Top game FPS đáng chú ý trong năm 2011 (Phần cuối)

Kiss  | 24/11/2011 10:06 AM

Năm vừa qua có vẻ là một năm "bội thu" cho các fan của dòng FPS...

Rage
Ngày phát hành: 04/10/2011
Hệ máy: PC, PS 3, Xbox 360
 

Người ngoài hành tinh, chiến tranh thế giới thứ 3, thảm họa thiên nhiên, bộ ba đề tài này có vẻ đang rất “hot” với những nhà sản xuất game FPS. Không nằm ngoài “trào lưu” chung, Rage sở hữu cho mình một câu chuyện về mảnh thiên thạch khổng lồ va vào Trái Đất và người chơi là một trong số ít người còn sống sót sau sự kiện.
 
Cái tên cần nhắc đến đầu tiên khi nói về Rage chính là “id Tech 5”, engine đồ họa cực kỳ tân tiến mà id Software mang tới. Dù khá kén máy nhưng không gì có thể phủ nhận sự thành công về mặt hình ảnh của tựa game này. Bên cạnh đó, Rage cũng có một gameplay khá tuyệt vời.
 
 
Người chơi sẽ được sử dụng rất nhiều loại súng cũng như đạn dược khác nhau, cảm giác chiến đầu mà game mang lại cũng rất “thật” khi từng phản xạ của kẻ địch đều ăn khớp với cách mà bạn tiêu diệt chúng. Được IGN trao tặng số điểm 8,5/10, sức hấp dẫn của Rage là không phải bàn cãi. Tuy nhiên, qua một thời gian ra mắt game vẫn chưa thể gây được nhiều tiếng tăm như nhà sản xuất trông đợi.

Battlefield 3
Ngày phát hành: 25/10/2011
Hệ máy: PC, PS 3, Xbox 360
 

Chẳng cần phải giới thiệu quá nhiều về một trong hai quả “bom tấn” của dòng FPS năm nay, đơn giản là ai cũng đã biết về nó. Sau bao ngày chờ đợi, ngóng chờ từng chút thông tin mà nhà phát hành hé lộ, cuối cùng thì cuối tháng 10 vừa qua các fan của dòng Battlefield cũng đã được chạm tay vào phiên bản mới nhất này.

Vốn là một tựa game FPS đề cao tính chiến thuật và teamwork, ở phiên bản này Battlefield một lần nữa tiếp tục giữ vững hướng đi của mình. Khi chiến đấu, người chơi có thể kiếm điểm số cho mình không chỉ thông qua việc tiêu diệt đối thủ mà có thể là hỗ trợ đồng đội hoàn thành nhiệm vụ. Bạn được thoải mái lựa chọn giữa 4 class mà game cung cấp sao cho phù hợp với vị trí mà mình ưa thích trong trận chiến.


Được trang bị engine Frostbite 2, Battlefield 3 dư sức thỏa mãn con mắt cả những fan khó tính nhất. Dù còn một số lỗi nhỏ và phần chơi campaign chưa thực sự thuyết phục, nhưng đây vẫn là một tựa game cực kỳ thành công, để lại nhiều tiếng vang lớn trong làng FPS năm 2011.

GoldenEye 007: Reloaded
Ngày phát hành: 01/11/2011
Hệ máy: PS 3, Xbox 360
 
 
Sau một năm gặt hái được khá nhiều thành công trên hệ máy Wii của Nintendo, chàng điệp viên 007 đã quyết định tái xuất trên hai hệ PS3 và Xbox 360. Trong lần xuất hiện này, có vẻ như phong độ của anh chàng điển trai này chẳng hề thua kém phiên bản trước đó.
 
Không quá nổi bật về đồ họa, nhưng lợi thế của GoldenEye 007: Reloaded nằm ở gameplay vô cùng tự do. Bạn gần như không hề bị bó buộc vào bất kỳ con đường nào miễn sao hoàn thành được nhiệm vụ. Bên cạnh mục chơi đơn campaign, game thủ cũng sẽ được trải nghiệm phần chơi multiplayer và một hệ thống nhiệm vụ mà Activision mới bổ sung mang tên Mi6 Ops Missions.


Chưa thể nói trước được tựa game sẽ thành công đến đâu, nhưng GoldenEye 007: Reloaded chắc chắn sẽ hút được một lượng đông đảo game thủ vốn là fan của chàng điệp viên tài năng và đa tình 007.

Call of Duty: Modern Warfare 3
Ngày phát hành: 08/11/2011
Hệ máy: PC, PS 3,Xbox 360

 
Luôn được đem ra đặt lên “bàn cân” với Battlefield 3 và cuối cùng đều đạt được số điểm 9/10 do IGN bầu chọn, Call of Duty: Modern Warfare 3 đã thể hiện sức mạnh không hề kém cạnh của mình với đối thủ cạnh tranh. Bản thân vụ việc 6000 bản game chính thức bị đánh cắp ngay trên đường phố Pháp đã đủ cho chúng ta thấy sức hấp dẫn của siêu phẩm này. 

Từ những phiên bản trước, đồ họa của Call of Duty đã không có gì đáng để chê trách. Nhận thức được điều này, Infinity Ward và Sledgehammer Games vẫn quyết định giữ nguyên engine đồ họa cũ, IW engine, và chỉ cải tiến thêm tí chút.
 
 
Thay đổi “đáng tiền” nhất trong phiên bản này chính là Strike Packages thay thế cho hệ thống killstreaks trước đây. Với Strike Packages, người chơi sẽ được trải nghiệm game một cách cân bằng và hơn thế nữa là tự do. Nay bạn không cần thiết phải lao vào “hùng hục” để hạ gục đối thủ càng nhiều càng tốt mà việc hỗ trợ đồng đội cũng đã phần nào được quan tâm hơn.

Nhìn chung, Modern Warfare 3 không có quá nhiều bước đột phá so với những người tiền nhiệm. Tuy nhiên, kế thừa một nền tảng vốn đã cực tốt, đi kèm một chút bổ sung và sửa đổi xem ra lại là một bước đi khôn ngoan của Infinity Ward và Sledgehammer Games.
 
Đây cũng là tựa game cuối cùng trong danh sách, khép lại một năm có thể coi là "bội thu" dành tặng các fan hâm mộ thể loại FPS. Vậy ngôi vương của thể loại này sẽ thuộc về ai trong năm nay? Hãy tự thưởng thức và tìm cho mình câu trả lời phù hợp.