Trận chiến StarCraft II có một không hai

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 02/05/2015 03:30 PM

Tình huống lật ngược thế cờ phải nói là để đời diễn ra trong trận đấu giữa hai game thủ StarCraft II thuộc giải chuyên nghiệp Hàn Quốc.

Các giải đấu game là nơi dễ xảy ra nhiều tình huống bất ngờ lẫn kì tích nhất, bởi nó luôn hội tụ những cá nhân xuất sắc của bộ môn nào đó. Nếu đã từng chứng kiến game thủ Street Fighter chuyên nghiệp Daigo đỡ đòn Super của đối phương hoàn toàn thủ công khi chỉ còn một chấm máu tại EVO 2004, chắc hẳn bạn sẽ đồng tình với nhận xét này.

Và trong trận đấu thuộc khuôn khổ giải StarCraft II GSL Hàn Quốc ngày hôm qua, một tình huống khiến cho khán giả chứng kiến phải kinh ngạc đã xảy ra. Hai game thủ chuyên nghiệp soO và Fantasy tham gia so tài trong matchup Zerg vs Terran, nhưng không giống như các trận đấu StarCraft II thông thường, trận đấu này kéo dài tới mức cả hai bên đều kiệt quệ tài nguyên đến mức không thể xây thêm unit nào nữa.

Vì vậy, việc mà cả soO lẫn Fantasy cần làm là điều khiển tàn quân đi tiêu diệt hết nhà đối phương trên bản đồ nhằm giành chiến thắng. Thoạt tiên, soO có lợi thế hơn nhiều khi sở hữu cả một bầy quân không đông đảo, trong khi Fantasy chỉ còn lại toán lính Marine nhỏ cùng một chiếc Banshee duy nhất. Dù vậy, Fantasy nhanh chóng thể hiện cho khán giả thấy anh trở thành game thủ chuyên nghiệp là có lý do.

Cụ thể, Fantasy hy sinh đội Marine để tiêu diệt unit Overseer (có khả năng phát hiện tàng hình) cuối cùng của soO. Sau đó, anh điều chiếc Banshee tàng hình và tiêu diệt hai công trình cuối cùng của quân Zerg trong sự bất lực của soO cũng như sự kinh ngạc của những người theo dõi.

Trăm nghe không bằng một thấy, các bạn có thể theo dõi tình huống có một không hai trong đoạn trailer ở phía dưới đây:

The Insane Ending Fantasy - SC2HL.

>> StarCraft II: Legacy of the Void nhân đôi số lượng "nông dân"