Deadliest Warrior: Legends - Game đối kháng "quái đản"

Kiss  | 20/07/2011 0:00 AM

Thành Cát Tư Hãn chiến đấu với Alexander Đại Đế, ai sẽ chiến thắng? Đây chính là câu trả lời cho bạn.

Deadliest Warrior? Nếu cái tên này có gợi cho bạn điều gì thì có lẽ đó là show truyền hình cùng tên vô cùng hấp dẫn. Trong chương trình này, những chiến binh từ khắp các giai đoạn trong lịch sử sẽ được đem ra thử sức với nhau. Liệu ám khí của ninja có thể hạ gục một tên cướp biển hung hãn với khẩu súng lục trong tay? Những câu hỏi kiểu vậy sẽ được trả lời trong show truyền hình này.
 
Tuy nhiên, sẽ còn thú vị hơn nếu chính bạn là người tìm ra đáp án cho những thắc mắc quái đản như vậy. Và tựa game Deadliest Warrior: Legends chính là nơi để người chơi thực hiện điều này.
 
Deadliest Warrior: Legends - Trailer.

Năm 2010, khi tựa game Deadliest Warrior được ra mắt, nó đã nhận được nhiều nhận xét khá tốt về tính sáng tạo. Deadliest Warrior: Legends là phiên bản kế tiếp của dòng game này. Do thời gian ra đời sát nhau nên nhìn chung chưa có nhiều thay đổi được tạo ra ở phiên bản mới ngoài việc bổ sung thêm tên cho các nhân vật.
 
Thay vì chiến đấu như những chiến binh vô danh, nay người chơi sẽ vào vai các nhân vật có thật trong lịch sử. Chẳng hạn như Alexander đại đế, Attila the Hunt, hay Thành Cát Tư Hãn là ba trong số chín nhân vật lịch sử mới góp mặt ở phiên bản lần này.
 

Từ trái qua phải: Alexander Đại Đế, Attila The Hun và Thành Cát Tư Hãn.
 
Deadliest Warrior: Legends cung cấp cho game thủ vô số đấu trường 3D đẹp mắt để bạn thỏa sức tung hoành. Người chơi có thể thử sức với đối thủ do máy điều khiển hay so tài với những người bạn của mình qua mạng LAN hoặc online. Dù vậy, mục chơi online của game vẫn hay gặp phải một số lỗi về kết nối.
 
Nhìn chung, Deadliest Warrior: Legends không phải là nơi để bạn thỏa sức thực hiện các combo như phong cách của Street Fighters, hay Mortal Kombat. Thay vào đó, game chỉ đơn giản tập trung vào việc sử dụng vũ khí đặc trưng của nhân vật để gây sát thương cho đối thủ. Chỉ với một cú đánh chí mạng vào điểm yếu, bạn có thể tiễn kẻ thù “ra đi"" trong thanh thản. Dù rằng trận đấu chỉ kéo dài vài phút nhưng không vì thế mà game mất đi tính hấp dẫn và đặc biệt là tính giải trí của mình.
 
 
Điểm lôi cuốn của Deadliest Warrior: Legends là sự đa dạng. Nhân vật nào trong game cũng có thứ vũ khí riêng biệt của mình. Mỗi chiến binh có thể chiến đấu theo 3 kiểu: một là sử dụng vũ khí ngắn như kiếm và khiên; hai là vũ khí dài như giáo, mác; cuối cùng là ám khí và cung, nỏ. Sẽ rất hấp dẫn nếu kết hợp sử dụng đồng thời những thứ đó để tiêu diệt địch thủ.
 
Không chỉ vũ khí, mỗi nhân vật còn có cách ăn mừng chiến thắng rất khác nhau. Đó có thể là điệu chào “khát máu” của Vlad Impaler, hay cách vứt tiền cho kẻ tử trận của Alexander Đại Đế…
 


Tuy vậy, tính thực tế trong chiến đấu của game lại chưa được đầu tư đúng đắn. Các nhân vật trong Deadliest Warrior chưa thực sự cân bằng. Ví như, người chơi có thể hoàn thành game một cách dễ dàng với hiệp sỹ Scotlen William Wallace kể cả ở mức độ khó. Trong khi đó bạn sẽ phải “vật lộn” cả ngày nếu lựa chọn Tôn Tử (có lẽ vì được xếp vào hàng "quan văn" nên nhà sản xuất tin rằng việc để ông bị lép vế trong chiến đấu cũng là điều hợp lý). 
 
 
Mục chơi được cho là hấp dẫn nhất của game chính là “General Mode”. Đây là sự kết hợp của game chiến thuật với hệ thống chiến đấu của Deadliest Warrior. Mặc dù tính chiến thuật chỉ đóng một vai trò nhỏ, tuy vậy nó vẫn hết sức lôi cuốn. Người chơi sẽ đấu với máy hoặc game thủ khác, chiếm cứ vùng đất của kẻ thù và triệt hạ thành quách bằng những trận đấu đầy kịch tính mà chỉ kẻ thắng mới có quyền đi tiếp.
 

Game cũng cung cấp chế độ chơi trực tuyến, mạng LAN cùng bảng xếp hạng online để có thể “giữ chân” người chơi được lâu hơn. Tuy nhiên, khách quan mà nói thì Deadliest Warrior: Legends mới chỉ dừng ở mức một tựa game “chấp nhận được”. 
 
Thông tin về game

Hãng phát triển

Pipeworks Software

Hãng phát hành

Spike Games

Thể loại

Action

Hệ máy

PS3 - Xbox 360

Ngày phát hành

06/07/2011

 
Tham khảo tại IGN.