Phim Warcraft hé lộ qua tranh vẽ

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 19/01/2015 10:00 PM

Cùng xem một số hình ảnh có trong trailer của phim Warcraft được thể hiện bằng vẽ tay bởi một tạp chí game của Đức.

BlizzCon 2014, BlizzCon 2013 - trải qua hai kì sự kiện, bộ phim chuyển thể từ Warcraft tới lúc này vẫn là bí mật chỉ dành riêng cho những người tới tham dự. Blizzard quả thực tỏ ra rất triệt để trong công tác chống rò rỉ cho tác phẩm điện ảnh dự tính ra mắt vào tháng 3 năm 2016 này khi hoàn toàn không có một hình ảnh nào xuất hiện trên internet kể từ khi nó được công bố cho tới nay, ngoại trừ các bức vẽ concept art và tấm hình thể hiện logo chỉnh sửa chút ít so với tựa game gốc.

Cứu cánh của những fan hâm mộ không có cơ hội đến tham dự BlizzCon là trang web chuyên về game online của Đức mang tên Buffed. Việc chụp ảnh, quay phim chắc chắn hoàn toàn bị cấm tại BlizzCon, nhưng còn vẽ tranh lại dựa trên những hình ảnh đã trình chiếu thì sao? Ít ra hiện tại chưa có luật nào cấm công việc ấy, và đó chính xác là những gì mà một thành viên của trang thực hiện sau khi trở về từ BlizzCon 2014.

Bằng trí nhớ cùng khả năng phác họa đáng khâm phục của mình, biên tập viên Tanya của Buffed đã thể hiện một số hình ảnh đáng chú ý có trong trailer phim Warcraft tại BlizzCon 2014. Kèm theo mỗi bức vẽ tay là một tấm hình được xây dựng lại bằng Photoshop sao cho giống nguyên mẫu nhất có thể, hãy cùng tìm hiểu phía dưới đây.

Vương quốc Stormwind

Trailer phim bắt đầu với khung cảnh hoành tráng từ trên cao của Stormwind, địa điểm mà các fan hâm mộ Warcraft có thể dễ dàng nhận ra thông qua cánh cổng và dãy tượng đá dọc lối vào đặc trưng. Nơi được coi như đầu não của vương quốc loài người này được thể hiện khác đôi chút với nguyên mẫu trong game ở chỗ, mái ngói trên các công trình không nhiều màu sắc mà đồng đều giống như nhau. Theo mô tả của Tanya, lối kiến trúc mà bộ phim sử dụng là kiểu Gothic với nhiều tòa tháp nhọn xen kẽ nhau.

Người xem còn có thể thấy các kị binh cưỡi Gryphon (một binh chủng trong Warcraft) bay ngang qua màn hình và lướt trên bầu trời thành phố. Camera dần zoom vào gần, thể hiện một cuộc sống bình lặng của người dân.

Tộc Orc

Cảnh quay sau đó chuyển sang phía bên kia của thế giới, nơi mà một đoàn Orc đang phải vất vả di chuyển qua sa mạc mênh mông. Tất cả thành viên đều mang vẻ mệt mỏi với ánh mắt dán chặt xuống mặt đất. Một trong số hai chiến binh Orc dẫn đầu đoàn là Durotan (tộc trưởng Frostwolf Clan và là nhân vật xuất hiện trong bản Warcraft đầu tiên) được tạo hình rất giống với Thrall.

Durotan ném cho người bạn đồng hành của mình chiếc túi đang đeo trên vai và hướng cái nhìn về chiếc cổng thần Dark Portal - thứ gợi ý cho người xem rằng đoàn Orc đang ở Blasted Lands - một bản đồ trong World of Warcraft và cũng là nơi kết nối hai thế giới Draenor và Azeroth (đất của loài người). Sau đó Durotan cất tiếng nói, rằng quê hương của anh ta đã chết và chẳng còn nơi nào để trở về nữa, ám chỉ họ sẽ vượt qua Dark Portal để đến Azeroth.

Durotan và Dark Portal.

