Thót tim với tựa game kinh dị mới cho PC

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 04/11/2012 0:00 AM

Outlast - hé lộ sự thật kinh hoàng đằng sau nhà thương điên Mount Massive.

Red Barrels là hãng game vừa được thành lập cách đây không có trụ sở đặt tại thành phố Montreal, Canada. Đây hoàn toàn là một cái tên còn xa lạ với cộng đồng game thế giới nhưng những ai quan tâm có lẽ sẽ phải bất ngờ bởi thành phần đội ngũ đứng đằng sau Red Barrels. Những nhà đồng sáng lập và nhân viên của hãng game đều là những cái tên đã từng đóng vai trò quan trọng như thiết kế trưởng, lập trình, họa sĩ, giám đốc nghệ thuật cho vô số các bom tấn mà trong số đó có Prince of Persia: Sand of Time, Assassin’s Creed, Halo, Uncharted: Drake’s Fortune, Splinter Cell: Conviction hay thậm chí là Far cry 3 sắp tới.
 
Mục tiêu chính của Red Barrels là hướng tới những tựa game tập trung vào phần chơi đơn và dưới hình thức tải về qua mạng Internet. Dưới mục tiêu đó, Red Barrels đã giới thiệu tới làng game đứa con đầu lòng của mình mang phong cách kinh dị sống còn với cái tên Outlast.
 
Thót tim với tựa game kinh dị mới cho PC 1
 
Năm 1945: cơ quan tình báo chiến lược O.S.S, tiền thân của C.I.A tiến hành một chiến dịch mang tên PAPERCLIF với mục tiêu thu thập các khoa học gia của Đức quốc xã để thực hiện những dự án riêng cho Hoa Kỳ.
 
Năm 1967: Tại nhà thương Mount Massive dành cho những tên tội phạm tâm thần, ba khoa học gia đã bị giết hại bởi một bệnh nhân không rõ danh tính. Chính quyền ra lệnh cho Mount Massive ngừng mọi hoạt động.
 
Ngày 17 tháng 10 năm 2012:  Nhà thương đã bị bỏ hoang từ lâu mang tên Mount Massive được mở lại cho mục đích “nghiên cứu và từ thiện” bởi tập đoàn đa quốc gia Murkoff. Từ đó cho tới nay, những hoạt động của Mount Massive vẫn nằm trong bóng tối.
 
Nhận được một nguồn tin ẩn danh, phóng viên điều tra Miles Upshur dấn thân vào cơ sở của Mount Massive để khám phá bí ẩn bao trùm nơi đây bấy lâu.
 
Thót tim với tựa game kinh dị mới cho PC 2
 
Ngày 31 tháng 10 năm 2012: Một nguồn tin vô danh tiết lộ những dòng chữ được cho là của phóng viên Miles Upshur để lại:
 
“Tôi liều cả tính mạng của mình để ghi lại những dòng này nhưng thế giới phải biết được những gì tôi đã tìm thấy.
 
Tôi vẫn đang ở trong Mount Massive vào thời điểm này, một nhà thương điên đáng lẽ ra phải bỏ hoang từ rất lâu ở Colorado và tôi đã thấy những điều quái dị mà không thể kể hết qua đây. Tập đoàn Murkoff đang cố gắng tạo ra một thứ gì đó – một thứ quái đản mà cả nhân loại chưa từng biết đến. Tôi lo sợ cho tính mạng của mình, cho tính mạng của thế giới ngoài kia vì những gì trước mắt.
 
Đoạn băng ghi lại những gì tôi đã chứng kiến cho tới nay cũng sẽ được tìm thấy với những lời này. Tôi biết tôi cần phải tìm cách để thoát ra khỏi đây nhưng may mắn là tôi đã có cái tôi cần để ghi lại nhiều đoạn băng hơn nữa…ít ra là cho tới lúc chiếc Camera này cạn pin.
 
Nếu bạn tìm thấy được lời nhắn này xin hãy công bố đoạn băng và tiết lộ sự thật. Chúng phải bị ngăn cản.
 
-Miles Upshur”
 
Hành trình của Miles Upshur vào Mount Massive. 
 
Sự thật đằng sau Mount Massive sẽ được Outlast công bố vào năm sau trên hệ PC. 
Xem thêm:

Game kinh dị