Game thủ bị bắt tại trận vì mang súng tới giải đấu game

Nút Chuối  - Theo Trí Thức Trẻ | 24/08/2015 05:27 PM

Hai game thủ sở hữu vũ khí này sẽ phải đối mặt với nhiều tội danh có liên quan

Hai kẻ sở hữu vũ khí nguy hiểm là Kevin Norton và James Stumbo mới đây đã bị cảnh sát Boston bắt giữ ngay khi chúng vừa lái xe từ Iowa đến Boston cùng lời đe dọa sẽ sử dụng súng tại sự kiện giải đấu vô địch Pokemon thế giới thông qua mạng xã hội Facebook.

Boston Police Arrest Two Pokémon Players After Apparent Gun Threat Against World Championships

Sau khi bị bắt giữ, hai kẻ sở hữu vũ khí này sẽ phải đối mặt với nhiều tội danh có liên quan. Thế nhưng trên trang web chính thức của giải đấu 2015 Pokemon World Championships, cả hai cái tên này đều được xuất hiện với tư cách người chơi sẽ đại diện nước Mỹ tham gia giải đấu vô địch thế giới lần này.

Nhờ vào bức ảnh được đăng tải trên trang cá nhân của James Stumbo, ngay cả những đơn vị giữ an ninh tư nhân được thuê để bảo vệ giải đấu Pokemon này cũng nhận ra mối đe dọa và ngăn chặn hai "game thủ" trá hình này bước vào bên trong tòa nhà Hynes Convention Center, nơi giải đấu đã và đang diễn ra. Sau đó những thám tử của sở cảnh sát Boston đã khám xe của hai nhân vật kể trên, thu được một khẩu shotgun cùng một khẩu carbin AR15 và cả trăm viên đạn.

Boston Police Arrest Two Pokémon Players After Apparent Gun Threat Against World Championships

Tuy nhiên khi kiểm tra lại Facebook của James Stumbo, chàng trai 27 tuổi này chỉ đề cập đến việc đang đến với giải đấu Pokemon tại Boston chứ tuyệt nhiên không đề cập tới việc sẽ sử dụng chúng vào mục đích xấu. Ngoài ra những status hay những chia sẻ khác của anh đều chỉ đề cập tới niềm đam mê với game thẻ bài Pokemon mà thôi.

Trong cuộc phỏng vấn với Josh 'Squeaky' Marking, một cái tên đình đám trong làng Pokemon thế giới, anh cho biết "Tôi đã từng phỏng vấn James. Anh ta là một người khá vui tính, dễ chịu với những người xung quanh, và thậm chí còn thích bông đùa nữa." Josh còn cho biết James Stumbo còn là một người rất đam mê vũ khí và tin rằng đây chỉ là trò đùa xuất phát từ sự đam mê vũ khí của anh ta.

Tại một số bang của nước Mỹ, người dân được quyền sở hữu vũ khí gây sát thương. Tuy nhiên để đề phòng những vụ việc xấu xảy ra, cảnh sát thường ra tay đề phòng trước, và có thể khẳng định những gì cảnh sát Boston đã làm là hoàn toàn đúng đắn, vì không ai biết trước điều gì sẽ xảy ra nếu hai người chơi Pokemon kể trên lọt được vào trung tâm thi đấu.