Khám phá 12 điểm sáng của The Witcher 2 (Phần I)

2Xu  | 06/05/2011 10:04 AM

Không chỉ đẩy mạnh những yếu tố cạnh tranh trong phiên bản trước, CD Projekt còn đưa vào game nhiều chi tiết đặc biệt hơn để lôi cuốn các game thủ.

Nhân vật chính già dặn hơn

Trong phần đầu của tựa game, Geralt được mô tả như một người anh hùng bị đày đọa và mang chút gì đó đào hoa nhưng trong phần hai, anh đã được thiết kế lại ít nhiều. Vẫn cực kỳ nam tính và kiên định nhưng đã nói ít hơn, kể cả khi phân vân về những gì mình nên chọn hơn là tự nhủ một cách ngây ngô như trong quá khứ. Có thể nói, Geralt đã già dặn hơn, tinh quái hơn và cao hơn những kẻ tầm thường hẳn vài bậc.


Giả kim thuật đóng vai trò quan trọng hơn

Mọi bình thuốc đều có tác dụng tiêu cực ngoài việc đầu độc bạn. Thứ giúp bạn hồi máu sẽ làm giảm đi năng lực phép thuật của Geralt và ngược lại, thứ gì khiến bạn nhìn được ban đêm trong vài phút sẽ khiến ban ngày trở thành ác mộng thực sự. Đó là một canh bạc về hóa học, bạn phải chọn xem mình sẽ hy sinh thứ gì để có thể thành công hơn là chỉ biết dựa vào những lọ phép thuật đầy quyền năng.
 
Hơn thế nữa bạn sẽ phải lên kế hoạch cho cuộc chiến của mình chứ không phải là lao vào chiến đấu một cách mù quáng. Nếu bạn không làm vậy thì thất bại là điều khó có thể tránh khỏi.

Ngữ điệu là một thế mạnh

Thổ âm của người Anh cùng xứ Wales được lồng vào trong game: Điều này hợp với một thế giới fantasy và hài hòa trong không khí mang tính bản địa của game. Các đoạn thoại không bị cường điệu hóa và cắt xén khiến cho game tăng thêm nhiều tính thuyết phục.


Mỗi loại quái vật thích một kiểu "bạo lực" khác nhau

Bạo lực không mang đến cho bạn thành công: Bạn phải cần đến những món “đồ chơi” cụ thể để có thể đánh bại quái vật và hoàn thành nhiệm vụ. Ví dụ như Nekker (một loài quái vật nhỏ bé dạng xác sống) có thể bị đánh bại dễ dàng bằng một cây kiếm nhưng chúng sẽ xuất hiện liên tục từ tổ trừ khi bạn tìm ra công thức đúng đắn để tạo ra một loại bom tiêu diệt vĩnh viễn lũ này.
 
Trong một ví dụ khác, lũ nhện khổng lồ sẽ sinh sôi nảy nở tràn ra khắp nơi và bạn phải tìm cách dụ chúng ra chỗ khác, đồng thời giết được nhện chúa. Đó đều không phải là những cuộc chiến đơn giản, sử dụng những chiếc bẫy (bẫy nổ, gây choáng, làm chậm, bẫy lửa) sẽ giúp bạn sống và giải quyết mọi vấn đề.

Những con trùm cỡ bự

Rồng và những quái vật biển khổng lồ: Tựa game này không phí phạm thời gian giúp bạn làm quen với những tạo vật khổng lồ và xấu xí, cần đến những chiết thuật phức tạp để có thể đánh bại.
 
Đó không phải là một cuộc chiến với những tên nhỏ bé mà là cuộc đấu trí dùng tới cọc nhọn và góc nhìn trên cao. Và đó mới chỉ là chương đầu của game thôi đấy! Trong những phần tiếp theo, chắc chắn sẽ còn có những pha đụng độ mang đậm tính kinh dị nhiều hơn nữa.


Xung đột giữa các chủng tộc

Mặc dù đã từng được giới thiệu trong tựa game đầu tiên nhưng trong lần trở lại này, tính hấp dẫn và sự cuốn hút trong lối viết và diễn đã được tăng lên rất nhiều khiến cho game thực sự chinh phục được những game thủ khó tính. Những người lùn và tộc tiên (Elf) không phải là thần tiên, những kẻ phù hộ trong thế giới cổ tích này. 

Họ chỉ là những kẻ đứng ngoài xã hội loài người. Trong giai đoạn đầu của game, bạn sẽ phải lựa chọn xem liệu mình nên đi theo nhóm các chiến binh Elf khủng bố hay cùng phe với thị trưởng đang cố gắng bảo vệ loài người nhưng mang trong mình dòng máu phân biệt chủng tộc. Điều đó không dễ dàng. Cũng giống như phiên bản đầu tiên, đó là một thế giới phức tạp về mặt đạo đức và không có câu trả lời thích đáng nào cả.


(Còn nữa)
 
(Tham khảo Kotaku)