Heroes of Might & Magic 3 HD: Bình mới rượu cũ

PSD  - Theo Trí Thức Trẻ | 25/02/2015 0:00 AM

Không ít người từng có thời dành hàng trăm giờ cày cuốc Heroes III. Giờ đây, họ lại có cơ hội làm điều đó với phiên bản HD Edition.

Đúng như tên gọi, Heroes of Might & Magic 3 HD Edition chính là “Hero 3” của 16 năm trước, có điều nay được hiển thị dưới độ phân giải HD. Gameplay cơ bản vẫn giữ nguyên: người chơi vào vai một vị tướng tham gia vào khoảng 50 màn chơi (mỗi màn lại có những câu truyện và nhiệm vụ riêng) cùng phần chơi multiplayer.

Các hoạt động trong game có thể chia thành 3 mảng chính: khám phá, xây dựng thành phố và chiến đấu. Khám phá bản đồ vương quốc Erathia thần tiên có lẽ là phần thú vị nhất của Heroes 3 HD. Người chơi có thể tìm thấy những tài nguyên, kho báu, tạo tác ma thuật, quái vật và thậm chí cả những chú lùn với cái âu đầy vàng. Những bản đồ với vô vàn chi tiết luôn là điểm nhấn của dòng game HoMM, tuy có hơi vô lý khi mà không thể đi quá 5 bước mà không gặp một đống châu báu hoặc đám cướp đường.

Sự hấp dẫn trong các trận chiến của Heroes 3 đã được chứng minh bởi thời gian và không cần phải bàn cãi thêm. Những đạo quân được chỉ huy bởi một người hùng với khả năng lên level, học skill giống như mọi game RPG truyền thống, tuy nhiên class của họ rất đa dạng với chiến binh, pháp sư, quái vật và hơn thế nữa. Các phe phái được lấy cảm hứng từ thần thoại châu Âu với những chủng quân đặc trưng, ví dụ Castle có các hiệp sĩ và thiên thần, ngược lại Inferno có yêu tinh và Ác Quỷ...

Những cuộc đối đầu diễn ra theo lượt trên bản đồ được chia thành các ô lục giác, yêu cầu người chơi cần suy tính kĩ càng cho mỗi nước đi. Sử dụng pháp thuật của heroes sao cho hợp lý cũng cực kì quan trọng, một quả cầu lửa ném ra đúng lúc có thể quyết định thằng-bại của trận đánh.

Người chơi cần đánh chiếm và xây dựng càng nhiều thành phố càng tốt, đây là mục tiêu quan trọng bởi nhiều thành phố đồng nghĩa với nhiều tài nguyên hơn, lực lượng trong quân đội càng đông đảo và dễ điều động ở nhiều vị trí trên bản đồ. Dù vậy, các công trình và lựa chọn tỏ ra không đa dạng cho lắm, thường chỉ đi theo một trình tự nhất định nên đôi lúc gây cảm giác lặp lại.

Sau gần 2 thập kỉ, Heroes 3 vẫn là một trải nghiệm cuốn hút và đầy choáng ngợp. Thời gian gần như không thể làm giảm chất lượng của một trong những tựa game PC tuyệt vời nhất từng được làm ra. Diện tích khổng lồ và độ phức tạp của bản đồ, sự đa dạng của unit, tính thử thách của AI ngay cả ở mức độ easy là những điều nhiều tựa game hiện đại vẫn chưa đạt được.

Thử thách của Heroes 3 có thể làm chùn bước những người mới chơi, game luôn đòi hỏi người chơi phải tính toán mọi thứ sao cho cân bằng. Tập trung vào nâng cấp thành phố và xây quân, những tài nguyên khác trên bản đồ sẽ vào tay đối phương. Mở rộng lãnh địa quá nhanh, quân đội sẽ không đủ để bảo vệ các thành phố cách xa nhau. Ranh giới giữa thành và bại rất mỏng manh, và AI là đối thủ đáng gờm khi chơi solo. Máy tính luôn nắm được điểm yếu của người chơi, sẵn sàng tấn công khi nhận thấy một nước đi ngu ngốc như để một thành phố không được bảo vệ.

Dù xây dựng trên một tuyệt tác, Heroes 3 HD vẫn có những điểm trừ bắt nguồn từ sự thiếu hào phóng của Ubisoft. Game không kèm 2 bản mở rộng trong tựa game gốc, nhưng vẫn được bán với giá 14.99$ trên Steam trong khi tựa game gốc đầy đủ trên GOG.com chỉ có giá 9.99$. Mặc dầu bản Heroes 3 gốc này chỉ sở hữu đồ họa 20 năm tuổi nhưng người chơi có vô số lựa chọn mod HD không chính thống hoàn toàn miễn phí và cho chất lượng hình ảnh còn đẹp hơn.

Cải tiến về đồ họa thực sự không có nhiều ý nghĩa. Độ phân giải được tăng lên đáng kể phù hợp với màn hình và phần cứng hiện đại, tới mức nhân vật trông như những mô hình... bằng nhựa. Các phép thuật cũng không có hiệu ứng gì mới. Ngoài ra còn một số lỗi khác trong khâu thiết kế như tường thành hay unit trên bản đồ lại che lấp các thông tin quan trọng như số lượng unit trong một nhóm quân.

Map chính của game, dù có độ phân giải cao hơn, nhưng thực tế vẫn không rõ nét hơn là bao. Khó có thể nhìn rõ biểu tượng trên bản đồ là một đám quỷ, một cổ vật, hay chỉ là đám cỏ hình thù kì dị. Bản đồ còn yêu cầu người chơi phải chọn điểm click rất chuẩn xác, và chỉ cần một cái click chuột nhầm cũng đủ đề bạn phải load game trong bực tức.

Heroes 3 là một tựa game vĩ đại, nhưng thật sự đầu tư 15 USD vào phiên bản HD này là không đáng. Bạn có thể tìm kiếm các bản mod do cộng đồng tự phát triển với chất lượng tốt hơn, hoặc đơn giản là trung thành với phiên bản cũ kĩ nhưng đầy ắp kỉ niệm của Heroes 3.

Theo GameSpot

>> Huyền thoại Heroes 3 được remake, ra mắt vào đầu năm sau