Địa ngục thật lắm trò vui!

Maestro  | 20/06/2011 02:00 PM

Chất grind house đậm bạo lực và "người lớn" được thể hiện trong từ nội dung đến những pha hành động của trò chơi này đã biến Shadows of the Damned trở thành một sản phẩm bạn không thể bỏ qua trong tháng 6.

So với cuộc phiêu lưu xuống hỏa ngục để giải cứu nàng thơ trong Dante’s Inferno, hành trình trong thế giới người chết để đòi lại người tình của gã yêng hùng Garcia Hotspur mang đậm “chất chơi” hơn rất nhiều. Trong số những tựa game của tuần này, Shadows of the Damned thật sự là một sản phẩm mà bạn chẳng thể bỏ qua.



Màn chơi đầu tiên trong game (Phần 1).

Thật khá khen cho Suda 51 khi một lần nữa cho ra đời một tựa game mang đậm chất ngông của mình. Ở những phút đầu tiên trong Act I của Shadows of the Damned, có thể bạn sẽ không hài lòng với những đoạn thoại nhạt nhẽo của Garcia và gã ma đầu Fleming. Thế nhưng, khi cuộc phiêu lưu trong bóng tối bắt đầu thì bạn sẽ liên tục phì cười bởi những câu chọc cười kẻ tung người hứng của bộ đôi Hotspur và “đầu lâu” Johnson.

Bạnd dã từng nghe đến việc một con quỷ có họ hàng là cậu con trai được nhận nuôi từ Ukraina của ông chồng bà dì??? Tựa game này còn có nhiều chi tiết thú vị hơn khi con quỷ biến hình chỉ còn đúng chiếc đầu - bạn đồng hành của nhân vật chính - thực sự là một kẻ phát cuồng vì hoa quả. Nó khóc thét lên mỗi khi bạn giành mất những quả dâu để dùng làm chìa khóa mở cửa dưới địa ngục.



Màn chơi đầu tiên trong game (Phần 2).

Theo lời của Johnson, địa ngục đã bắt đầu dùng những chiếc khỏa cửa mặt trẻ con dị hợm này từ một trăm năm trước và lí do khiến chốn tối tăm này vẫn còn một chút ánh sáng là bọn quỷ không muốn thế giới của chúng có quá nhiều bóng tối. Điều đó cũng giống con người cần mặt trời nhưng lại chẳng muốn suốt ngày đứng dưới ánh nắng.

Mới trong một tiếng đầu tiên thử nghiệm trò chơi này, người chơi sẽ được thấy lối thiết kế màn chơi đa dạng do Shinji Mikami đảm trách. Kể từ khi thành danh với Devil May Cry, Shadows of the Damned có lẽ là sản phẩm đáng khen ngợi nhất của game designer này. Hệ thống chiến đấu của game có vẻ không phải là một chi tiết quá chói lọi nhưng sự hòa quyện của những màn bắn súng, khám phá và sợ hãi chạy thoát khỏi bóng tối trong sản phẩm này đã tạo ra một hương vị khá đặc biệt.



Màn chơi đầu tiên trong game (Phần 3).

Ở địa ngục, da thịt của người phàm sẽ bị ăn mòn bởi bóng tối. Muốn thoát khỏi hiểm họa này, bạn chí có một cách là bắn vào những cái đầu dê dọc đường. Nhà sản xuất nghĩ ra rất nhiều hoàn cảnh để bạn phải đi tìm món “của quỷ” này nếu không muốn tử nạn trong khi chưa tìm thấy người tình. Thế nên, có muốn chê Shadows of the Damned là chán cũng thật là khó.

Phần nhạc nền của Shadows of the Damned được viết bởi Akira Yamaoka - nhạc sĩ lừng danh với những bản nhạc nền kinh dị và cũng đầy ma mị của series Silent Hill. Trong tựa game này, bạn sẽ được nghe những bản punk rock nổi loạn trong những đoạn cao trào và đủ thứ âm thanh ghê rợn khi lang thang trong hang cùng ngõ hẻm của địa ngục.


Phần nhạc nền của tựa game này là một thứ rất ăn tông với phong cách đồ họa và nội dung mang đậm chất grindhouse với đầy bạo lực và những hình ảnh nhạy cảm trong trò chơi này. Vượt trên tất là nó tạo cho Shadows of the Damned một phong cách không thể đúng hàng với tất cả những trò chơi ngày nay.

Điểm khó chịu khiến người chơi phàn nàn duy nhất trong những phút đầu của Shadows of the Damned chỉ có thể là góc nhìn của nó khiến cho một số người cảm thấy chóng mặt và đau đầu. Tuy nhiên, sau khi đã quen thì vấn đề này sẽ không còn tồn tại nữa. Hơn thế nữa, không phải ai cũng phàn nàn về điều này.


Shadows of the Damned sẽ chính thức lên kệ vào ngày 21 tháng này trên PS3 và Xbox 360. Tuy nhiên, phiên bản Xbox 360 của game đã bị leak từ nhiều ngày trước. Nếu muốn, bạn có thể chơi tựa game này ngay từ hôm nay mà không cần chờ đến ngày 21.

Tổng hợp