Nhân vật nữ đang "xâm lăng" làng game

PSD  - Theo Trí Thức Trẻ | 26/06/2015 0:00 AM

Hàng loạt nhân vật nữ mới toanh đã xuất hiện tại kì hội chợ E3 2015 vừa qua. Phải chăng đây sẽ là xu thế của game tương lai?

Nếu nhìn vào dàn sao của hội chợ E3 năm nay, ít ai ngờ rằng chỉ chưa đầy một năm trước cả ngành công nghiệp game liên tục bị chỉ trích vì tình trạng trọng nam khinh nữ. Mặc dù nam giới vẫn chiếm đa số, phái yếu thực tế đã có chỗ đứng trong nhiều tựa game mới giới thiệu năm nay với vai trò nhân vật chính hoặc nhân vật hỗ trợ quan trọng.

Sự xuất hiện của Lara Croft là dễ dàng đoán trước, tuy nhiên nhiều bất ngờ đã được các hãng sản xuất mang đến tại hội chợ vừa qua. Sau đây hãy cùng điểm lại những gương mặt nữ nổi bật nhất E3 2015 và biết đâu, bạn sẽ chọn được một nhân vật yêu thích cho mình.

Aloy (Horizon)

Không khó để nhận ra “người thượng cổ” được Aloy nhắc tới trong trailer của Horizon chính là nhân loại ngày nay. Trong tương lai, nền văn minh bị suy tàn tới mức loài người chỉ còn sống trong những bộ lạc, yếu đuối trước những quái thú robot. Ở thế giới hùng vĩ nhưng đầy hiểm nguy đó, Aloy đối mặt với mọi tình huống một cách khéo léo, từ săn lùng những cỗ máy hiền lành trên đồng cỏ tới hạ gục khủng long robot khổng lồ. Cô sẽ là người bạn đồng hành lý tưởng khi thế giới đến hồi tận thế.

Emily Kaldwin (Dishonored 2)

Nàng công chúa bé bỏng với những bức vẽ đen tối nay đã trở lại trong Dishonored 2 với vai trò một sát thủ có khả năng hạ gục mục tiêu bằng pháp thuật lẫn công nghệ. Emily thật mạnh mẽ khi băng qua những chiến binh robot, biến thành làn khói đen và vượt qua mọi chướng ngại vật ngăn cản cô tới mục tiêu, nhưng đồng thời cũng rất uyển chuyển và khéo léo. Cha mẹ cô hẳn sẽ rất tự hào.

Người huấn luyện Robot (Recore)

Gần như không có thông tin gì về nhân vật chính trong tựa game độc quyền mới của Microsoft. Chúng ta vẫn chưa biết cô ta là ai, đến từ đâu và đang tìm kiếm gì tại vùng sa mạc đầy những cỗ máy hung hãn. Tuy nhiên sự kiên cường của cô lẫn lòng trung thành của chú chó robot hứa hẹn đây là một câu chuyện đáng mong đợi.

Nhân vật chính của Fallout 4

Chúng ta đã có thể chọn giới tính cho nhân vật ngay từ Fallout 2, tuy nhiên theo một số lời đồn thì sẽ có thay đổi trong Fallout 4. Bethesda giới thiệu góc nhìn thứ 3 được cải tiến với một người đàn ông da trắng thông thường và tưởng chừng như đây là nhân vật chính duy nhất. Tuy nhiên chỉ sau khi trình diễn tính năng tùy biến vẻ ngoài nhân vật trước gương, chúng ta mới được hé lộ rằng người vợ không phải NPC mà là cũng là nhân vật để tùy chỉnh và điều khiển.

Rae (Beyond Eyes)

Nhân vật chính 10 tuổi của Beyond Eyes không giống những cô gái mạnh mẽ siêu phàm khác trong danh sách. Cô bé không có siêu năng lực hay trọng trách cứu thế giới. Rae chỉ là một bé gái mù đi tìm chú mèo đi lạc, và mặc dù không có đôi mắt nhưng những giác quan khác giúp cô cảm nhận được thế giới như màu sơn nước lan tỏa trên một tấm vải. Cô bé “nhìn” thông qua trí tưởng tượng của riêng mình, làm cường điệu hóa vẻ đẹp của những vật tầm thường lẫn nỗi sợ với những điều bí ẩn.

Faith Connors (Mirror’s Edge: Catalyst)

Faith Connors là nhân vật nữ chính trong game hiếm hoi vào thời điểm Mirror’s Edge ra mắt. Từ 7 năm trước, chúng ta đã theo chân cô trong cuộc hành trình minh oan cho người chị gái bị vu khống tội giết người. Có vẻ như Faith sẽ phải đối mặt với những thử thách lớn hơn trong phiên bản reboot có tên Mirror’s Edge Catalys. Tuy nhiên với kĩ năng pakour và chiến đấu điêu luyện của cô, có thể tin rằng Faith sẽ lại chiến thắng.

Evie Frye (Assassin’s Creed: Syndicate)

Sự xuất hiện của Evie trong phiên bản Assassin’s Creed mới nhất đã được biết đến từ lâu, nhưng phải tới buổi họp báo của Sony chúng ta mới có cái nhìn rõ hơn về nữ sát thủ lạnh lùng này. Thậm chí còn tàn nhẫn hơn người em trai, Evie mang tới nỗi sợ hãi cho bất kì kẻ nào ngáng đường hội sát thủ. Nếu xảy ra cuộc chiến giữa Emily và Evie, hai nữ sát thủ trong danh sách này, khó có thể đoán trước ai là người chiến thắng.

(Còn tiếp)

>> Mê mẩn với bạn gái ảo trong game Nhật Bản