Những mỹ nhân "có tuổi" của làng game

Tequila  - Theo Trí Thức Trẻ | 09/12/2014 0:00 AM

Với thời đại vòng 1 và 3 xuất hiện quá thường xuyên trong game như hiện nay, thật khó để chúng ta có thể chọn ra những cô nàng hotgirl nổi bật nhất.

Quay lại khoảng hơn 1 thập kỉ trước, các thế hệ game thủ thời bấy giờ cũng không được may mắn như vậy. Thế nhưng, thời đó cũng không phải không có những cô nàng làm xao xuyến hàng triệu trái tim gamer.

Sau đây sẽ là danh sách của các cô nàng nổi bật nhấtcủa các tựa game đã khá cũ nhưng lại khá kinh điển. Đây đều là những tựa game được phát hành từ trước kỷ nguyên PS2, tức là khoảng trước năm 2000. Tuy đã “có tuổi”, nhưng các cô gái này đều được nhắc tới khá nhiều trong giới game thủ vì độ hot của mình, dù cho có còn hay xuất hiện trong các tựa game sau này hay không.

Công chúa Zelda

topfinewine_10.jpg

Link đã theo đuổi cô nàng này từ tận năm 1986. 1986 cơ đấy! Và theo như những gì chúng ta đã biết, thì chẳng có một dấu hiệu nào cho thấy Zelda đã từng “xiêu lòng” dù chỉ 1 lần. Thật chẳng biết nói gì hơn, ngoài một lời khuyên dành cho anh chàng tội nghiệp: “Hãy quên cô ấy và bước tiếp đi”. Cô nàng này “bỏ bùa” Link nặng đến nỗi anh này còn chẳng thể nhận ra có hàng tá gái xinh ở Hyrule sẵn sàng giúp anh quên đi Zelda bất cứ lúc nào.

Thậm chí, Link hoàn toàn có thể sống một cuộc sống phong lưu tột đỉnh như Tyrion Lannister trong Game of Thrones nếu anh muốn. Dù sao thì, độ hot của Zelda có lẽ cũng không cần phải bàn cãi nữa, có thể khiến một anh chàng trồng cây si trong suốt gần 30 năm cơ mà..

Samus Aran (Metroid)

topfinewine_9.jpg

Lại một hot girl khác xuất hiện cũng trong năm 1986 và gây bất ngờ tột độ cho các game thủ - Samus Aran. Hầu hết ai chơi Metroid cho đến kết thúc cũng đều rất sốc khi Samus bỏ mũ che đầu ra và để lộ mái tóc vàng bồng bềnh của một cô gái. Cho đến thời điểm lúc đó, phụ nữ thường được gán cho cái đặc quyền ngồi im một chỗ và chờ đợi. Họ tỏ ra yếu đuối, vô dụng trong combat và luôn cần một anh chàng siêu anh hùng đến cứu họ thoát khỏi nơi giam cầm. Nhưng vào cái ngày định mệnh đó của năm 1986, tất cả mọi thứ đều đã thay đổi, và thế giới video games cũng không bao giờ trở lại như trước được nữa.

Sniper Wolf (Metal Gear Solid)

topfinewine_8.jpg

Được ra mắt vào năm 1998, Sniper Wolf đã nhanh chóng trở thành một trong những cô gái được bàn tán sôi nổi nhất trong cộng đồng fan của series Metal Gear Solid. Cô được hâm mộ nhiệt tình đến nỗi Hideo Kijima và đội ngũ của ông phải tạo ra một sniper xinh đẹp nhưng đầy nguy hiểm khác trong tựa game sắp được ra mắt MGSV: The Phantom Pain. Thế nhưng, họ cũng phải lột bỏ cô nàng này cho đến tận.. đồ lót – theo đúng nghĩa đen – mới có hy vọng thu hút sự chú ý của các game thủ Metal Gear Solid ra khỏi tình yêu lâu đời của họ, Sniper Wolf.

Cũng như các nhân vật khác trong Metal Gear Solid, cô có một cái đầu hơi... dị. Thế nhưng, đó cũng là một trong những đặc điểm khiến cho Wolf trở nên cuốn hút và hấp dẫn.

Morrigan Aenslan

topfinewine_7.jpg

Cô nàng ma cà rồng gợi cảm này xuất hiện trên console từ năm 1994 và từ đó đã làm “tan chảy” hàng triệu con tim của các fan hâm mộ. Kể từ đó, Morrigan xuất hiện trong hầu hết các game fighting của Capcom. Số lần trở thành nhân vật chơi được của cô gần như có thể so sánh với Ryu và Ken trong các tựa game Street Fighter. Dù sao thì chắc chắn các fan cũng sẽ thích xem cô nàng này chiến đấu hơn là Ryu hay Ken rồi.

Thậm chí, Morrigan còn xuất hiện như một nhân vật ẩn trong một tựa game về.. golf. Có bao nhiêu hotgirl của Capcom dám tự tin khẳng định sự hấp dẫn của mình có thể cứu vãn được cả một tựa game về golf nhàm chán? Đúng vậy, đó là vì bất cứ game thủ nam nào cũng muốn thấy Morrigan xuất hiện ở khắp mọi nơi; và cho đến thời điểm này, thì gần như là vậy rồi.

Mileena/Kitana

topfinewine_6.jpg

Hai chị em nhà này đang cạnh tranh nhau quyết liệt cho danh hiệu “Nữ chiến binh có trang phục thiếu vải nhất trong video game”. Thực ra, Mileena chính là một bản sao xấu của Kitana. Cả 2 đã trở thành những biểu tượng gợi cảm của series Mortal Kombat kể từ sự xuất hiện của mình từ năm 1993. Họ thậm chí còn vượt qua cả Sonya Blade, người vốn là hotgirl từ ban đầu của Mortal Kombat. Mọi thứ đều ổn nếu như Mileena không bỏ cái mặt nạ của mình ra – vì chắc chắn bạn sẽ phải giật mình và tụt hết cả cảm xúc khi chứng kiến cái miệng với một nụ cười không thể khủng khiếp hơn của cô nàng.

(Còn tiếp)

>> Những cái tên phổ biến trong game và ý nghĩa của chúng