Sony sẽ có những bom tấn nào tại E3 2015?

PSD  - Theo Trí Thức Trẻ | 10/06/2015 0:00 AM

Cùng bàn luận về những cái tên có thể sẽ được Sony đưa ra để đánh bóng tên tuổi PS4 trong kì hội chợ E3 sắp tới.

Trong thời điểm hiện tại, Sony có vị thế cao hơn hẳn so với Microsoft hay Nintendo. Từ khi được phát hành, PS4 đã đạt được doanh số đáng nể cũng như sự ủng hộ từ phía cộng đồng. Tuy vậy sau hai tựa game độc quyền Bloodborne và The Order: 1886, hệ máy chơi game của Sony vẫn khá vắng bóng những tên tuổi lớn. Sự kiện lớn nhất của ngành giải trí điện tử diễn ra trong gần hai tuần nữa chính là cơ hội để Sony khẳng định vị thế của mình, và trong bài viết ngày hôm nay, hãy cùng điểm qua những dự đoán về buổi họp báo tại E3 sắp tới của Sony.

Red Dead Redemption Remake độc quyền cho PS4

Red Dead Redemption từ lâu đã biết biết tới là một trong những tựa game sâu sắc, độc đáo nhưng cũng cay đắng nhất của Rockstar. Không chỉ xuất sắc về mặt nội dung, Red Dead Redemption còn có đồ họa rất đẹp ở thời điểm ra mắt. Tuy nhiên trừ khi sở hữu những hệ máy có phẩn cứng 10 năm tuổi, bạn sẽ không thể thưởng thức được siêu phẩm này.

Với thành công của GTA V trên PC, không ít game thủ mong đợi Rockstar sẽ remake lại Red Dead Redemption cho PC cũng như console thế hệ mới. Tuy nhiên tất cả những gì chúng ta có thể kì vọng là một phiên bản được phát hành qua phương thức tải về độc quyền dành cho PS4 trong vòng ít nhất 6 tháng.

Game mới của Guerrilla

Với nỗ lực nhằm thoát khỏi lối mòn, Guerrilla sẽ mang tới trải nghiệm trên một hành tinh chết chóc mới thay vì lại một phiên bản Killzone nữa, và tất cả những gì chúng ta biết hiện nay về tựa game với tên mã “Horizon” này là tấm artwork phía trên.

Với một con rồng robot và người đàn ông khoác bộ đồ da gấu, sản phẩm mới của Guerrilla trông khá giống Destiny, ít nhất là về mặt đồ họa. Có thể mong đợi một tựa game đẹp mắt, nhưng nhiều khả năng đây sẽ lại là một game FPS đáng thất vọng.

Demo của Morpheus

Được hứa hẹn sẽ ra mắt vào nửa đầu năm 2016, thiết bị thực tế ảo Morpheus mở ra một loạt viễn cảnh tươi sáng cho ngành game. Một trong số đó là tận dụng ngay công nghệ này trên những tựa game lớn như Witcher 3: Wild Hunt hay Batman: Arkham Knight. Demo của Morpheus trong sự kiện sắp tới sẽ cho chúng ta biết cảm giác đắm mình trong thế giới game thực sự ra sao.

London Heist, demo của Morpheus sử dụng 2 tay cầm Playstation Move cho các màn hành động được dự đoán sẽ trở thành sản phẩm đầu tiên được làm cho thiết bị này.

Driveclub sẽ được “tút” lại với phiên bản PS Plus

E3 không chỉ là dịp để những nhà phát hành lớn giới thiệu sản phẩm mới mà còn là cơ hội tạ lỗi với cộng đồng, giống như lời xin lỗi của Sony về sự cố mạng PSN năm 2011. E3 năm nay với Sony chính là lúc chuộc lỗi cho sự thiếu vắng phiên bản Driveclub PS Plus như đã hứa.

Bản game cuối cùng đã được cải tiến rất nhiều, đặc biệt về mặt âm thanh; ngoài ra các server cũng được nâng cấp để phục vụ phiên bản PS Plus. Hãy cùng chờ đón Driveclub được giới thiệu lại và công bố ngày phát hành chính thức tại E3 năm nay.

Vita sẽ chỉ xuất hiện mờ nhạt

Sony chưa bao giờ thực sự cố gắng thuyết phục game thủ sở hữu một chiếc Vita, E3 năm nay sẽ không phải ngoại lệ. PS Vita sẽ chỉ được nhắc tới trong những phát biểu sáo rỗng như “Chúng tôi vẫn luôn hỗ trợ Vita” hay thông báo một tựa game indie nào đó của PS3 hay PS4 được phát hành lại trên thiết bị cầm tay này.

Ngoài ra, Vita có lẽ sẽ được vô tình nhắc tới trong một đoạn video quảng cáo của Sony hoặc khi một tựa game PS Vita độc quyền được port lên PS4 để cải thiện doanh số.

Sony sẽ lại hứa The Last Guardian sẽ có trên PS4

The Last Guardian đã trở thành lời hứa suông thay vì một tựa game thật sự. Suốt hàng năm trời kiệt tác của Sony Japan không hề tung ra một hình ảnh nào mới. Hy vọng về một ngày nó sẽ được phát hành đã tan thành mây khói.

Nếu tại E3 năm nay The Last Guardian không được nhắc đến, 6 năm chờ đợi sẽ thành vô ích, tốt hơn hết là hãy rũ bỏ nó ra khỏi kí ức chúng ta. Đã đến lúc Sony chấp nhận thất bại và ngừng bắt người hâm mộ chờ đợi trong vô vọng.

DLC độc quyền và bản beta trên PS4 của Star Wars: Battlefront

Không có nhiều game trong năm 2015, Sony sẽ cần phải thu nạp thêm các tên tuổi từ hãng thứ 3 và thổi nhiệt cho cộng đồng PS4. Star Wars: Battlefront là một ứng cử viên sáng giá có khả năng mang lại lợi nhuận khổng lồ cho Sony trong năm nay.

Chúng ta sẽ tiếp tục được chứng kiến những chiêu trò quảng cáo như “Chỉ có trên Playstation” hay “Có mặt đầu tiên trên PS4”. Trong thực tế, đó sẽ chỉ là một DLC độc quyền trong 1 tuần, chiếc mũ Ewok cho nhân vật hay cùng lắm là bản beta độc quyền cho PS4.

(Còn tiếp)

>> Những tựa game đáng trông đợi nhất tại E3 2015