"Tội đồ" Diablo III xin từ chức

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 19/01/2013 0:00 AM

Thiết kế trưởng của Diablo III - Jay Wilson đã xin rời khỏi dự án Diablo III.

Jay Wilson - cái tên mà nếu đã từng chơi hay thậm chí mới chỉ theo dõi các thông tin về Diablo III thôi thì chắc chắn bạn đã từng nghe qua. Là một nhân viên lâu năm của Blizzard đồng thời đảm nhiệm vai trò trưởng nhóm thiết kế Diablo III, hầu hết những thông tin về game từ lúc được xác nhận phát triển vào năm 2007 cho đến khi phát hành đều được công bố bởi Jay Wilson. Nhưng bất ngờ vào ngày hôm qua, nhà thiết kế ưa thích nhân vật Barbarian này đã tuyên bố rút lui khỏi dự án, tuy nhiên ông vẫn tiếp tục làm việc cho Blizzard ở một bộ phận khác. 
 
"Tội đồ" Diablo III xin từ chức 1
Jay Wilson - trưởng nhóm thiết kế của Diablo III.
 
Lý do mà Wilson đưa ra cho hành động này đó là sau 7 năm làm việc với Diablo III, ông cảm thấy muốn chuyển sang một dự án khác. "Mặc dù đó là một quãng thời gian đầy thử thách cũng như vui sướng, nhưng tôi cảm thấy mình đã đạt đến giới hạn của sức sáng tạo và trông chờ thứ gì đó mới mẻ hơn. Trong vòng vài tuần tới, tôi sẽ rời khỏi dự án Diablo III và chuyển tới một bộ phận nào đó của Blizzard. Đây không phải là một lựa chọn dễ dàng nhưng tôi cảm thấy việc này là đúng đắn" - Trích thông điệp của Jay Wilson trên diễn đàn Battle.net.
 
Diablo III - một trong những tựa game có thời gian phát triển cũng như được trông đợi nhiều nhất trong lịch sử đã gây ra rất nhiều tranh cãi khi phát hành chính thức vào tháng 5 năm ngoái. Hệ thống DRM buộc người chơi luôn phải kết nối internet phiền phức, tính năng Auction House khiến game nhanh chóng trở nên bão hòa cùng nhiều bất cập khác, sự phẫn nộ nhanh chóng được đổ lên đầu nhóm thiết kế Diablo III và Jay Wilson, cho rằng ông này đã cố tình biến Diablo III trở thành một World of Warcraft thứ 2 (Trước đây Wilson cũng đã có thời gian làm việc với WoW). 
 
"Tội đồ" Diablo III xin từ chức 2
Diablo III là đề tài tranh cãi rất nóng khi mới ra mắt.
 
Sự việc càng trở nên tồi tệ hơn nữa với Wilson khi có những lời lẽ không lịch sự với David Brevik - cha đẻ của series Diablo sau khi ông này đưa ra nhận xét không tích cực về Diablo III. Mặc dù vị trưởng thiết kế đã công khai xin lỗi ngay sau đó, nhưng ấn tượng của cộng đồng game thủ vốn đã chẳng tốt đẹp gì nay lại có thêm cái cớ để tiếp tục "focus" Jay Wilson.
 
Có đi cũng phải có lại, thẳng thắn mà nói Diablo III là một tựa game RPG không hề dở nhưng sai lầm của Blizzard là đã để người hâm mộ chờ đợi quá lâu, và sự kì vọng được dồn nén trong ngần ấy thời gian đã trở nên quá lớn để có thể đáp ứng. Họ trông đợi vào một cái gì đó tương tự như tượng đài Diablo II vốn đã quá hoàn hảo và với tư cách là hậu bản, Diablo III còn phải làm được nhiều hơn thế, điều đó gần như là không tưởng. Mặt khác trong quá trình sửa lỗi, cập nhật tính năng sau khi game ra mắt, Jay Wilson cũng đã thể hiện sự nhiệt tình và biết lắng nghe người chơi.
 
"Tội đồ" Diablo III xin từ chức 3
Các bản cập nhật đến nay đã cải thiện gameplay của Diablo III lên rất nhiều.
 
Wilson cũng nói thêm: "Điều đầu tiên mà tôi đảm bảo với các bạn rằng đó là sự hỗ trợ dành cho Diablo III sẽ chẳng bị ảnh hưởng gì bởi tựa game không được tạo ra bởi một người. Đội ngũ đứng sau nó vẫn còn đó và các kế hoạch mà chúng tôi đã sắp đặt sẽ được thực hiện trong tương lai hoàn toàn bình thường. Tôi cũng mong muốn nhanh chóng tìm ra vị trưởng dự án mới thích hợp nhất cho Diablo III và nghe những ý tưởng mới mẻ mà anh ta có thể mang đến cho trò chơi".
 
Dấu ấn gần đây nhất mà Wilson để lại đó là việc thất hứa với fan hâm mộ thông qua việc tạm thời loại bỏ tính năng PvP theo đội vì thiếu cân bằng. Dù vậy game vẫn cho phép người chơi thi đấu tay đôi trong bản patch mới nhất chuẩn bị ra mắt 1.0.7 (hiện đang được thử nghiệm trên server riêng). Liệu sự "thay máu" này có mang lại bộ mặt nào mới cho Diablo III trong năm 2013? Câu trả lời vẫn nằm ở tương lai phía trước.