Chiến thần Á Đông trở lại trong một cuộc chiến long trời lở đất

Maestro  | 13/04/2011 10:09 AM

Bạn sẽ phải choáng trước mức độ điên cuồng và tầm vóc vĩ đại của những trận giao tranh trong tựa game này.

Mới đây, tại sự kiện Captivate 2011, Capcom đã mang một loạt game đỉnh trong năm 2011 của mình đến để trình diễn trước các game thủ. Trong đó, họ đã công bố những thông tin mới về Asura’s Wrath - tựa game hành động điên cuồng được mệnh danh là God of War của châu Á. Tại E3 năm vừa rồi, trò chơi này đã gây ấn tượng mạnh bởi phong cách pha trộn giữa thần thoại Nhật Bản và khoa học viễn tưởng.




Bản demo được trình diễn tại Captivate bắt đầu bằng hình ảnh của một loạt phi thuyền khổng lồ ngoài không gian. Trong khi đó, ở dưới mặt đất, Asura đang chiến đấu với Wyzen - một trong Seven Deities đã phản bội và bắt cóc con gái của ông ta. Trong cơn phẫn nộ, Asura chiến đấu với kẻ địch to như quả núi bằng cách chạy vòng quanh hắn và liên tục tung chưởng.

Chiến khi ngất trời, mỗi chưởng của chiến thần Asura sẽ làm đầy một thanh biểu thị sức mạnh cuồng nộ của ông ta. Thanh lực này sẽ cho phép người chơi đưa Asura vào một dạng thức phẫn nộ hơn nhiều lần với sáu cánh tay và một luồng khí màu đỏ toát ra từ cơ thể. Lúc này, các đòn thế mà Asura có thể thi triển sẽ còn vũ bão hơn rất nhiều.


Wyzen liên tục tấn công Asura bằng cách... phóng tên lửa. Tuy nhiên, các đòn tấn công của hắn chưa thể làm cho chiến thần lung lay, ông ta còn có cơ hội leo lên cánh tay của “gã béo” kia và tung một đòn trời vào quai hàm. Trận chiến lên đến đỉnh điểm khi Asura đánh kẻ địch của mình văng ra ngoài... quĩ đạo.

Thế nhưng, bất ngờ thay khi Wyzen kích hoạt Mantra Reactor của mình, hắn bỗng biến thành khổng lồ, to hơn cả Trái đất. Nói không ngoa, hành tinh xanh có thể bị nghiền nát chỉ với một ngón tay của hắn. Quyết không lùi bước, Asura chân đạp đất dùng 6 tay đỡ cả bầu trời như đang sụp đổ xuống đôi vai. Chiến thần liên tục đấm bằng cả 6 cánh tay của mình nhưng chúng lần lượt vỡ nát dưới sức ép từ... ngón tay của Wyzen.


Đòn cuối cùng, Asura dồn hết sức vào nắm đấm cuối cùng, tung một đòn kinh thiên động địa khiến kình lực truyền từ ngón tay, lan qua cánh tay rồi làm Wyzen nổ tung ngoài quĩ đạo, tạo ra một vụ nổ chấn động cả vũ trụ. Cuối cùng, Asura cũng gục ngã đã mất cả 6 cánh tay. Thế nhưng, nắm đấm cuối cùng của ông ta vẫn hiên ngang trên mặt đất.

Đoạn demo của Asura’s Wrath đã kết thúc như vậy. Nội dung của game tập trung vào các pha hành động điên cuồng không ngừng nghỉ, tra tấn người chơi bằng cách liên tục bấm nút để thực hiện các quick time event, tụ lực để ra đòn trong các thời khắc dứt điểm hay đơn giản là chiến đấu thông thường.

Những thông tin tiếp theo về Asura’s Wrath sẽ được tiếp tục cập nhật. Tựa game này sẽ được phát hành cho PS3 và Xbox 360.


(Tổng hợp)