[GameK Đào mộ] Final Fantasy VIII - Nhớ mãi thời chơi 4 đĩa CD mới xong game

Nút Chuối  - Theo Trí Thức Trẻ | 04/03/2016 05:45 PM

Final Fantasy VIII không phải một tựa game hoàn mỹ trong mắt những người yêu game, nhưng nó lại là một trải nghiệm cực quý giá cho game thủ Việt những năm 2000

Có thể khẳng định chắc chắn một điều, Final Fantasy VIII chính là phiên bản game đầu tiên khiến cho rất nhiều game thủ Việt 8x, 9x đời đầu đến với một trong những series game nhập vai Nhật Bản được yêu thích nhất thế giới. Giờ đây khi nhớ lại thời kỳ chơi game trên máy PlayStation, ngồi nghiền ngẫm 4 đĩa game và có những giây phút thả tâm trí và tình cảm theo bước đường của Squall Leonheart cùng những người bạn, với những bản nhạc không thể nào quên như Eyes On Me.

Một điều không phải ai cũng biết, Final Fantasy VIII là phiên bản duy nhất có logo là hình ảnh 1 đôi tình nhân. Và Final Fantasy VIII là phiên bản gây ra nhiều cuộc tranh cãi nhất giữa các fan, những trận war kéo dài từ 1998 đến tận bây giờ về cốt truyện của game. Có lẽ Square cố tình để cốt truyện úp mở với những nghi vấn lớn mà không hề giải thích để lấp đi khoảng trống lớn của nó là cốt truyện quá rối rắm.

Cốt truyện của game là sự đan xen khá rắc rối của quá khứ và hiện tại, nhưng việc cố tạo ra sự rối rắm trong cốt truyện hoàn toàn không làm nó trở nên khó hiểu 1 chút nào, và cuối cùng giống như các bản FF nguyên thủy và đúng với phong cách của các Seed (biệt đội lính đánh thuê) cốt truyện FFVIII chỉ giống như bạn nhận nhiệm vụ và đi thực hiện nó:

Trong quá khứ có 1 phù thủy hùng mạnh là Adel đứng đầu Esthar, 1 thành phố với nền khoa học kĩ thuật bậc nhất trên trái đất, mụ cai trị nơi đó với sự thống trị và tàn bạo, với phép thuật của mình mụ muốn thống trị thế giới. Nhưng mụ thất bại trong cuộc chiến ở Deling City dưới sự chỉ huy của đại tướng Caraway, trong thời gian đó Adel đã bắt cóc Ellone 1 cô bé với sức mạnh phép thuật tiềm ẩn về nghiên cứu, Laguna 1 người lính Galbadia lên đường đến Esthar để giải cứu Ellone và anh đã giải phóng Esthar khỏi ách thống trị của Adel và sử dụng phi thuyền Ragnarok để phong ấn Adel tại mặt trăng. Anh không trở về quê hương mà ở lại Esthar làm tổng thống và giúp người dân nơi đây xây dựng lại cuộc sống...

Tựa game đã thành công trong việc xây dựng 1 tình yêu khá là lãng mạn, giữa Squall 1 SeeD tài giỏi lạnh lùng và Rinoa 1 cô nàng hoạt bát đáng yêu và phá vỡ lớp băng trong tim Squall, hoặc chí ít đó là những gì mà họ muốn fan nghĩ. Thế nhưng không thể bỏ qua một thực tế rằng Squall được xây dựng tính cách dựa theo Cloud với vẻ lạnh lùng, nhưng việc này hoàn toàn thất bại nếu so sánh với 1 quá khứ dữ dội và đau khổ của Cloud thì quá khứ của Squall quá bình thường và chỉ cho thấy anh là 1 tên tự kỉ hạng nặng.

Về lối chơi, Final Fantasy VIII phát triển mạnh về Limit break, và điều kiện để sử dụng limit break ở FFVIII là lượng HP của char còn lại 1/4 hoặc sử dụng magic aura. Nên từ đầu game đến cuối game toàn bộ mọi việc người chơi phải làm là spam Limit mọi lúc mọi nơi từ quái thường cho đến siêu trùm. Game không hề sở hữu thanh MP của các nhân vật, phép thuật không tự có và cũng không thể mua trong shop mà sẽ được Draw từ quái vật boss hoặc các điểm có sẵn, đây cũng là 1 điều khác biệt của FFVIII. Magic trong game có số lượng nhất định tối đa là 100 và mỗi lần sử dụng sẽ tốn 1 điểm.

Sở dĩ Final Fantasy VIII được nhiều game thủ yêu thích bất kể những vấn đề tồn tại của game như cơ chế chiến đấu không cân bằng, và cốt truyện nhiều sạn chính là những giây phút người chơi đồng điệu với những nhân vật trong game, mà trong đó phải kể tới cảnh khiêu vũ của hai nhân vật chính trong game.

Tổng kết lại, Final Fantasy VIII không phải một tựa game hoàn mỹ trong mắt những người yêu game. Nhưng ở một chừng mực nhất định, trong thời kỳ Việt Nam mới bắt đầu đón nhận những tựa game offline và game console đầu tiên, thì nó lại là một trong những trải nghiệm quý giá và không thể nào quên trong những năm tháng tuổi trẻ.