Tiểu sử các nhân vật trong Resident Evil: Leon Kennedy (Phần 1)

PV  | 25/04/2012 02:00 PM

Leon vốn là một mật vụ cấp cao dưới quyền điều hành bởi chính phủ Mỹ. Nhưng trước đó, anh được biết đến với tư cách là một sĩ quan thuộc sở cảnh sát thành phố Raccoon(Raccoon City Police Department – RPD).

Có lẽ trong thời gian qua, chúng ta đã có dịp được mãn nhãn và không khỏi thích thú khi Capcom đã liên tục cho ra mắt những đoạn trailer cực đỉnh về Resident Evil 6, vốn là phiên bản thứ ba của dòng game kinh dị sống còn được ra mắt trong năm nay. Nhưng thật đáng tiếc bởi vì có lẽ giới game thủ, đặc biệt là các fan hâm mộ gạo cội sẽ phải chờ rất lâu nữa thì mới có thể được sờ tận tay vào bìa đĩa của siêu phẩm này.
 
Tuy nhiên, trong thời gian chờ đợi, bài viết này sẽ giúp cho các bạn có cái nhìn tổng quan hơn về các nhân vật chính sẽ xuất hiện trong phiên bản thứ 6. Trong phần đầu tiên này chúng ta sẽ đến với Leon Scott Kennedy.
 
"Sơ yếu lý lịch" của Leon.
 
Leon Scott Kennedy được biết đến như một nhân vật không thể thiếu đối với cả dòng game, bởi anh vốn là một “nút thắt” trong mạch truyện xuyên suốt giữa các phiên bản Resident Evil. Và chắc hẳn bất cứ mỗi ai trong số chúng ta cũng đều nhớ về hình ảnh một chàng thanh niên trẻ tuổi mang mái tóc thư sinh hơi có phần “ngờ nghệch” trong phiên bản Resident Evil 2. Đây có thể coi là một trong những hình ảnh tiêu biểu nhất tạo tiền đề cho các phiên bản có Leon sau này, điển hình là ở phiên bản thứ tư chúng ta có thể thấy sau bao nhiêu năm Leon vẫn không hề thay đổi mái tóc của mình ngay khi anh đã là một mật vụ cấp cao của chính phủ Mỹ.
 
Hình ảnh Leon đầu tiên.
 
Tuy nhiên, trước khi có được hình ảnh của Leon đầy quả cảm như bây giờ, Capcom đã phải “vứt bỏ” khá nhiều tranh phác thảo của nhân vật này trong quá trình thiết kế ý tưởng. Hình ảnh đầu tiên về Leon hoàn toàn khác xa so với những gì chúng ta được thấy hiện tại, thay vào đó là một Leon phá cách với mái tóc được cạo nhẵn hai bên cùng một chỏm tóc hất lệch trong bộ cảnh phục có phần hơi quá đơn giản. Đồng thời, để có được Resident Evil 2 thành công như ngày hôm nay, Capcom cũng đã phải hủy những sản phẩm thử nghiệm không đạt yêu cầu và sẵn sàng bắt tay làm lại từ đầu, mà điển hình ở đây là Resident Evil 1.5.
 
Điều này cho chúng ta thấy được sự nghiêm túc trong công việc và chịu khó tìm tòi, sáng tạo của những con người nơi đây. Và quả thật Capcom đã không làm thất vọng các fan hâm mộ khi hãng cho ra mắt phiên bản thứ hai vào năm 1998, phiên bản này đã đạt được thành tích rất cao về cả mặt doanh thu lẫn việc tạo dựng được sự tin tưởng đối với những game thủ ưa thích thể loại survival horror.
 
 
Năm 1998 – Thảm họa Raccoon City – Resident Evil 2
 
Nội dung của game đánh dấu sự xuất hiện lần đầu tiên của Leon khi anh tham gia vào lực lượng cảnh sát thuộc thành phố Raccoon ngay sau khi tốt nghiệp học viện cảnh sát ở độ tuổi 21. Vào ngày 29/9/1998, là ngày đầu tiên anh đến thành phố Raccoon để nhận công việc chính thức và đó cũng chính là ngày xảy ra sự kiện T-virus vượt khỏi tầm kiểm soát gây ra hàng loạt những biến cố sau này, điển hình là toàn bộ dân cư trong phạm vi thành phố đã trở thành những thây ma sống sau khi tiếp xúc với nguồn nước có chứa virus vốn được phát minh bởi tập đoàn dược Umbrella.
 
