Shadow of the Damned - Cao giá bởi chất "ngông" (Phần I)

Maestro  | 12/03/2011 0:00 AM

Trò chơi này có phong cách giống những bộ phim như Planet Terror hay Evil Dead, nơi các yếu tố kinh dị và hài hước hòa quyện với nhau.

Trong thời gian gần đây, bộ sậu Suda 51, Shinji Mika và Akira Yamaoka (những “anh tài” đất Nhật đã cho ra đời các siêu phẩm như Killer7, Resident EvilSilent Hill) đã tiếp tục công bố những thông tin mới về dự án game hành động phiêu lưu kinh dị mà họ đang phát triển - Shadow of the Damned.




Giữa bối cảnh dòng game action adventure đang đi vào ngõ cụt thì cho dù bạn có không vừa mắt điểm nào đó của Shadow of the Damned thì cũng vẫn phải khen ngợi những cố gắng của nó trong việc tạo một bước đột phá. Nói thẳng ra thì Shadow of the Damned có rất nhiều khiến mọi người liên tưởng đến Resident Evil 4. Thế nhưng, mấu chốt của sự mới lạ của nó nằm ở chất ngông.

Shadow of the Damned có thể được so sánh với những bộ phim như Planet Terror của Robert Rodriguez hay Evil Dead của Sam Raimi khi những trường đoạn kinh dị máu me được xen lẫn với những yếu tố hài hước khiến khán giả phải khúc khích từ đầu đến tận cuối phim. Bạn hãy tưởng tượng về Shadow of the Damned một chút và những chi tiết dưới đây sẽ chứng tỏ sự “ngông” của nhà sản xuất.


Nhân vật chính của game là Garcia Hotspur - một gã trai rất ngầu với vết sẹo trên mắt trái, hắn đi một chiếc mô tô phân khối lớn, khoác lên mình một chiếc áo da sành điệu và đặc biệt là hắn có một cô bạn gái cực kì hot. Chỉ có điều là cô ấy đã phải xuống địa ngục và Garcia quyết tâm phải cho đám quỷ dưới địa ngục hiểu rằng chốn đó vẫn chưa đáng sợ bằng cơn thịnh nộ của anh ta.

Shadow of the Damned là một trò chơi mà khi tiêu diệt những con quỷ với hình hài gớm ghiếc, bạn sẽ sưu tập được đủ loại kim cương lẫn đá quý để nâng cấp súng ống cho mình. Chi tiết “sáng tạo” dạng này đã bị bỏ quên trong các game ngày nay khi ai cũng muốn làm ra những trò chơi với tính chân thực và hợp lý cao. Không những thế, khi người hùng của chúng ta “thiếu máu” thì mọi thứ còn thú vị hơn.


Để hồi máu, Garcia Hotspur sẽ nốc vài chai rượu để lấy lại tinh thần. “Bạn biết đấy, để xuống địa ngục thì cũng phải có chút dũng khí chứ. Tại sao lại không làm một ly Tequila rồi tiếp tục hành trình bắn giết của mình” - game designer Suda 51 cho biết. Nếu bạn đã chơi series No More Heroes của ông thì cũng đã hiểu cách mà nhân vật chính Travis Touchdown “sạc” thanh gươm ánh sáng của mình bằng cách “xóc” nó liên tục.

Hãy hỏi ngài Suda một câu hỏi nữa, ông sẽ nói cho bạn về các thứ bậc dưới địa ngục. “À, ai xuống địa ngục thì cũng bị nguyền rủa cả thôi. Tuy nhiên, vài gã VIP thì sẽ được hưởng vài đặc ân như được giữ lại “của quý” chẳng hạn!”. Đó vẫn chưa phải là điểm dừng của Shadow of the Damned, hãy cứ tiếp tục đọc tiếp rồi bạn sẽ còn được tiếp tục bất ngờ.


Trả lời phỏng vấn của Destructoid, ông Suda cho biết ở Grasshopper Manufactures, ông không phải là kẻ duy nhất được coi là “điên”. Đội ngũ phát triển của ông cũng có không thiếu những cái đầu với đầy những ý tưởng sáng tạo mà bạn không thể kiếm được ở đâu khác. Không những thế, họ còn là những người rất thích phong cách punk rock và Shadow of the Damned cũng vì thế mà được định hình theo phong cách như hiện nay.

Bạn sẽ muốn gặp nhân vật phụ quan trọng của tựa game này - một chiếc đầu lâu rực lửa, người bạn đồng hành của Garcia Hotspur - Johnson. Hắn là thứ gì thì có thể nhà sản xuất cũng khó giải thích. Tuy nhiên, sự xuất hiện của gã quái dị lắm mồm này cho cuộc phiêu lưu của bạn trở nên thú vị hơn. Đặc biệt là hắn không chỉ đơn giản là một cây đuốc mà còn có thể biến hóa thành nhiều hình dạng và các loại vũ khí khác nhau.


Món đầu tiên trong đó là khẩu súng ngắn Boner (trong tiếng Anh, từ này có thể hiểu theo nghĩa lóng là “dựng lều”), một khẩu súng máy với tên gọi Teether và một khẩu shotgun Monocussioner. Nhà sản xuất cho biết chúng được mang tên như vậy là bởi các khẩu súng này đều bắn ra... xương. Chính xác là mỗi loại sẽ bắn ra một loại xương nhất định, với khẩu súng máy Teether thì nó là... răng.

(Còn tiếp)