Những tổ chức độc ác nhất trong lịch sử làng game (Phần 2)

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 21/03/2013 0:00 AM

Tiếp tục đến với các tổ chức lắm tiền nhiều của những cũng không kém phần gian ác.

Artemis Global Securities (H.A.W.X.)
 
Những tổ chức độc ác nhất trong lịch sử làng game (Phần 2) 1
 
Các phiên bản của dòng game Tom Clancy luôn lấy bối cảnh thế giới thực với những sự kiện có thật, và H.A.W.X cũng không phải một ngoại lệ. Bạn có biết Blackwater, một tổ chức quân sự và đánh thuê tư nhân nổi tiếng và cũng rất đáng sợ mà nước Mĩ đã từng nhờ tới để làm những điều mà họ không muốn nhúng tay vào ở Trung Đông? Artemis Global Securities cũng là một tổ chức kiểu như vậy, nhưng lớn hơn.
 
Những tổ chức độc ác nhất trong lịch sử làng game (Phần 2) 2
 
Trong H.A.W.X, Một nhóm khủng bố mang tên gọi Las Trinidad mở cuộc tấn công vào đồng minh của Mĩ, Brazil, và bị lực lượng của Artemis đánh bại. Lần tiếp theo Las Trinidad tấn công vào Rio de Janeiro, lần này chính phủ Mĩ trực tiếp dùng quân đội của mình chống trả, và khiến Artemis không còn được dùng đến nữa. Bị ngáng đường, Artemis đã phản bội, kí hợp đồng với Las Trinidad để quay lại tấn công chính nước Mĩ và đã thành công nếu như không có sự xuất hiện anh hùng phi công do người chơi điều khiển. Và như nhiều tựa game Tom Clancy khác, mọi vấn đề xã hội, kinh tế, hay gia tăng quân sự đều có thể được giải quyết chỉ với một pha tên lửa trúng đích.
 
GenTek (Prototype)
 
Những tổ chức độc ác nhất trong lịch sử làng game (Phần 2) 3
 
Một công ty dược phẩm, và họ nắm trong tay liều thuốc có thể chữa được dịch bệnh đang hoành hoành, nhưng họ sẽ không đưa thuốc cho người bệnh chừng nào họ chưa kiếm được lợi nhuận. GenTek thực chất chỉ là tấm bình phong vững chắc cho thế lực quân sự đang nghiên cứu vũ khí sinh học Blackwatch. Quy tụ những nhà sinh học tài năng nhất, GenTek là nơi sinh ra giống virus Redlight và sau này là Blacklight.
 
Những tổ chức độc ác nhất trong lịch sử làng game (Phần 2) 4
 
Tất cả những gì mà công ty ấy đã làm, đó là vừa tích cực nghiên cứu những liều thuốc, những vắc-xin chữa bệnh, vừa dùng mọi cách để phát tán Blackwatch Blacklight đi. Và khi virus rò rỉ ra ngoài Mahattan trên cơ thể Alex Mercer, thay vì có trách nhiệm giải quyết virus ấy, GenTek vẫn tiếp tục những thử nghiệm trên người, những hành động quân sự, và cuối cùng, vẫn quyết tâm tạo ra một vũ khí sinh học.
 
Vault-Tec (Fallout)
 
Những tổ chức độc ác nhất trong lịch sử làng game (Phần 2) 5
 
Vault-Tec là một công ty kì lạ, khi mà hầu hết công ty cũng như nhân viên trong đó đã bốc hơi ngay cả trước khi bản đầu tiên của trò chơi diễn ra. Công ty đã tự quảng bá cho những sản phẩm của mình như những bước nhảy tiến bộ nhất: những công trình, những khu liên hợp khổng lồ, phức tạp được xây dựng ngầm dưới lòng đất giúp cho bạn và người thân của mình sống sót an toàn ngay cả khi có một vụ nổ hạt nhân bất chợt xảy ra. Đó có lẽ là một ý định tốt, cho dù ý tưởng bán những sản phẩm này chỉ hữu dụng nếu vụ nổ hạt nhân xảy đến với một số những công ty vô chính phủ giàu có nào đó.
 
Những tổ chức độc ác nhất trong lịch sử làng game (Phần 2) 6
 
Nhưng ý định thực sự của Vault-Tec đen tối hơn thế. Những mái vòm, những hầm trú ẩn tưởng là tuyệt đối an toàn ấy được cố ý thiết kế sao cho có khiếm khuyết, bởi đó là một phần trong thí nghiệm để xem con người phản ứng như thế nào với mọi thứ, từ rò rỉ hạt nhân cho đến việc thấy hàng đống bản sao chạy cuống cuồng khắp nơi. Và những ai tin tưởng vào Vault-Tec đều có kết thúc rất thê thảm.
 
Abstergo Industries (Assassin’s Creed)
 
Những tổ chức độc ác nhất trong lịch sử làng game (Phần 2) 7
 
Assassin's Creed dù phần lớn thời lượng diễn ra chủ yếu trong quá khứ nhưng một phần cốt truyện cũng liên quan mật thiết đến những công nghệ tối tân ở hiện tại. Abstergo trông có vẻ như một công ty dược phẩm nữa, nhưng thực ra đó là bình phong của tổ chức Templar Order, một tổ chức tôn giáo đã có lịch sử tồn tại từ rất lâu. Chúng đã bắt Desmond - hậu duệ của hội sát thủ vốn là đối thủ truyền kiếp của Templar và dùng cỗ máy Animus để anh trải nghiệm lại những kí ức của tổ tiên, từ đó tìm ra Pieces of Eden - các mảnh của linh vật có sức mạnh tối thượng rải rác khắp nơi. Để hạ được tổ chức này, cần đến một cao thủ với vũ khí tốt, khả năng leo trèo siêu hạng, và đó là điều mà Desmond sẽ có khi lần lượt "sống" lại những ngày tháng của Altair, Ezio hay Connor. 
 
Aesir Corporation (Max Payne)
 
Những tổ chức độc ác nhất trong lịch sử làng game (Phần 2) 8
 
Vâng thật bất ngờ, lại thêm một công ty dược phẩm ác độc nữa (có vẻ như các nhà làm game rất ghét hoặc sợ thuốc). Aesir đã bí mật phát triển lại Valkyr, kết quả của một dự án nghiên cứu của quân đội Mĩ nhằm tăng sức chịu đựng cho binh lính. Chúng nghiên cứu và sản xuất Valkyr nhằm thu lợi nhuận từ loại chất gây nghiện này, bất chấp việc làm người sử dụng trở nên điên dại, cũng như đã phải giết rất nhiều người vì tham vọng của mình.
 
Những tổ chức độc ác nhất trong lịch sử làng game (Phần 2) 9
 
Phần lớn lợi nhuận của công ty dường như đến từ những trao đổi bất hợp pháp cho loại ma túy đó, ngoài ra hầu như chúng không sản xuất sản phẩm nào khác. Mặc dù slogan của công ty là "A bit close to Heaven", nhưng xem ra điểm đến của tập đoàn này không đâu phù hợp hơn là địa ngục - nơi mà Max Payne thường xuyên được "tham quan" trong quá trình chơi dưới tác dụng của Valkyr kết hợp cùng nỗi dằn vặt sau khi mất vợ và con.
 
Bạn đang cảm thấy thắc mắc vì những tổ chức "hắc ám" nhất vẫn chưa có mặt? Đừng nóng ruột vì chúng sẽ xuất hiện ở phần cuối cùng của bài viết.
 
(Còn tiếp)