Dying Light: Bản nâng cấp hoàn hảo

Tequila  - Theo Trí Thức Trẻ | 13/02/2015 12:00 PM

Dying Light đã thực hiện tốt những mặt mà người tiền nhiệm của nó - Dead Island còn yếu kém.

Dead Island là một series game khá tiếng tăm khi nhắc tới thể loại game zombie trong thời gian vài năm trở lại đây. Tiếp nối nó, nhà phát triển Techland đã bắt tay thực hiện một tựa game hoàn toàn mới cũng có chung đề tài và vừa được phát hành vào hồi cuối tháng 1 vừa qua - Dying Light. Tuy cùng thể loại, cùng nhà phát triển, nhưng Dying Light lại có rất nhiều điểm khác biệt so với Dead Island.

>> Chơi game tại đây

Trước tiên là cốt truyện của game. Nếu như Dead Island ít nhiều mang tính chất giải trí và không quá nghiêm trọng thì Dying Light lại khắc họa bối cảnh của một thời kì đầy đen tối khi loài người bị đe dọa bởi đại dịch zombie. Game phản ánh rất thật nỗi sợ hãi, cũng như những điều kiện sống cực kì tồi tệ mà con người phải đối mặt trong một hoàn cảnh như vậy. Mặc dù đâu đó vẫn còn một vài hình ảnh nhẹ nhàng dí dỏm hiếm hoi, như những bìa tạp chí hay nhiều chi tiết trào phúng, thế nhưng về cơ bản thì game muốn bạn phải luôn cảm thấy những mối nguy hiểm rình rập.

Trong vai một đặc vụ được gửi đến thành phố Harran để tìm lại file dữ liệu bí mật, thực ra bạn sẽ nhận nhiệm vụ từ 3 thế lực khác nhau: làm việc cho 2 băng đảng lớn nhất của thành phố và liên tục gửi thông tin bằng sóng radio cho cấp trên trực tiếp của bạn. Cái chết luôn lởn vởn xung quanh bạn, không phải chỉ bởi vì những kẻ bị nhiễm bệnh đã tràn ngập khắp thành phố, mà còn từ những người sống sót còn lại đã quá tuyệt vọng và điên loạn.

Dying Light có khá nhiều những nút thắt chồng chất lên nhau nhưng theo một cách hoàn toàn có thể chấp nhận được nhờ vào những khuôn mặt biểu cảm và giọng nhân vật đầy cảm xúc. Có thể nói, các đoạn cutscene của game đều rất hấp dẫn, khiến cho bạn có cảm giác như đang xem một bộ phim hoàn chỉnh cực kì lôi cuốn.

Dying Light còn thể hiện sự "khác người" với hệ thống parkour của mình, khi bạn chạy nhảy khắp mọi nơi trong thành phố chỉ với góc nhìn người thứ nhất. Bạn sẽ phải mất một ít thời gian để học cách leo trèo lên các bờ tường, yêu cầu bạn phải quay góc nhìn sao cho phù hợp. Sau đó, bạn có thể thoải mái chạy trên những nóc nhà mà không sợ đụng độ tụi zombie, vì bọn chúng không hề biết leo trèo. Việc khám phá thế giới mở trong game theo cách này cũng khá thoải mái và thú vị, nhờ vào hệ thống điều khiển rất vững chắc và đáng tin cậy của game cùng với những lối đi trên mái nhà được xây dựng một cách kĩ lưỡng.

Bạn có thể unlock được một vài safe house bằng cách leo lên những ngọn tháp cao - khá giống với Far Cry 4. Tuy nhiên, việc leo trèo trong Dying Light yêu cầu nhiều sự khéo léo và sự quan tâm đến môi trường xung quanh hơn Far Cry. Ngoài ra, những ngọn tháp trong game cũng cao hơn hẳn, khiến bạn phải cực kì cẩn thận và tập trung nếu như muốn leo lên tới đỉnh.

Bầu không khí trong game là một điểm khác biệt nữa của Dying Light so với những game zombie khác. Khi màn đêm buông xuống, khắp nơi trong thành phố là những con zombie có tốc độ cao cực kì nguy hiểm, và bạn cũng không thể thoải mái chạy khắp nơi như lúc ban ngày nữa. Lúc này, bạn phải tránh xa tầm nhìn của bọn chúng và cố gắng né những cuộc đụng độ không cần thiết. Thế nhưng, dù có cẩn thận đến mức nào, cũng sẽ có lúc nào đó bạn bị phát hiện và bị bọn chúng đuổi theo.

Đó sẽ là một cơn ác mộng thực sự, khi mà bọn chúng thậm chí còn lì lợm dai dẳng hơn cả cảnh sát của thành phố Liberty trong GTA IV. Bạn chỉ có thể chạy, chạy và liên tục chạy cho đến khi bỏ rơi được bọn chúng. Bạn có thể dùng một nút bấm để nhìn lại phía sau, và nếu nhìn lại thì bạn cũng đừng quá hoảng hốt khi sau lưng bạn là cả một đội quân đang chạy theo sát nút. Còn ban ngày, bạn sẽ dễ thở hơn một chút, nhưng nếu không muốn tiêu hao đạn dược hay phải chạy thục mạn, thì bạn cũng nên cố gắng né tránh khỏi tầm mắt của những tên zombie vật vờ bên dưới.

Bạn bắt đầu game với công việc của một kẻ bị sai vặt, và có thể nói đây là một trong những sai lầm lớn nhất của Techland, sai lầm ở chỗ đã dành quá nhiều thời lượng chơi cho công việc này. Thu thập bút chì màu, hay nấm, hay cà phê... những công việc không xứng đáng tí nào cho một nhân vật chính như bạn. Khi chương đầu của campaign game kết thúc, bạn cuối cùng cũng thoát được số phận này. Thế nhưng, chờ đợi bạn ở phía trước lại là những nhiệm vụ lê thê và khó chịu hơn rất nhiều, thậm chí khiến bạn cầu cho thà bị sai vặt như trước còn hơn.

