Game thủ tàn nhưng không phế - Quyết tâm chơi game bằng... miệng

Nút Chuối  - Theo Trí Thức Trẻ | 24/09/2015 04:57 PM

Đối với những game thủ, thì chính tình yêu đối với game của họ đã giúp những game thủ tật nguyền cố gắng hết sức mình để thỏa mãn được đam mê

Vào năm 2012, Will Clark, chàng trai 30 tuổi tại Cumbria, tây bắc nước Anh tham gia một cuộc thi ba môn phối hợp. Tuy nhiên vì một pha va chạm trong phần thi đua xe đạp, giờ đây anh chàng bị liệt hoàn toàn từ phần cổ trở xuống. Từ một người rất đam mê thể thao, Will trở thành một người tàn tật và phải phụ thuộc hoàn toàn vào chiếc xe lăn.

Anh cho biết: "Tôi giờ đây phải nhờ người khác làm mọi thứ, những thứ xưa kia tôi thậm chí còn có thể làm mà chẳng mảy may suy nghĩ về việc làm chúng ra sao. Tôi từng rất thích nấu ăn, nhưng giờ mọi người phải làm đồ cho tôi ăn... Có những thứ tôi chưa từng tưởng tượng sẽ làm ra sao sau tai nạn đó."

Trong số những thứ đó, có cả chơi game nữa. Là một người rất mê thể thao, dĩ nhiên Will cũng mê mẩn FIFA, tựa game thể thao trên nền PS3. Thế nhưng vì gần như cả cơ thể anh không thể cử động, nên việc điều khiển chiếc tay cầm chơi game, thứ dường như quá dễ dàng, cũng là một điều bất khả thi. May mắn thay, người bạn của anh đã chỉnh sửa chiếc DualShock 3, cho phép Will có thể chơi game bằng cằm của mình, một trong số những cơ còn sót lại mà Will có thể điều khiển.

Có thể nói, đối với những game thủ, thì chính tình yêu đối với game của họ đã giúp những game thủ tật nguyền cố gắng hết sức mình để thỏa mãn được đam mê, giống như chàng trai với biệt danh Handi, tuy không có đôi bàn tay nhưng vẫn quyết theo đuổi bộ môn CS:GO vậy.