Bị cấm chơi game vì nướng gần 200 triệu đồng vào FIFA

SmiLe  - Theo Trí Thức Trẻ | 20/01/2016 02:31 PM

Mới đây, Lance Perkins - Một chủ cửa hàng tạp hóa tại Canada đã té ngửa khi phát hiện ra cậu con trai 17 tuổi của mình đã nướng tới gần 9000 USD (khoảng gần 200 triệu VNĐ) để chơi FIFA trên máy XBox.

Mới đây, Lance Perkins - Một chủ cửa hàng tạp hóa tại Canada đã té ngửa khi phát hiện ra cậu con trai 17 tuổi của mình đã nướng tới gần 9000 USD (khoảng gần 200 triệu VNĐ) để chơi FIFA trên máy XBox.


Ông Lance Perkins

Ông Lance Perkins

"Ngay sau khi nhìn thấy hóa đơn gửi tới từ ngân hàng, tôi đã đập đầu vào thành tủ và ngay lập tức gọi cho con trai mình". Ông Lance Perkins phát biểu khi trả lời phỏng vấn.

Ông cũng nói thêm: "8860 USD là số tiền quá nhiều cho một người sử dụng trong một năm, mà còn chỉ dành cho việc chơi game. Đối với tôi, đó đã không còn là một trò chơi điện tử nữa rồi".

Theo tìm hiểu, cậu con trai nhà Perkins đã sử dụng thẻ tín dụng của bố mình để nạp tiền vào mua các gói cầu thủ được rao bán trong FIFA, và có lẽ do không kiểm soát được thú vui của mình, anh chàng này đã phung phí tới hàng nghìn USD của bố trong thẻ.

Dẫu vậy, theo tìm hiểu thì chàng trai này đã bị mắc lừa, khi mua nhầm 1 gói cầu thủ trong game. Cụ thể, thay vì mua đứt toàn bộ, gói cầu thủ này lại tính phí mỗi lần mà anh chàng này đăng nhập vào tựa game FIFA, và kết quả dẫn đến sự việc nghiêm trọng này.

Trên thực tế, số tiền mà cậu con trải nhà Perkins bỏ vào FIFA chỉ rơi vào khoảng 7600 USD, còn lại là để... mua các tựa game khác. Có lẽ, mức độ ăn tiêu của anh chàng này cũng là không phải loại vừa.

Điều đáng tiếc là mặc dù đã thanh minh rằng mình bị lừa, nhưng anh chàng này vẫn bị bố mình cấm chơi game vĩnh viễn, ít nhất là trong căn nhà mà mình đang ở.