Sự khó chịu này bắt nguồn từ những nhiệm vụ đơn giản, nhưng bắt bạn phải đi qua rất nhiều địa điểm trong thành phố. Mặc dù việc chạy nhảy xung quanh Harran cũng khá thú vị, nhưng chỉ parkour không thì cũng khó có thể gánh vác hoàn toàn mọi thứ. Một vấn đề khác ở nửa phần đầu của game chính là lũ zombie trên đường phố. Chúng không đủ mạnh để trở thành một thách thức thực sự, nhưng cũng không đủ yếu để bạn hoàn toàn bỏ mặc. Vì vậy, đôi lúc bạn sẽ thấy bọn chúng thật phiền phức - giống như những đứa trẻ léo nhéo bên cạnh trong khi bạn phải lo chạy hộc hơi chỉ để gạt một cái đòn bẩy trên đường phố.

Những tình huống trong game đôi lúc khiến bạn bực mình vì chúng xuất hiện trong những hoàn cảnh không ngờ đến nhất. Như có lúc bạn phải uống một loại hóa chất để tạm thời giả dạng thành một con zombie, thế nhưng loại hóa chất này sẽ khiến những phím điều khiển của bạn bị đảo lộn hoàn toàn; và nếu như không nhanh chóng thích nghi với sự thay đổi này, bạn sẽ nhanh chóng nhận ra mình bị bao vây bởi cả đàn zombie và gameover.

Hay có lần bạn phải đu dây cáp qua một khu vực và bị thả rơi thẳng xuống đất. Có một đống rác ở ngay trước chỗ bạn bị thả xuống và nếu nhảy vào đó, bạn sẽ không sao cả. Thế nhưng, với tầm nhìn hẹp trong lúc đu dây và khung cảnh mờ mờ của game, chẳng ai có thể nhận ra được điều này cả. Bạn chỉ có thể nhìn thấy đống rác này sau khi bị thả từ trên cao xuống và mất hơn nửa cột máu.

Đó chỉ là một số ví dụ về sự khó chịu xuất hiện trong game. Khi bước sang nửa phần sau của game, bạn được đưa đến một khu phố cũ kĩ nhưng có khung cảnh rất đẹp. Từ đó, những gì khiến bạn phải nhăn mặt ở phần đầu cũng dần đi vào quên lãng, mở ra một phần chơi rất khác biệt. Tùy thuộc vào cách tăng skill point, bạn có thể sử dụng được một sợi dây móc giúp cho việc di chuyển trong game càng trở nên thú vị. Các loại vũ khí trong game cũng ngày một trở nên đa dạng hơn: Dao, búa, gậy bóng chày cho đến mã tấu, cùng với những loại vũ khí ném như lựu đạn hay bom xăng. Hiệu quả của những loại vũ khí này đối với lũ zombie giảm xuống rất nhanh, nhưng sẽ luôn có những loại vũ khí mới nằm đâu đó xung quanh mà bạn có thể thu nhặt được.

Chiến đấu trong Dying Light không đa dạng bằng Dead Island. Bạn sẽ không bẻ được tay của ai cả, nhưng trong một thế giới như vậy thì việc "rambo" qua cả một rừng zombie không phải là một hành động thực tế. Những hoạt động của game thú vị ở một thế giới mở bạn có thể tự do khám phá, cùng quá trình phát triển những kĩ năng khá toàn diện và chi tiết. Có rất nhiều ổ khóa bạn có thể phá, hay những kho hàng hóa cần bạn vơ vét trước khi những băng đảng khác tìm được.

Bạn sẽ được gặp gỡ rất nhiều người, họ sẵn sàng chia sẻ những câu chuyện về cuộc đời mình, nếu như bạn đủ kiên nhẫn để ngồi lắng nghe. Thành công lớn nhất của Dying Light có lẽ là game cho phép bạn tự điều chỉnh nhịp độ game cho phù hợp với sở thích và tính cách của mình, chứ không hề cố gắng áp đặt lên người chơi như những game khác thường làm.

Nếu cảm thấy cô đơn khi phải một mình lang thang trong thành phố, bạn hoàn toàn có thể rủ thêm bạn bè trải nghiệm cảm giác chạy trốn tụi zombie cùng với họ (hỗ trợ tối đa 4 người chơi). Hoặc nếu yêu thích lối chơi đối kháng, bạn cũng có thể thử hóa thân thành một tên zombie với chế độ Be the Zombie. Trong kiểu chơi này, bạn sẽ hóa thân thành 1 con zombie Hunter và đi săn lùng các người chơi khác.

Cảm giác dùng những cái xúc tu của mình cuốn lấy bất cứ thứ gì thực sự rất đã, nhất là khi bạn đã từng trải qua cảm giác sợ hãi khi bị một tên như thế đuổi theo phía sau và bắt được. Những cuộc đụng độ này xảy ra ngẫu nhiên trong game vào ban đêm, nhưng bạn có thể tắt hoặc mở chế độ này trong phần tùy chọn. Dù sao thì muốn yên ổn chơi game một mình cũng chẳng có gì là xấu cả.

Tuy vẫn còn vài hạt sạn không đáng có, nhưng nhìn chung, Dying Light vẫn sẽ là một cái tên không thể thiếu trong bộ sưu tập game của các game thủ ưa thích thể loại zombie.

(Tổng hợp)

>> Dying Light: Chạy trốn zombie trên nóc nhà