Các hiệp sĩ Paladin

Quay trở lại thế giới loài người cho thấy cảnh một người đưa tin đang vội vã bước đi trong hành lang của nhà thờ đang được canh gác bởi đội quân mang giáp trụ sáng bóng. Những tấm vải xanh với biểu tượng bàn tay bạc treo trên tường, gợi ý đây là nơi mà các Hiệp Sĩ Bàn Tay Bạc (Knights of the Silver Hands) cư ngụ. Người đưa tin dừng lại trước một vị hiệp sĩ già đang ngồi trên ngai ở giữa căn phòng, đó chính là Lothar Anduin, tổng tư lệnh quân đội liên minh Alliance và là một trong hai nhân vật chính bên cạnh Durotan trong phim Warcraft.

Sau khi nhận thông điệp không rõ nội dung từ người đưa tin, Lothar khẽ gật đầu và đứng dậy băng qua hành lang cùng với người của ông theo sau.

Dalaran - thành phố phép thuật

Hình ảnh Dalaran tỏ ra khá giống với tấm concept art mà Blizzard giới thiệu trước đây: một thành phố lơ lửng trên không trung, mang đến cho khán giả cảnh tượng rất hùng vĩ và ngoạn mục. Các nhà làm phim xem ra đã thay đổi một chút về bối cảnh vì nếu đúng như mốc thời gian trong phiên bản Warcraft đầu tiên thì Dalaran khi đó vẫn còn đang ở dưới mặt đất.

Camera zoom lại gần và người xem có thể thấy ba pháp sư High Elf đang thực hiện một loại phép thuật nào đó, nhưng thất bại và ngã quỵ xuống. Đôi mắt của một nữ pháp sư phát ra ánh sáng xanh tím mãnh liệt. Đột nhiên người Elf ở xa màn hình nhất quay lại phía camera với gương mặt đầy máu, đồng thời giọng dẫn truyện cất lên rằng: "Chiến tranh đã bắt đầu".

Medivh và Khadgar

Bối cảnh tiếp tục thay đổi một lần nữa. Hai hình bóng đàn ông đang băng qua con phố đông đúc người qua lại giống như một khu chợ vậy. Nhân vật già hơn chống gậy mỗi khi bước đi, vận chiếc áo choàng đen dài cùng nhiều chiếc lông quạ trên cầu vai lập tức tiết lộ cho các fan Warcraft biết rằng đó là pháp sư Medivh. Bên cạnh ông là một cậu trai trẻ tuổi ăn vận đơn giản, được dự đoán là Khadgar - đệ tử của Medivh.

Durotan và căn cứ đầu tiên của tộc Frostwolf

Trailer ngắt đột ngột và chuyển sang một căn cứ Orc nhỏ nằm giữa vùng hoang mạc hẻo lánh. Biểu tượng của Frostwolf Clan có thể được trông thấy cùng với hai lính gác đứng trước cánh cửa vào nặng nề. Camera hướng tới một căn lều nhỏ, nơi mà ở bên trong Durotan đang im lặng theo dõi người vợ mang thai Drakka của mình.

Durotan nắm tay vợ mình, người có vẻ như vừa trải qua một cơn ác mộng với vẻ mặt đầy lo lắng. Drakka khẽ mỉm cười và nói với tộc trưởng Frostwolf Clan rằng trong khi đang ngủ cô vẫn biết anh luôn cẩn thận chăm sóc mình. Đó cũng là lúc trailer kết thúc.

Nội dung phim Warcraft sẽ bám theo phiên bản game đầu tiên với cuộc chiến giữa hai tộc Human và Orc (The First War). Phim hiện được phụ trách bởi đạo diễn Duncan Jones (Source Code, Moon) và có sự tham gia của Travis Fimmel (Vikings) trong vai Anduin Lothar, Toby Kebbell (Prince of Persia) vai Durotan, Dominic Cooper (Need for Speed) vai đức vua Liane.

>> Phim Warcraft sẽ giống Avatar kết hợp Lord of the Rings