Cốt truyện Assassin’s Creed bị kiện vi phạm bản quyền

PV  | 24/04/2012 10:00 AM

Liệu có phải cốt truyện hấp dẫn trong Assassin's Creed là nhờ ăn cắp của người khác hay không?

Assassin’s Creed là một series game nhập vai khá nổi tiếng với lối chơi và cốt truyện khá hấp dẫn, mang lại nhiều thành công cho Ubisoft. Tuy nhiên có vẻ như mọi chuyện không được suôn sẻ như vậy, khi cha đẻ của tựa game này đang đứng trước đơn kiện của John Beiswenger, một tiểu thuyết gia kiêm kỹ sư nghiên cứu của Mỹ. Ông buộc tội Ubisoft về việc vi phạm bản quyền sáng tạo, khi cốt truyện của series Assassin’s Creed có quá nhiều điểm tương đồng nếu đem so sánh với tác phẩm Link của mình.
 
John Beiswenger là một tiểu thuyết gia của Mỹ. Bên cạnh Link, ông còn cho ra mắt nhiều tác phẩm khác như Village, Bridge hay Sequential. Không chỉ là một cây bút khá xuất sắc, John Beiswenger còn là một kỹ sư nghiên cứu tài năng với hơn 20 bằng sáng chế, và rất nhiều trong số đó đã mang lại những giá trị to lớn trong cuộc sống. John đã từng làm việc cho rất nhiều công ty khác nhau như 3M, Rubbermaid, Oster, GE Appliance…
Liệu có phải cốt truyện hấp dẫn trong Assassin's Creed là nhờ ăn cắp của người khác?
 
Như chúng ta đã biết, phiên bản đầu tiên của series Assassin’s Creed được phát hành vào năm 2007, còn cuốn tiểu thuyết Link của John Beiswenger được ra đời trước đó vào năm 2002. Trong tác phẩm của mình, ông có đề cập đến các chi tiết liên quan tới những thiết bị cho phép con người hồi tưởng cũng như thâm nhập vào cuộc sống, ký ức của tổ tiên, và nó khá giống với thiết bị Animus trong Assassin’s Creed. Ngoài ra cả hai đều chứa đựng yếu tố tôn giáo và kinh thánh, các địa danh lịch sử và con người cũng được tái hiện khá tương đồng.
 
Trong tờ đơn buộc tội mà John Beiswenger gửi lên tòa án Pennsylvania thì có tới 11 tội danh vi phạm bản quyền của Ubisoft về hình ảnh, sách báo, trailer… liên quan đến trò chơi, và những bằng chứng mà ông đưa ra cũng khá thuyết phục. Nếu quả thực hãng Ubisoft cố tình sao chép các tình tiết có trong Link, thì số tiền bồi thường mà Beiswenger nhận được sẽ không chỉ dừng lại ở con số 1,05 triệu USD, mà nó sẽ là 5,25 triệu USD. Hiện hãng Ubisoft vẫn chưa đưa ra bất kỳ lời bình luận nào về vấn đề này.