Không có thực tế ảo chẳng sao, nhưng thiếu game thì đừng hòng sống nổi !

Nút Chuối  - Theo Trí Thức Trẻ | 31/03/2016 06:04 PM

Chúng ta có thể sống chung với việc không có thực tế ảo, có thể đến vài hội chợ xem thử cho đỡ thèm, nhưng nếu vì thực tế ảo mà phải bỏ nhiều game, thì đó sẽ là sự hy sinh chẳng xứng đáng tẹo nào.

Bỏ 13 triệu mua một cái kính thực tế ảo? Nghe ý tưởng có vẻ cũng vui, nhưng trước khi chúng ta tiếp tục với ý tưởng mua Oculus Rift về xem phim, chơi game, và làm khoảng... nửa tỷ thứ khác trong thế giới thực tế ảo muôn màu đẹp lung linh, hãy cùng điểm qua xem 13 triệu thì làm được gì để thỏa mãn tình yêu game của chúng ta nhỉ?

Đầu tiên là 1 bộ máy tính quá ngon, với CPU Core i3 6100, và mainboard B150M, kèm một bộ RAM DDR4 8GB. Kết hợp với những ổ cứng và card đồ họa cũng như nguồn cũ của các bạn, chúng ta đã có thể nâng cấp cả bộ máy tính chơi game đủ chiến game đỉnh rồi, mà còn chưa hết nổi 13 triệu. Số tiền còn lại có thể "đắp" vào phím cơ, chuột chơi game, tai nghe màu mè cho ngầu. Trong khi đó bỏ số tiền này mua kính thực tế ảo, là mặc định bạn sẽ mất khoảng gần 50 triệu.

"Vì sao lại thế? Vô lý, hư cấu! Mất có 13 triệu tại sao bây giờ lại đôn lên 50 thế này?" Xin thưa các bạn, nếu như chỉ có kính thực tế ảo thì bạn sẽ chỉ có một cách đơn giản là ngồi ngắm cái kính mà thôi. Máy tính không đủ mạnh thì cũng đừng mơ đến việc chơi game thực tế ảo, vì việc xử lý hình ảnh, chia Stereoscopic channel và đưa lên kính thực tế ảo tốn rất nhiều sức mạnh phần cứng. Vì thế, 13 triệu mới chỉ là con số để bạn có kính thực tế ảo, chứ chưa phải số tiền để được-chơi-game-thực-tế-ảo. Đã thấy phức tạp và tốn tiền chưa nào các bạn?

Chưa hết, vừa mới hôm qua thôi một người bạn của tôi đã quyết định bỏ qua ý tưởng mua kính thực tế ảo, mà thay vào đó là mua một chiếc PS4 để ở phòng khách với mấy cái đĩa game, dĩ nhiên là có PES. Theo anh bạn này, chơi game thực tế ảo giống như đang ngồi tự kỷ một mình, mà chơi game một mình thì có gì hay ho? Mua đĩa PES về chơi cùng... vợ mới thú vị, chứ đang mải hóng hớt thực tế ảo quên rửa bát có khi còn bị cấm vận tội nợ hơn, chẳng dại gì. Chưa kể PS3 còn rẻ hơn cả kính thực tế ảo nữa kìa.

Thôi thì mua vui cũng được một vài trống canh. Không phải tự nhiên mà thực tế ảo bỗng nhiên hot từ năm 2014 khi Oculus tung ra Rift Development Kit. Không chỉ phục vụ chơi game, chiếc kính còn có thể ứng dụng vào vô vàn những ngành nghề khác. Nhưng sức hút của nó đến đâu chúng ta vẫn phải chờ khoảng 1 2 tháng nữa vì bây giờ Oculus Rift mới chính thức được bán ra thị trường. Chính vì thế, bản thân tôi, dĩ nhiên mang ý kiến và quan điểm riêng, vẫn còn giữ thái độ nghi ngờ cho tới khi được chính thức sờ vào món đồ đang hot.

Còn trước lúc đó, tôi sẽ kể cho các bạn câu chuyện của Nintendo và ý tưởng đi trước thời đại nhưng không gặp thời mang tên VirtualBoy. Làm việc liên quan đến game bao năm qua, tôi vẫn thường liên tưởng Virtual Boy của Nintendo giống như một vở kịch nói của Lưu Quang Vũ, mới mẻ, đánh đúng thị hiếu nhưng lại không gặp thời...

Mãi hơn 20 năm sau ý tưởng game thực tế ảo mới trưởng thành như ngày hôm nay, và Nintendo cũng đã chuyển hướng không thèm chạy đua với Sony và Microsoft nữa. Họ biết thế mạnh của họ ở đâu, và họ làm tốt việc khai thác làng game bằng những sản phẩm thân thiện, tạo cảm giác dễ chơi, dành cho gia đình, những đứa trẻ với những cái tên huyền thoại như Mario hay Link...

Vậy thì Nintendo có còn liên quan gì đến thực tế ảo? Tôi luôn tin tưởng một điều rằng chính những trải nghiệm đầy ấn tượng chưa từng có với cỗ máy Wii và bộ điều khiển nhận diện chuyển động đầy độc đáo với những tựa game thể thao hoặc phiêu lưu cực ấn tượng vẫn là thứ khởi đầu để chúng ta có được ngày hôm nay với những HTC Vive, Oculus Rift và PlayStation VR như ngày hôm nay.

Lý do là, chính vì những thành công của Wii mà Microsoft phải nhanh tay cho ra mắt Kinect, còn Sony thì phải tung ra PlayStation Move để người chơi thõa mãn niềm đam mê múa may cùng game thay vì ngồi lỳ một chỗ cầm controller chơi game như truyền thống. Và sau này khi công nghệ phát triển, thực tế ảo được coi như một bước tiến kế tiếp để đem lại trải nghiệm game tuyệt vời cho game thủ.

Nhưng các bạn ạ, hãy cứ bình tĩnh hẵng. Game cho thực tế ảo còn chưa ra nhiều, còn chưa chắc đã hay, thì hãy cứ đam mê game truyền thống đi đã. Chẳng tội gì tốn tiền mua thực tế ảo về dăm bữa nửa tháng cả thèm chóng chán bỏ xó cả. Thay vào đó khoản tiền lẽ ra mua kính Oculus, bạn hoàn toàn có thể đầu tư mua game, mua phần cứng nâng cấp máy chơi game, sắm sửa những món đồ mới cơ mà?

Tựu chung lại, chúng ta có thể sống chung với việc không có thực tế ảo, có thể đến vài hội chợ xem thử cho đỡ thèm, nhưng nếu vì thực tế ảo mà phải bỏ nhiều game, thì đó sẽ là sự hy sinh chẳng xứng đáng tẹo nào.