều đã có những bến đỗ mới thì cái tên Vigil Games và Darksiders vẫn biệt tăm trong danh sách những tài sản đã được bán của THQ. Mặc dù CEO của Platinum Games – ông Atsushi Inaba đã bày tỏ mong muốn mua lại Vigil Games, nhưng tới lúc này mọi thứ vẫn chỉ dừng lại ở câu nói và những người khai sinh ra Darksiders nay vẫn đang ngày một tiến tới gần hơn tới sự kết thúc của mình. Chứng kiến cái kết đang tới và bộ tứ Khải Huyền có thể sẽ không còn hội ngộ đủ anh em, thiết kế trưởng của Vigil Games – ông Ben Cureton đã có vài lời tâm sự:
 
Bức tường trông thật trống trải. Có thể bạn sẽ tưởng tượng được cái cảm giác nhìn vào bảng danh sách những người đã được mua chỉ để thấy rằng tên mình không ở trên đó. Tại sao chứ? Chúng tôi đã làm gì sai? Chẳng lẽ chúng tôi chưa đủ tốt? Chẳng lẽ chúng tôi không đáng xu nào?
 
Dự án mà chúng tôi đang phát triển (tên mã: Crawler) rồi sẽ làm mọi người phải choáng ngợp. Thực sự điều đó đã xảy ra. Chúng tôi đã làm được chỉ trong hai tháng, thời gian mà những công ty khác có thể mất năm trời mới đạt được. Lòng tự hào vì biết công việc mình đang làm chưa từng được làm trước đây thật mãn nguyện. Điều đó đã giữ cho chúng tôi tiếp tục tiến tới, làm việc và cống hiến 100%, từng ngày một, ngay cả trong quãng thời gian đen tối nhất.
 
Trong đoạn kết này, tôi chỉ có thể nói lời cảm ơn tới các bạn, những người hâm mộ của Vigil Games. Sự hỗ trợ từ các bạn đáng giá nhiều hơn các bạn tưởng tượng. Những đóng góp của các bạn, dù tích cực hay tiêu cực đều là những giá trị sâu sắc dài lâu mà chúng tôi mãi mang theo, dù có đi đâu chăng nữa. Bạn là lý do để chúng tôi tạo ra Darksiders 1 và 2…bạn là lý do để chúng tôi tiếp tục.” – ông Ben Cureton kết lời.
 
Vigil Games: Chẳng lẽ chúng tôi không đáng xu nào? 2
Có thể game thủ sẽ không còn thấy được tấm Logo này trong tương lai.
 
Với thế giới game ngoài kia đang chao đảo vì những lời buộc tội, với sự sụp đổ của một công ty game lâu đời, với những lời chia tay sau 9 năm gắn bó của tờ tạp chí Thế Giới Game, và với hồi chuông có thể là cuối cùng cho Vigil Games, cho Darksiders… thì có lẽ đây là những ngày thật sự đáng quên cho cộng đồng game thủ Việt Nam và thế giới. Nhưng dù sao chúng ta vẫn sẽ gửi những lời chúc may mắn tới đội ngũ phát triển của Vigil Games, nếu thật sự phải từ bỏ ngồi nhà cũ thì cũng sẽ sớm tìm được những bến đỗ mới và tiếp tục cống hiến cho thế giới game.