Chuyện lạ có thật: Game thủ chơi lậu sau 19 năm đến trả tiền tác giả

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 22/03/2016 07:30 PM

Một câu chuyện kì lạ những đằng sau chứa đựng nhiều ý nghĩa được một game thủ hâm mộ Diablo chia sẻ mới đây.

Vào tuần trước ở San Francisco, trong khuôn khổ hội nghị GDC 2016 đã diễn ra một sự kiện xoay quanh tựa game nhập vai Diablo huyền thoại với rất nhiều thông tin thú vị, điển hình như những tài liệu mô tả chi tiết về trò chơi khi nó mới ra mắt vào năm 1996 mà chúng tôi đã giới thiệu trong một bài viết gần đây. Nhưng bên cạnh đó, còn một câu chuyện khác còn đặc biệt hơn đã xảy ra tại GDC 2016 mà chúng ta sẽ cùng nhau đề cập đến ngày hôm nay.

Để khép lại sự kiện về Diablo đề cập phía trên, ban tổ chức có thực hiện một cuộc giao lưu dạng hỏi đáp giữa thành viên studio Blizzard và những người đến tham dự. Shivam Bhatt - một game thủ có mặt tại GDC 2016 trong quá trình đặt ra câu hỏi và nghe hồi đáp từ phía David Brevik (nhà đồng sáng lập Blizzard North) đã bất chợt nảy ra ý tưởng khiến cả hội trường bất ngờ: Đó là đưa 40 USD nằm trong ví của mình cho Brevik với mục đích trả tiền cho phiên bản Diablo 1996, tựa game mà Bhatt đã chơi lậu hồi còn nhỏ.

"Trước kia tôi và những người bạn của mình thường vác máy PC sang nhà nhau để cùng chơi, và không phải lúc nào tất cả mọi người cũng có đầy đủ game. Hồi đó chúng tôi còn học phổ thông, chẳng hề kiếm ra tiền và mẹ tôi thì chẳng đời nào cho phép mua một tựa game bạo lực như Diablo cả. Vì vậy sao chép lại và chuyền tay nhau là cách duy nhất để chúng tôi có thể chơi Diablo. "


Bhatt chụp hình cùng David Brevik tại sự kiện GDC 2016.

Bhatt chụp hình cùng David Brevik tại sự kiện GDC 2016.

Anh Bhatt cho biết hành động này hoàn toàn mang tính chất bộc phát khi anh lắng nghe những chia sẻ đầy thú vị của ông Brevik về Diablo. "Thử nghĩ mà xem, làm gì có ai dự định trước việc sẽ gặp gỡ người làm ra tựa game yêu thích của mình trước đám đông và nói rằng: Chào! 20 năm trước tôi ăn cắp sản phẩm của ông đấy. " - Bhatt đùa bỡn.

Câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Chia sẻ với trang Kotaku, Bhatt cho biết người từng cho anh mượn đĩa Diablo đầu tiên để sao chép đã không may qua đời vì căn bệnh ung thư, vì vậy mà hành động trả tiền của anh giống như một cách để tưởng nhớ tới cậu bạn quá cố. "Diablo là trò chơi mà chúng tôi rất thích chơi cùng nhau. Thông qua việc gửi lời cảm ơn tới người sáng tạo ra nó, tôi nghĩ rằng đó là điều tốt nhất mà tôi có thể làm cho bạn mình. " - Bhatt nói.

Còn về phần David Brevik, trên trang Twitter cá nhân của mình, nhà đồng sáng lập studio Blizzard North cho biết ông cảm thấy xúc động trước cử chỉ của anh Bhatt.

Công bằng mà nói thì số tiền 40 USD mà Bhatt đưa cho Brevik để trả cho phiên bản Diablo vào năm 1996 là không đủ, thậm thí thiếu nhiều là đằng khác bởi chúng ta còn phải xét đến những yếu tố như tiền mất giá, sự thay đổi giá bán game... Dù vậy đây vẫn là một cử chỉ rất đẹp và khiến chúng ta cảm thấy rằng, cố gắng làm việc tốt chẳng bao giờ là quá muộn.

>> Chuyện lạ khó tin: Game thủ đua nhau tặng game miễn phí cho người chơi lậu