Ức chế cực độ khi chơi game - Phần 2: Dr Jekyll & Mr. Hyde

Equity  - Theo Trí Thức Trẻ | 02/12/2014 0:00 AM

Phần thứ 2 của loạt chương trình Angry Gamer - nơi game thủ thể hiện sự ức chế của mình đối với một tựa game nào đó.

Vũ khí và khả năng sát thương địch của chúng từ xưa đến nay luôn là một phần rất quan trọng trong thế giới game của chúng ta. Bạn đã thử tưởng tượng sẽ như thế nào nếu có một game cung cấp cho người chơi thứ vũ khí duy nhất nhưng hoàn toàn vô dụng trước kẻ thù? Sẽ như thế nào nếu cặp song kiếm Blades of Chaos của Kratos hay cây katana mà Ryu cầm trong Ninja Gaiden chém cả triệu phát mà tên lính quèn vẫn cứ trơ ra? Sẽ như thế nào nếu những cây súng trong Call of Duty xả cả ngàn viên đạn mà lũ zombie không mất lấy một máu?

C:\Users\Do Quoc Du\Desktop\daniel-nyari-illustrates-famous-weapons-from-movies-to-video-games-2-620x413.jpg

Không phải mất công tưởng tượng nhiều, xin mời các bạn hãy cùng chúng tôi xem anh chàng James Rolfe “phát điên” với một tựa game như thế trong phần tiếp theo của series Angry Video Game Nerd – tựa game Dr. Jekyll & Mr. Hyde.

Dr. Jekyll & Hyde - Angry Video Game Nerd.

>> Ức chế cực độ khi chơi game - Phần 1: Ninja Gaiden