Trải nghiệm những phút đầu The Witcher 3: Hình đẹp, chơi sướng

Nút Chuối  - Theo Trí Thức Trẻ | 21/05/2015 0:00 AM

The Witcher 3: Wild Hunt vẫn mang đậm chất phong trần, lãng tử của chính nhân vật chúng ta điều khiển trong game

Như vậy là The Witcher 3: Wild Hunt, một trong số những tựa game nhập vai được kỳ vọng nhất năm 2015 này đã chính thức ra mắt cộng đồng game thủ trên toàn thế giới. Chúng tôi cũng đã có được trải nghiệm những phút đầu tiên chơi game ngay trong ngày 20/05. Và sau vài tiếng đồng hồ cảm nhận đầu tiên, có thể khẳng định rằng, những người Ba Lan vẫn hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của họ với việc tạo ra một trong những sản phẩm xứng đáng nằm trong mọi danh sách game hay nhất năm của những trang tin hay các giải thưởng danh giá.

Vốn là một người đã chơi qua cả 2 phần The Witcher trước đây, cá nhân tôi có thể chắc chắn một điều, The Witcher series có thể làm phiền lòng những game thủ sở hữu những cỗ máy với cấu hình cổ lỗ. Bạn có thể ghét bỏ nó, nhưng khó lòng có thể lờ The Witcher 3 đi, đơn giản vì sức hút của tựa game này không chỉ đến từ những hình ảnh đầy cuốn hút.

Thay đổi lớn nhất mà người chơi có thể cảm nhận được so sánh giữa Wild Hunt với phần 2 của The Witcher, phiên bản mang tên Assassins of Kings không ai khác chính là Geralt. Chàng chiến binh của chúng ta đã lột xác một cách hoàn toàn so với kẻ đồng hành với game thủ chúng ta trong phần 2. Từng vết sẹo, từng vết chân chim in hằn tuổi tác của gã witcher phong trần được REDengine 3 khắc họa một cách vô cùng chân thực.

Thế nhưng có thể nói, Geralt of Rivia có vẻ khiến tôi nghĩ hơi nhiều đến… “Big Boss of Metal Gear Solid”, khi chàng trai của chúng ta biến thành một ông già gân đúng nghĩa đen, khi bóng thời gian chẳng thể nào khiến chàng ta chậm chạp hay yếu đuối đi. Thay vào đó, so với phần 2, Geralt trở nên nhanh nhẹn, linh hoạt và “thật” hơn rất nhiều trong những chiêu thức, những đòn đánh từ tầm xa nhờ vào phép thuật cho tới hai thanh kiếm “gia truyền” không lẫn đi đâu được thương hiệu Witcher.

Đó chính là lý do khiến tôi so sánh Geralt và Big Boss. Nhờ tiến bộ của công nghệ, hai nhân vật này có thể già đi, thế nhưng họ lại nhanh nhẹn và đem lại cho game thủ trải nghiệm chơi game sướng tay hơn những phần game trước rất nhiều.

Vẫn còn đó hệ thống nhiệm vụ phụ đa dạng, cho phép bạn lựa chọn thoải mái giữa nhiệm vụ chính và nhiệm vụ phụ. Bạn có thể nói chuyện với dân làng hay những kẻ vãng lai để nhận quest, hoặc đến ngay “bảng cáo thị” ở trung tâm mỗi khu vực và nhận lấy quest mình mong muốn.

Vui một chút, chắc hẳn bạn vẫn còn nhớ bài viết của chúng tôi với tựa đề “The Witcher 3 mừng thắng lợi bằng pho tượng cực chất” chứ? Hóa ra, con quái vật của bức tượng trong bài viết đó lại chính là… con quái vật mà người chơi phải đối mặt ở nhiệm vụ phụ đầu tiên. Tuy nhiên không chỉ đơn giản là bạn đi tìm và tiêu diệt sinh vật được gọi là noonwraith này, mà phía sau đó là cả một câu chuyện tình đầy bi kịch mà tôi sẽ để cho các bạn tự tìm hiểu chi tiết.

Điều tôi muốn nói ở đây là, ngay cả những tiểu tiết, từ bài vè một đứa trẻ ngân nga khi đang chơi tha thẩn một mình, đến câu chuyện ẩn sau một nhiệm vụ phụ tưởng chừng “vô thưởng vô phạt” đều được CD Projekt RED chăm chút một cách tỉ mỉ.

Cơ chế điều khiển trong game cũng tương đối linh động. Một nút bấm từ bàn phím, hệ thống thông báo sẽ nhận những lệnh điều khiển nhân vật từ chuột phím, nhưng chỉ cần gạt nhẹ gamepad Xbox 360, bạn sẽ có thể thưởng thức The Witcher một cách tương đối rảnh tay với hệ thống phím được phân bố hợp lý, ngay cả với menu 5 môn phép thuật được sử dụng rất nhiều.

Xét về mặt hình ảnh, như đã đề cập, Witcher có thể làm phiền lòng những game thủ có PC yếu, thế nhưng khi cỗ máy đủ sức, một thiên đường sẽ hiện ra, từ chi tiết cảnh vật, cho tới ánh sáng và hiệu ứng đổ bóng. Thử nghiệm trên cỗ máy PC của chúng tôi với CPU Core i3, RAM 8GB và VGA Zotac GTX 970, ở thiết lập Ultra, tốc độ khung hình ổn định ở mức 50 đến 55 FPS, tương đối mượt mà.

Sau hơn 1 tiếng trải nghiệm game, chúng tôi đi đến kết luận rằng, The Witcher 3: Wild Hunt vẫn mang đậm chất phong trần, lãng tử của chính nhân vật chúng ta điều khiển trong game, nhưng thêm vào đó là sự chú ý đến từng tiểu tiết, tạo ra một cuộc phiêu lưu đầy cuốn hút cho không chỉ những game thủ mới làm quen với series game, mà còn cả những fan kỳ cựu với dòng game được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết của nhà văn Andrzej Sapkowski.

Một số hình ảnh của The Witcher 3: Wild Hunt:

>> The Witcher 3: Siêu phẩm của năm 2015?