Game thủ nhí thuyết phục bố mua GTA V bằng... Power Point

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 29/10/2015 02:30 PM

Nếu như vòi vĩnh theo kiểu thông thường, nhiều khả năng cậu nhóc này đã không chạm nổi vào GTA V.

Không giống như ở Việt Nam nơi chúng ta có thể mua bất kì tựa game nào mình muốn mà chẳng cần hỏi đến ý kiến của cha mẹ (tất ngoại trừ việc xin kinh phí), các bậc phụ huynh phương Tây ít nhiều đều quan tâm tới đánh giá độ tuổi của mỗi sản phẩm trước khi cho phép con cái chơi. Đặc biệt đối với dòng game Grand Theft Auto - trò chơi thường xuyên bị giới truyền thông chĩa mũi dùi công kích vào mỗi khi chủ đề kích động bạo lực được đề cập đến.


Nhắc đến GTA V nói riêng và GTA nói chung là các bậc phụ huynh nước ngoài có con nhỏ đã đủ tá hỏa.

Nhắc đến GTA V nói riêng và GTA nói chung là các bậc phụ huynh nước ngoài có con nhỏ đã đủ tá hỏa.

Nhưng câu chuyện của game thủ với nickname "Michaelsiemsen" sau đây là một trường hợp ngoại lệ thú vị. Anh có một cậu con trai cũng rất mê video game ở độ tuổi 13. Mặc dù rất muốn chơi GTA V, Michaelsiemsen ban đầu không cho phép con mình vì cậu chưa đủ 18 - mức đánh giá đưa ra bởi ESRB. Thay vì ăn cắp thẻ tin dụng hay thực hiện điều dại dột gì tương tự, con trai của Michael lại lựa chọn thuyết phục ông bố một cách đàng hoàng. Và công cụ mà cậu lựa chọn là... Microsoft Power Point - phần mềm rất phổ biến để xây dựng tài liệu sử dụng trong thuyết trình.


Nhiệm vụ của con là thuyết phục bố mẹ cho phép mua nó (GTA V).

"Nhiệm vụ của con là thuyết phục bố mẹ cho phép mua nó (GTA V). "

Như chúng ta có thể hình dung, chẳng bậc cha mẹ nào muốn đứa con trai còn đang tuổi ăn tuổi lớn, chưa phát triển đầy đủ về nhận thức tiếp xúc với một tựa game tập trung vào giới xã hội đen với đầy rẫy những câu chửi thể, yếu tố bạo lực và tình dục cả. Cậu nhóc của Michael hiểu rõ điều này và dự đoán trước cách mè nheo như trẻ con thông thường sẽ hoàn toàn vô tác dụng mà thôi.

Chính vì vậy, cậu cảm thấy cần phải đưa ra những lý lẽ thuyết phục hơn để bố mẹ tin tưởng rằng GTA V sẽ không gây ảnh hưởng xấu tới cậu thay vì cố gắng bào chữa cho sản phẩm của Rockstar Games. Lý do đầu tiên được đưa ra đó là cậu hứa sẽ không đụng tới phần chơi đơn của GTA V - nơi tập trung đến 99% những yếu tố tiêu cực nêu trên.

"Phần chơi đơn của GTA V chứa đầy rẫy những tình tiết giết chóc, chửi thể, tình dục, đại loại như vậy nhưng đó không phải thứ mà con muốn. Con chỉ thấy hứng thú với phần chơi mạng của game, nơi con có thể chơi cùng những người khác, mua xe ô tô, bắn súng, đua xe, trải nghiệm những bản đồ thú vị hoặc xây dựng màn chơi cho chính mình. Đó là những điều mà con sẽ làm. " - Phần trình bày khá thuyết phục của con trai Michael, đặc biệt khi chúng ta xét đến việc cậu mới chỉ 13 tuổi.

Chưa hết, cậu nhóc còn liệt kê ra các ưu điểm nếu như bố mẹ chọn mua GTA V thay vì các món đồ chơi thông thường với cách trình bày thể hiện một tiềm năng trong lĩnh vực marketing đáng ngạc nhiên.

"Nếu có game, con có thể tiết kiệm tiền cho những thứ khác. Con còn có thể chơi đi chơi lại mà không cảm nhàm chán như đồ chơi thông thường, ít nhất phải được tới 1 năm. " - Cậu nhóc lập luận.

Và kết quả? Michael cho biết sau khi đọc khoảng 3 slide, anh đã cảm thấy bị thuyết phục hoàn toàn trước sự sáng tạo và chủ động của cậu nhóc và quyết định cho phép con trai chơi GTA V, đồng thời nói thêm rằng: "Nếu như nó chỉ vòi vĩnh kiểu 'cho con chơi GTA được không? Con sẽ không động tới phần chơi đơn' nhiều khả năng tôi đã không đồng ý. "

>> Game thủ rảnh rỗi cuốc bộ qua tất cả các game GTA