Republique Remastered: Hacker cứu mỹ nhân

PV  - Theo Trí Thức Trẻ | 23/03/2015 03:30 PM

Republique Remastered là một tựa game hành động lén lút hấp dẫn mà bạn không nên bỏ qua.

Đã bao giờ bạn nghe tới cái tên Camouflaj và dự án game stealth mang tên Republique Remastered của họ? Nhiều khả năng là chưa. Vậy còn cái tên Jennifer Hale? Cô là người lồng tiếng cho Shepard nữ trong dòng Mass Effect nổi tiếng, nhân vật được nhiều game thủ cho là còn ấn tượng hơn cả Shepard nam.

Và cả David Hayter - người viết dám chắc tất cả những ai có chút ít hiểu biết về thế giới game đều biết tới cái tên Metal Gear Solid, tượng đài của thể loại Stealth Action nói riêng và làng game nói chung, một dòng game đã vượt qua tầm cỡ sản phẩm mang tính giải trí thông thường. David Hayter góp phần không nhỏ trong việc mang lại những cảm xúc, tình cảm ấy thông qua việc thổi hồn cho nhân vật chính Solid Snake,

David Hayter và Jenifer Hale - hai con người đó cùng hàng loạt những cái tên khác xứng tầm “cây đa cây đề” trong thế giới game cũng đứng đằng sau Camouflaj và Republique Remastered, tựa game mất tới 5 năm để phát triển. Vì những lý do ấy, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tựa game vừa phát hành thầm lặng vào cuối tháng 2 vừa qua.

Noname

Cốt truyện Hollywood

Một buổi sáng đẹp trời, bạn bật máy tính lên, một cô gái dễ thương xuất hiện cầu cứu sự giúp đỡ của bạn. Bạn sẽ làm gì? Mặc cô, cô có sao thì cũng đâu có ảnh hưởng gì tới bạn, ảnh hưởng tới hòa bình thế giới. Giúp cô, bất chấp sự thật bạn hầu như không hề biết gì về cô ngoài cái biệt danh Hope - hy vọng, Hope đang bị giam giữ trong một tòa nhà có tên Metarmorphosis được bảo vệ bởi một đội quân chính quy chuyên nghiệp vũ trang tới tận chân răng, có sự giúp đỡ của vô số các camera an ninh, các thiết bị bảo vệ khắp các hang cùng ngõ hẻm, đảm bảo “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Cuộc phiêu lưu của chúng ta trong thế giới Republique Remastered bắt đầu.

Picture 1

Hope.

Gameplay mới lạ

Mặc dù game không đề cập nhưng nhiều khả năng bạn là một hacker có nghề. Thật vậy, trong game, bạn sẽ “hack” vào các camera được đặt khắp mọi nơi, quan sát đường đi của lính canh, các cạm bẫy được rải trên đường, một số “e ấp” nằm trên tường, các vị trí có thể ẩn nấp... Từ đó tính toán đường đi nước bước đưa Hope ra ngoài Metarmorphosis. Bạn còn phải điều khiển Hope di chuyển, lượm đồ, kích hoạt thứ này thứ khác, ẩn nấp và khi cần, làm bất tỉnh lính gác. Nghe có vẻ dễ, camera trong Metarmorphosis chỗ nào cũng có, và bạn thì được toàn quyền truy cập vào chúng, vậy thì thử thách của game ở đâu? Có ba thứ có thể làm bạn nản chí khi trải nghiệm Republique Remastered.

Thứ nhất, chiếc smartphone Hope dùng để liên lạc với bạn. Chiếc smartphone này chắc chắn được trang bị rất nhiều công nghệ tiên tiến hiện đại nên mới có thể bẻ khóa bảo mật của hệ thống thông tin liên lạc trong Metarmorphosis, đồng thời đảm bảo khả năng kết nối 24/24 với máy tính của bạn. Song có vẻ nhà sản xuất của chiếc điện thoại này quên nâng cấp pin cho chiếc smartphone đắt giá của mình, hoặc cũng có thể chiếc Smartphone quá hiện đại dẫn tới “hại điện”. Bạn luôn luôn phải để ý tới dung lượng pin chiếc “dế” yêu của Hope, chúng tụt khá nhanh, tìm chỗ sạc khi cần, đề phòng trường hợp pin hết - Game Over. May mắn là pin điện thoại của Hope hết nhanh mà sạc cũng nhanh, nếu không thì rất khó để người chơi kiên nhẫn hoàn thành game.

Thứ hai, Hope. Hope không phải một cô gái nóng bỏng mặc bộ đồ đen bó sát mà chúng ta thường thấy trong các phim hành động của Hollywood, 2 tay 2 súng, nhiều lúc còn chả cần súng lao thẳng vào đồn địch như chốn không người. Hope chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm, gặp lính gác, cô chỉ có duy nhất một bài chích điện. Mà Hope không thể mặt đối mặt tặng tên lính gác một giấc ngủ ngày, cô luôn phải tiếp cận “con mồi” từ đằng sau.

Chỉ cần một quyết định sai lầm, Hope sẽ bị “con mồi” săn lại, và như đã đề cập, do chỉ là cô gái yếu ớt, không phép thuật, không võ thuật nên người chơi cầm chắc Game Over. Cá nhân người viết rất thích điểm này của game, nó đòi hỏi người chơi phải tính toán kĩ lưỡng trước khi làm mọi việc, đẩy sự kịch tính của game lên cao, đồng thời tăng chất lén lút của game lên một tầm rõ rệt.

Picture 2

Camera khi kích hoạt Omni View, ngừng thời gian, làm hiện rõ các vật thể trong game.

Đồ họa - Âm thanh

Mặt nghe nhìn của game nói chung khá tốt. Game không quá trau chuốt các texture, điều mà rất nhiều game 3D ngày nay chú trọng khiến cỗ PC “khủng long” bạn build năm nay trở thành “hổ giấy” chỉ 3 năm sau đó. Thay vào đó, Camouflaj tập trung phối hợp các tông màu sáng tối của game sao cho hợp lý, tạo cho game một vẻ ngoài rất hài hòa, rất đặc biêt, không quá lộng lẫy hoành tráng nhưng vẫn dư sức thỏa mãn người chơi. Nhạc nền không có nhiều bài hay, song phù hợp với cảnh game. Các tiếng động trong game như tiếng nước chảy, tiếng bước chân, đặc biệt là khâu lồng tiếng với David Hayter và Jennifer Hale được làm tốt, không có gì để chê trách cả.

Picture 3

Bạn có từ chối giúp đỡ một cô gái đang khẩn cầu bạn như thế này?

Kết

Suốt game, người viết luôn tự hỏi: Hope thực sự là ai? Bạn - người chơi là ai? Tại sao Hope bị đưa vào Metarmorphosis? Tại sao Hope cầu cứu bạn mà không phải người khác, người “anh trai” của Hope chẳng hạn, người mà trong game không khó để chúng ta nhận ra cũng là một hacker, thậm chí đẳng cấp hơn bạn rất nhiều? Hãy chơi game và tự tìm cho mình câu trả lời.

Republique Remastered là một game “Episodic”, được phát hành theo từng tập, giống như phim truyền hình. Theo thông tin từ Camouflaj, game sẽ có 5 phần, nhưng hiện tại mới chỉ ra 3 phần, vì thế nhiều câu hỏi người chơi sẽ chưa thể giải đáp được, hoặc chỉ giải đáp được phần nào.

>> Necropolis game hứa hẹn khó hơn cả Dark Souls