Cảm động với anh chàng bị ung thư vẫn cố làm game

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 02/04/2015 04:30 PM

Một ví dụ nữa cho việc tại sao nói video game đã vượt qua tầm vóc của những sản phẩm giải trí đơn thuần.

Ung thư là căn bệnh quái ác từ xa xưa đến nay vẫn thường xuyên khiến cho những bác sĩ giỏi nhất cũng phải bất lực. Tưởng tượng nếu như mắc phải, đa số chúng ta chắc hẳn đều rơi vào trạng thái tuyệt vọng và không còn niềm tin vào bất kì điều gì trong cuộc sống. Dù vậy, điều này hoàn toàn không đúng với Sam Coster - nhà phát triển game indie được chẩn đoán bị ung thư năm 23 tuổi.

Thời gian đầu khi điều trị tại bệnh viện, Sam gần như đã từ bỏ hy vọng qua khỏi vì các kết quả xét nghiệm đều rất tiêu cực. Là một người yêu thích làm game, Sam nghĩ rằng mình cần phải làm một sản phẩm cuối cùng trước khi nhắm mắt xuôi tay. Với sự hỗ trợ từ những người bạn có cùng đam mê khác, Sam bắt tay vào thực hiện Crashlands - tựa game mà anh mô tả là sự kết hợp giữa Don't Starve, Diablo và Pokemon.

Về phần Crashlands, đây là một tựa game hành động thế giới mở với góc nhìn từ trên xuống tương tự như Don't Starve. Ngoài việc chiến đấu, người chơi còn có thể thu thập nhiều loại vật liệu trên đường đi để xây dựng căn cứ.

Crashlands Alpha Trailer.

Không rõ nhờ khao khát tiếp tục sống để hoàn thành tựa game để đời của mình hay nhờ may mắn mà cuối cùng, Sam đến nay đã hoàn toàn bình. Sam chia sẻ rằng nhìn lại thời gian đấu tranh với ung thư, anh thấy căn bệnh quái ác đã mang lại nhiều điều hơn là lấy đi.

Sam trong thời kì còn đấu tranh với bệnh tật.

Cũng như nhiều câu chuyện đề cao nghị lực phi thường khác, Sam thực sự khiến những con người hoàn toàn lành lặn như chúng ta cảm thấy cần phải cố gắng hơn nữa trong cuộc sống.

>> Gamer chết vì ung thư được "hồi sinh" trong game