Những bà mẹ ấn tượng của làng game

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 14/05/2013 0:00 AM

Nhân dịp Mother's Day vừa trôi qua, hãy cùng điểm lại một số bà mẹ xuất hiện trong video game.

Bắt nguồn từ Mỹ vào đầu thế kỉ 20, Mother's Day như tên gọi là một ngày lễ kỉ niệm dành cho các bà mẹ cũng như tình mẫu tử thiêng liêng - cho tới nay đã trải qua được 1 thế kỉ và luôn diễn ra vào ngày Chủ Nhật thứ 2 của tháng 5, tức 12/5 vừa qua. Mặc dù có thời điểm xuất phát cùng với ngày quốc tế phụ nữ 8/3, ở nước ta Mother's Day vẫn chưa được phổ biến bằng.
 
Vì vậy như một cách dễ nhất để tự "nhắc nhở", sau đây hãy cùng điểm lại một số bà mẹ ấn tượng nhất trong thế giới trò chơi điện tử và tất nhiên, do hiểu biết có hạn của người viết nên không thể đầy đủ được hết, vì vậy các bạn hãy vui lòng bổ sung thêm trong phần comment.
 
Gaia (God of War)
 
Theo thần thoại Hy Lạp, Gaia là hiện thân của Trái Đất, là mẹ của 12 Titan hùng mạnh, bà nội của các vị thần trên đỉnh Olympus cũng như là người khai sinh ra vạn vật của thế giới. Còn trong God of War, bà được các họa sĩ ở Santa Monica thể hiện dưới hình dáng của một Titan khổng lồ với cơ thể làm bằng đất đá cùng cỏ cây. Đặc biệt hơn, Gaia còn chính là người dẫn chuyện xuyên suốt nhiều phiên bản God of War, điều mà có thể nhiều người không chú ý tới.
 
Những bà mẹ ấn tượng của làng game 1
Gaia trong God of War III.
 
Xét theo vai vế Gaia chính là cụ nội của Kratos, thế nhưng điều này không thể ngăn cản việc bà ghi tên vào danh sách các nạn nhân của chiến thần cùng với cháu trai Zeus trong God of War III. Bù lại, Gaia cũng không phải là người phụ nữ hiền hậu gì cho lắm khi đã có ý định chôn sống cả Zeus lẫn Kratos, chưa kể âm mưu giết chồng cùng con trai Cronos trong thần thoại Hy Lạp.
 
Queen Brahne (Final Fantasy IX)
 
Bà hoàng béo này là một nhân vật rất thú vị của Final Fantasy IX: mặc dù được miêu tả với tính cách tham lam độc ác gần như trong suốt thời gian "lên sóng", Queen Brahne vẫn khiến người chơi cảm thấy tức cười qua mỗi lần xuất hiện bởi thân hình ục ịch, gương mặt trang điểm đậm như hề, vẻ ngờ nghệch không biết mình bị nói xấu sau lưng bởi đám thuộc hạ, nào là "mụ đàn bà voi", "mông bự" "nữ hoàng xấu xí"... 
 
Những bà mẹ ấn tượng của làng game 2
Queen Brahne thường xuyên xuất hiện trong các tình huống hài hước gây cười.
 
Queen Brahne có thể nói là chuẩn mực cho hình ảnh của một bà mẹ kế bước ra từ truyện cổ tích khi tập hợp rất nhiều tính cách xấu, trong khi cô con gái - công chúa Garnet lại sở hữu bề ngoài xinh đẹp cùng tính nết nhân hậu. Dù vậy theo lời kể của Garnet bà đã từng là một nữ hoàng được người dân yêu mến, chỉ sau cái chết của vua cha và ảnh hưởng từ Kuja, Queen Brahne mới trở thành bà hoàng tham lam trong FF IX. Điều này cũng được chứng tỏ phần nào qua lời cầu xin tha thứ của Queen Brahne trước khi chết. 
 
Jenova (Final Fantasy VII)
 
Jenova là "bà mẹ" duy nhất không xuất hiện trực tiếp trong trò chơi, tuy nhiên ảnh hưởng của nhân vật này lại rất rõ rệt trong của FF VII cũng như tất cả các bản game phụ khác vì nếu không có Jenova, sẽ chẳng có lực lượng SOLDIER, Sephiroth, Zack hay Cloud (tất nhiên họ vẫn sinh ra, nhưng không phải là "siêu nhân") hay bất kì tai họa nào xảy đến với hành tinh Gaia cả. Mệnh danh là "thảm họa đến từ bầu trời", giới tính của Jenova thực chất không được làm rõ dù Square Soft đã gợi ý thông qua thân hình đầy vẻ nữ tính trong game.
 
Những bà mẹ ấn tượng của làng game 3
 
Lầm tưởng (hay đúng hơn là bị đầu độc bởi Shinra) bản thân là con trai duy nhất của Jenova - người Cetra cuối cùng sống sót sau khi bị loài người phản bội, ý nghĩ mình khác biệt so với phần còn lại của thế giới bắt đầu ám ảnh Sephiroth và dẫn đến tham vọng thống trị hành tinh của anh ta. Theo những mô tả trong game và tài liệu về FF VII, Jenova giống như một con "virus" di lang thang khắp các hành tinh trong vũ trụ, lây nhiễm tất cả các sinh vật ở đó tới khi nào tiêu diệt hết toàn bộ rồi tiếp tục di chuyển tới nơi khác. 
 
Quá trình này được cho là đã lặp lại nhiều lần trước khi Jenova tìm đến Gaia, vì vậy mặc dù sở hữu ngoại hình khá trẻ trung và bốc lửa, Jenova thực chất là một bà già có thể còn nhiều tuổi hơn cả hành tinh trong FF VII.
 
Dahlia Gillespie (Silent Hill)
 
Người mẹ thường được lấy làm biểu tượng cho tình yêu đối với con cái, nhưng điều này không hoàn toàn đúng 100% khi vẫn có những bà mẹ còn nhẫn tâm hơn cả người dưng trong thực tế, phim ảnh cũng như video game. Dahlia Gillespie là một ví dụ rất điển hình: ngay khi biết được mối liên hệ giữa con gái mình và vị thần mà giáo hội The Order tôn sùng, mụ đã tìm mọi cách để đưa thế lực siêu nhiên ấy trở lại, bao gồm cả việc gần như thiêu sống Alessa Gillespie trong một nghi thức tà đạo.
 
Những bà mẹ ấn tượng của làng game 4
Dahlia Gillespie - người đứng đằng sau những tai ương kinh hoàng bao phủ lên thị trấn Silent Hill.
 
Và rồi theo như logic tất yếu của trò chơi điện tử, những nhân vật xấu xa giống như Dahlia chẳng bao giờ thọ được lâu: Dù trong bất kì ending nào người chơi cũng chứng kiến mụ bị giết chết bởi chính thứ mà mình cố gắng tạo ra, theo đúng cái cách mà mụ đã làm với con gái mình - một kết cục không thể xứng đáng hơn. Qua những gì đã thể hiện, Dahlia Gillespie không chỉ là người mẹ để lại ấn tượng nhiều nhất cho người chơi mà còn xứng đáng với danh hiệu người mẹ tệ hại nhất làng game.
Xem thêm:

top list