Jotun: God of War phiên bản thần thoại Bắc Âu

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 30/09/2015 03:30 PM

Nhận nhiệm vụ từ thần linh đi tiêu diệt những người khổng lồ đầy sức mạnh, Jotun ngay lập tức gợi nhớ tới God of War.

Jotun là một tựa game hành động phiêu lưu mới phát hành trên hệ thống Steam vào ngày 29/9 vừa qua và nhanh chóng thu hút được sự chú ý của nhiều game thủ. Thực tế ngay từ khi còn trong giai đoạn Kickstarter, Jotun đã thể hiện tiềm năng thông qua phong cách đồ họa vẽ tay chi tiết và đẹp mắt, những bản nhạc nền lúc du dương, lúc dồn dập hoàn toàn ăn nhập với bối cảnh thần thoại Bắc Âu của trò chơi. Nhưng đáng chú ý nhất phải kể đến gameplay của trò chơi bao gồm toàn những con boss khổng lồ.

Trong Jotun, bạn vào vai Thora - một nữ chiến binh đã hy sinh trong chiến trận nhưng không được công nhận đủ tư cách bước vào ngôi đền thiêng liêng Valhalla. Các vị thần yêu cầu cô phải vượt qua một số thử thách trước khi siêu thoát, cụ thể là tiêu diệt 5 Jotun - tên gọi của những người khổng lồ cũng tồn tại trong thần thoại Na Uy. Điều này khiến cho trò chơi gợi nhớ tới series God of War lẫn Shadow of Colossus.

Dù vậy, Jotun không phải một tựa game đặt nặng về chiến đấu. Trước khi tìm đến được nơi cư ngụ của các Jotun, người chơi phải điều khiển Thora vượt qua những vùng đất hết sức rộng lớn chứa đầy câu đố cần phải giải quyết. Mặc dù có độ phức tạp không cao nhưng việc thế giới trong game rất đồ sộ so với tốc độ di chuyển chậm chạp của nhân vật chính, đồng thời game không cung cấp tính năng xem bản đồ trên đường đi khiến cho việc chỉ di chuyển tới địa điểm mong muốn thôi cũng đã tiêu tốn rất nhiều thời gian.

Đồ họa góp phần rất lớn trong việc tạo nên sự cuốn hút cho Jotun. Trong suốt hành trình của Thora, bạn sẽ cảm thấy mình thật nhỏ bé giữa thiên nhiên bởi kích cỡ quá chênh lệch giữa nhân vật và môi trường. Camera của game thường xuyên thay đổi khẩu độ zoom từ gần ra xa và những lúc như vậy, bạn cảm thấy Thora trở nên lọt thỏm giữa những rặng núi đá khổng lồ, những bức tượng thờ thần linh oai nghiêm, những cây cột đá cao sừng sững... Đứng trước những cảnh tượng như vậy, người chơi không khỏi nhận ra con người thật nhỏ bé biết bao trước sức mạnh của thần trong thế giới Jotun.

Thora xuất phát với vũ khí duy nhất là chiếc rìu hai lưỡi, cung cấp hai đòn chém ngang có tốc độ nhanh nhưng sát thương thấp và đòn bổ dọc uy lực hơn có khả năng đẩy bay các vật thể về phía trước. Dọc đường đi, bạn có thể tìm thấy các phép thuật phụ trợ học được từ các bức tượng thần trong thần thoại Bắc Âu, như Thor mang lại cho bạn khả năng triệu hồi cây búa Mjolnir hay một nữ thần mà người viết không rõ tên cho phép Thora tăng tốc độ di chuyển và tấn công trong một khoảng thời gian nhất định. Yếu tố này khuyến khích người chơi khám phá thế giới rộng lớn của Jotun thay vì tiến một mạch về những địa điểm nằm trong cốt truyện.

Và cuối cùng sau khi bỏ hàng giờ lang thang giải đố nhằm tìm ra chìa khóa dẫn đến cánh cửa lớn cuối mỗi màn chơi, game thủ sẽ được "thưởng" bằng một trận đánh boss hấp dẫn khi mục tiêu phải hạ gục là một người khổng lồ đầy sức mạnh, cùng với đó là những bản nhạc nền hết sức hùng tráng đến mức khó tin là chúng lại tồn tại ở một tựa game kinh phí thấp như Jotun.

Giống như Shadow of Colossus, không chỉ hình dáng bên ngoài mà mỗi con boss lại có lối chiến đấu hoàn toàn khác nhau. Nhanh nhẹn có, chậm chạp có, thậm chí một con trùm còn dựa vào đám đồ đệ đông đảo để đánh hội đồng người chơi. Đó là chưa kể các chiêu thức của chúng sẽ ngày càng biến đổi đa dạng hơn khi lượng máu tụt xuống thấp.

 

Jotun Pre Alpha Winter Boss Fight Gameplay.

Với cái giá chỉ hơn 10 USD một chút, Jotun chắc chắn là tựa game đáng để thử qua đối với những game thủ yêu thích phong cách thần thoại hay đã từng say mê với God of War hay Shadow of Colossus.

>> Game thủ bền bỉ hack game suốt... 4 năm trời