Game thủ làm nhẫn trong game để tặng vợ nhân dịp kỷ niệm

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 27/10/2015 04:45 PM

Game thủ này đã tới tiệm kim hoàn và đặt một chiếc nhẫn có hình dáng tương tự chiếc nhẫn trong nhiệm vụ của Harvest Moon để tặng cho người vợ của mình

Chắc hẳn, những game thủ Việt 8x - 9x đời đầu đã không còn xa lạ gì với cái tên Harvest Moon - tựa game nông trại gây nghiện tới từ Nhật Bản. Lần đầu tiên xuất hiện vào năm 1996, tựa game này đã nhanh chóng trở thành một làn gió mới với lối chơi độc đáo. Tính đến thời điểm hiện tại, Harvest Moon đã có khoảng 30 phiên bản trên nhiều hệ máy khác nhau.

Trong game, người chơi không chỉ có thể trồng trọt, chăn nuôi, mà còn có thể chinh phục các cô gái mà mình yêu thích, sau cùng sử dụng lông chim màu lam để hoàn thành ước nguyện cầu hôn, rồi cùng xây dựng hệ thống gia đình. Đây cũng là thành tố chính trọng yếu của dòng game Harvest Moon, giữ một lượng game thủ đam mê suốt thời gian qua.

Mới đây, cả thế giới đã phải ghen tị vì sự “ngọt ngào” mà cặp đôi game thủ Harvest Moon dành cho nhau. Họ gặp nhau khi cả hai ở độ tuổi 12 và cùng trao đổi về sở thích chung là tựa game Harvest Moon 64. Trải qua thời gian là vài năm tìm hiểu, vượt qua cả trở ngại về khoảng cách địa lý họ đã tiến tới hôn nhân vào năm 2010. Đáng nói hơn là 5 năm sau đó, người chồng đã tới hãng kim hoàn Alex Artinaian và đặt một chiếc nhẫn có hình dáng tương tự chiếc nhẫn trong nhiệm vụ của Harvest Moon để tặng cho người vợ của mình nhân dịp kỷ niệm ngày cưới.

Chiếc nhẫn Blue Feather trong game được tạo thành từ lông cánh của chú chim xanh với tỉ lệ vật phẩm rơi được xác suất vô cùng hiếm. Việc tạo nên chiếc nhẫn cũng là một phần nào như một kỉ niệm nhắc về ký ức gắn kết lứa đôi cho cả hai. Dựa vào mẫu do người chồng phác thảo ra, nhà thiết kế trang sức Alex Artinaian đã tự tay gia công tạo khuôn nhẫn, với nguyên bản hình chiếc lá làm từ bạch kim, gắn kết 30 viên ngọc sapphire đính trên thân lá.

Và đây là thành phẩm, chiếc nhẫn Blue Feather ngoài đời thực: