Crown of the Ivory King là DLC khó nhất của Dark Souls 2

Equity  - Theo PLXH | 24/09/2014 11:48 AM

From Software vẫn tiết lộ liệu họ có mang Dark Souls 2 lên thế hệ console next-gen hay không.

Crown of the Ivory King, phiên bản DLC thứ 3 và cũng là cuối cùng của Dark Souls 2, sẽ đưa người chơi đến một vùng đất lạnh lẽo hoang tàn với bão táp triền miên và những con quái vật được bao phủ trong những lớp tuyết dày. Không chỉ dừng lại ở đó, From Software đã khẳng định đây sẽ là bản DLC có độ khó cao nhất trong 3 phần.

Crown of the Ivory King là DLC khó nhất của Dark Souls 2

Yui Tanimura – đạo diễn game – đã chia sẻ với báo trí trong buổi họp báo tuần trước về bản DLC cuối cùng của Dark Souls 2. Cũng giống như hai bản DLC trước đây thuộc series The Lost Crowns, Crown of the Ivory King sẽ được thiết kế để mang tới cho người chơi những trải nghiệm hấp dẫn với màn chơi được thiết kế đặc biệt.

C:\Users\DO QUOC DU\Dropbox\Photos\Articles pictures\2.jpg

Trong Crown of the Ivory King, người chơi sẽ tiếp tục cuộc hành trình của mình tại khu vực Shrine of Winter của Dark Souls 2. Người chơi sẽ được chiêm ngưỡng cảnh tượng thiên nhiên và thời tiết thay đổi dần theo thời gian thực. Tuyết và gió sẽ gây cản trở cho tầm nhìn của người chơi và thay đổi một số địa hình trong khu vực. Ví dụ, chúng ta có thể sẽ bắt gặp một hòm kho báu ban đầu đóng băng nhưng sau khi có một số thay đổi về thời tiết, chiếc hòm đó sẽ có thể mở được.

C:\Users\DO QUOC DU\Dropbox\Photos\Articles pictures\3.jpg

Phiên bản DLC cũng giới thiệu thêm một yếu tố gameplay mới cho Dark Souls 2 mà Tanimura gọi là hệ thống thu nạp người đồng hành. Xuyên suốt thời lượng của bản DLC, người chơi sẽ thu thập đồng minh máy để nhận được sự giúp đõ trong những trận đấu trùm khó nhằn. Người chơi thu thập được càng nhiều đồng minh thì độ khó của trận chiến cuối cùng sẽ càng dễ.

Crown of the Ivory King sẽ có thời tiết lạnh và băng tuyết rất đặc trưng. Mục đích của hiệu ứng này là nhằm tạo ra cảm giác hỗn loạn cho người chơi và có khả năng khiến mất phương hướng. Tại một thời điểm trong quá trình phát triển, yếu tố băng giá dự định được thiết kế gây ảnh hưởng tới thanh máu của người chơi nhưng sau này đã bị lược bỏ.

C:\Users\DO QUOC DU\Dropbox\Photos\Articles pictures\4.jpg

Người chơi sẽ gặp phải nhiều kẻ địch mới cũng như cũ trong Crown of the Ivory King. Những con chó đang thối rữa và được bao phủ bởi tuyết, các con golem băng và một loạt phù thủy có các phép thuật gió sẽ là những đối thủ sẽ cản trở người chơi bên cạnh hàng loạt các kẻ địch người khác. Một trong những trận đấu trùm của bản DLC này đưa người chơi đối mặt với một sinh vật tên Aava – thú cưng của vị vua trong DLC. Mặc dù con quái vật này được đặt ngay đầu màn chơi nhưng nếu thiếu vật phẩm cần thiết, người chơi sẽ không thể nhìn thấy nó. Ngay cả với những nhân vật level cao, trận chiến này sẽ gần như là bất khả thi.

C:\Users\DO QUOC DU\Dropbox\Photos\Articles pictures\5.jpg

Bandai Namco chia sẻ rằng phiên bản DLC được phát hành vào đầu tháng 10 này sẽ là phần khó nhất trong toàn bộ tựa game. Đối với những người chơi tìm kiếm thử thách, chắc chắn sẽ có ít nhất một trận đấu trùm sẽ đẩy họ đến giới hạn. Ngay sau trận đấu trùm kể trên, người chơi có thể tiếp tục chơi bằng cách chọn một con đường thử thách và triệu tập người chơi Dark Souls 2 khác vào game (kể cả họ không sở hữu DLC) để sát cánh chống lại một thế lực còn khó khăn hơn nhiều.

Sau khi người chơi hoàn thành Crown of the Ivory King và thu thập được chiếc vương miện thứ 3, họ có thể gặp nhân vật King Vendrick để nhận được một điều cực kỳ bất ngờ và thú vị.

C:\Users\DO QUOC DU\Dropbox\Photos\Articles pictures\6.jpg

Giờ đây, khi Dark Souls 2 đã ở giai đoạn cuối cùng của quá trình phát triển, From Software vẫn chưa hề muốn tiết lộ liệu họ có muốn mang Dark Souls 2 lên thế hệ console next-gen hay không. Tuy nhiên, với một tựa game hay như Dark Souls 2, khả năng nhà phát hành làm lại phiên bản HD sẽ là khá cao khi rất nhiều game thủ vẫn mong muốn được tiếp tục ngắm nhìn những màn chơi vốn đã có độ chi tiết cao và thiết kế đẹp mắt được nâng cấp lên với lớp vỏ bọc còn đẹp hơn xưa.

C:\Users\DO QUOC DU\Dropbox\Photos\Articles pictures\7.jpg

Người chơi sẽ được tiếp tục cuộc hành trình chông gai của mình vào ngày 1 tháng 10 năm nay. Hãy cũng lên dây cót tinh thần để chuẩn bị cho những giờ phút vò đầu bứt tóc không thể tránh khỏi trong thời gian sắp tới.

>> Dark Souls II Crown of the Sunken King: Mê cung chết chóc