Những con trùm "dai như giẻ rách" trong game (Phần cuối)

PV  - Theo PLXH / PLXH | 08/12/2013 0:00 AM

Dr Wily, Nemesis, Diablo, Roshan.

Dr. Albert Wily
 
Nếu như trong phần trước, chúng ta đã đề cập đến Sigma - con virus máy tính "bá đạo" xuyên suốt series Mega Man X thì sẽ thật bất công nếu như bỏ quên Dr. Wily, nhà bác học tài ba nhưng đáng tiếc lại dùng trí tuệ của mình vào những mục đích không ích nước lợi nhà một chút nào.
 
Những con trùm "dai như giẻ rách" trong game (Phần cuối) 1
Dr. Albert Wily - Enstein của thế giới Mega Man.
 
Giống như Sigma, Dr. Wily cũng rất ngoan cố ở vai trò trùm cuối trong các phiên bản Mega Man từ 1 đến 10, tất cả chỉ vì lý do thế giới không công nhận công sức của ông ta trong việc phát minh ra loại robot có cảm xúc Reploid cùng với Dr. Light. Được xây dựng dựa trên hình tượng nhà bác học lỗi lạc có thật trong lịch sử Albert Enstein, Albert Wily cũng đã mang đến cho thế giới Mega Man một món vũ khí nguy hiểm chết người không thua kém gì bom nguyên tử, đó là Maverick/Zero và sau này là Sigma Virus, cội nguồn của mọi rắc rối trong series Mega Man X sau này.
 
Nemesis
 
Mặc dù đã bị tiêu diệt hoàn toàn ở cuối Resident Evil 3, mức độ dai nhách của Nemesis trong tựa game kinh dị của Capcom cũng phải thuộc hàng nhất nhì làng game, khiến người chơi luôn thở dài ngao ngán cũng như khiến nàng Jill Valentine cong mông tìm chỗ trốn mỗi khi hắn xuất hiện.
 
Những con trùm "dai như giẻ rách" trong game (Phần cuối) 2
Nỗi ám ảnh của người chơi trong Resident Evil 3.
 
Với đặc điểm không thể chết nên cho dù có bao nhiêu đạn dược mà gamer quăng vào hắn đi nữa, Nemesis cũng vẫn dí theo tới tận cùng để mang dòng chữ "You Died" đỏ lừ phết lên trên màn hình. Những màn rượt đuổi mà Capcom đưa vào trong Resident Evil 3 quả thật đã tạo nên một nét rất riêng cho phiên bản này, cũng vì thế Nemesis mà được thơm lây và khiến cho người ta nhớ đến như một trong những con boss ấn tượng nhất lịch sử làng game.
 
Diablo
 
"Chúa tể của sự sợ hãi" mặc dù không phải là anh cả trong số 3 ác quỷ hùng mạnh nhất Địa Ngục, thế nhưng tên của hắn vào năm 1996 vẫn được Blizzard sử dụng để đặt cho tựa game nhập vai chặt chém mà đến nay đã trở thành một tượng đài RPG của thế giới. Vì thế, rõ ràng Diablo cần phải dai để thương hiệu của hãng làm game nổi tiếng này có thể tiếp tục phát triển.
 
Những con trùm "dai như giẻ rách" trong game (Phần cuối) 3
Diablo không thể chết, hắn chỉ chuyển đổi từ giới tính này sang giới tính khác mà thôi.

Chừng nào sự sợ hãi vẫn hiện diện trong tâm trí con người, Diablo vẫn sẽ tồn tại. Hắn không thể bị tiêu diệt, mà chỉ có thể bị phong ấn vào viên linh thạch Soulstone như những gì mà người chơi đã làm ở Diablo II. Dù vậy thế giới Sanctuary vẫn không thiếu những con người sùng bái tên ác quỷ này, sẵn sàng đưa hắn trở lại đến nỗi hy sinh mạng sống của con gái mình như Adria ở Diablo III. Sắp tới trong bản mở rộng Reaper of Souls, cũng chẳng ai dám chắc rằng Diablo sẽ không một lần nữa trỗi dậy để tiếp tục mang đến cho gamer hàng đống item giá trị nữa.
 
Roshan
 
Nếu như các đồng đạo ở trên chỉ thỉnh thoảng mới bị tiêu diệt thì Roshan lại có cuộc sống vất vả hơn rất nhiều, chết liên tục, chết từng giờ từng phút từng giây, chết ngay trong khi các bạn đang đọc những dòng này ở nhiều nơi khác nhau trên khắp thế giới, trong vô số trận đấu DotA cũng như DotA 2 đang diễn ra.
 
Những con trùm "dai như giẻ rách" trong game (Phần cuối) 4
 
Nhưng tất cả những nỗ lực ấy cũng không thể ngăn cản Roshan tiếp tục sống sờ sờ ở cái hốc tối vài trăm range vuông trong map DotA. Chỉ sau khoảng 10 phút bị tiêu diệt, hắn lại đứng dậy và sẵn sàng đón nhận những trận đòn hội đồng từ 5 đến 10 người mới, chưa kể còn khỏe thêm sau mỗi lần hồi sinh - tố chất học tập từ dân tộc Xay Da trong bộ truyện tranh nổi tiếng Dragon Ball. Trong đợt event Diretide vừa kết thúc mới đây, Roshan đã có dịp trả thù gamer khi sở hữu nhiều kĩ năng vô cùng bá đạo mới được Ice Frog buff cho, và như vậy là đủ khiến hắn cảm thấy hả hê để tiếp tục chịu cảnh bị bắt nạt trong thời gian 1 năm tới.