Bất kỳ ai khi tiếp xúc với thứ độc dược này đều mất kiểm soát và trở thành những kẻ sát nhân thích ăn thịt sống. Ngày 29/9/1998 có thể coi là ngày đầu tiên cũng như là lần cuối cùng Leon được làm một sĩ quan cảnh sát. 
 
 
Trên đường đến sở cảnh sát, Leon phát hiện ra những vật thể nằm bất động trên đường, vốn là một người quả cảm với chân lý sẵn sàng phục vụ đồng thời bảo vệ những người dân vô tội nên anh đã không quản ngại xuống xe và tìm hiểu nguyên nhân. Nhưng chỉ không lâu sau, Leon đã phát hiện được sự thật kinh khủng rằng họ đã chết và kinh hoàng hơn nữa là những cái xác dường như biết đi và đang tìm cách tiến đến “xơi tái” kẻ vô danh kia.
 
Lý trí mách bảo rằng anh phải chạy thoát được nơi này và đó cũng chính là lúc Leon gặp được Claire Redfield trong khi cô đang tìm tung tích người anh thất lạc của mình. Họ đã cùng nhau đi đến sở cảnh sát RPD với hy vọng có thể tìm kiếm thêm những người còn sống sót sau thảm họa, nhưng thật không may chiếc xe của họ gặp phải tai nạn và buộc phải chia cắt hai người thành hai hướng đi khác nhau nhưng cùng chung một điểm đến đó là Raccoon City Police Department.
 
 
Trong thời gian tìm kiếm tại sở cảnh sát, Leon gặp một người còn sống sót khác đó chính là Ada Wong, người phụ nữ trẻ khi bước chân đến thành phố này với hy vọng có thể tìm thấy được người bạn trai của mình, John Clements. Họ nhanh chóng phát triển mối quan hệ và đỉnh điểm là việc Leon đã đỡ thay cho Ada một phát đạn từ phía Annette Birkin. Tuy nhiên, không lâu sau đó Leon đã phát hiện ra rằng Ada thực chất là một gián điệp với mục đích chính khi đến Raccoon là để đánh cắp mẫu G-Virus vốn đang được nghiên cứu bởi William Birkin.
 
Tuy nhiên, Ada thực sự là một điều bí ẩn khi cô ta đã cứu mạng Leon khi anh chạm trán với mẫu quái vật T-00 hay còn được biết đến dưới cái tên Tyrant. Không ngần ngại, Ada đã bắn thẳng vào Tyrant nhằm tạo sự chú ý từ phía tên “bạo chúa” và tất nhiên cô đã thành công. Nhưng thật không may, chính Ada lại là người bị tấn công khiến cô lâm vào tình cảnh “ngàn cân treo sợi tóc” khi bị tên bạo chúa hết quăng rồi đến chụp giật, và để trả đũa Ada đã nhanh tay cho hắn xơi vài phát đạn khiến con quái vật sảy chân ngã vào đống dung nham.
 
 
Quay trở lại với Leon và Claire, hai người này đang phải đối mặt với cơn ác mộng không thể nào tồi tệ hơn, đó là việc gã tiến sĩ William Birkin đã tự tiêm G-virus vào bản thân và biến gã trở thành một con quái vật ghê tởm, Leon không còn cách nào khác là phải chiến đấu lại với gã bằng mọi thứ có thể nhằm ngăn chặn mầm mống của thứ virus này. Cho đến cuối cùng, khi tiêu diệt hắn lần chót trên chuyến tàu ra khỏi thành phố, Leon cùng với Claire và Sherry Birkin(con gái của William và Annette) đã thực sự thoát khỏi cơn ác mộng tồi tệ mang tên Raccoon City.
 
(Còn tiếp)