Assassin’s Creed lại chơi trò "trốn tìm"

Maestro  | 03/05/2011 10:03 AM

Dường như lần này nhà sản xuất lại tiếp tục đánh đố người chơi bằng những thử thách mới.

Vừa qua, cộng đồng game thủ đã được dịp xôn xao khi bất ngờ phát hiện thấy một đoạn flash trên Facebook của Ubisoft về Assassin’s Creed: Revelation. Đoạn flash này đã nhanh chóng được dẹp bỏ nhưng lí do khiến nó bị biến mất khiến mọi người nghĩ rằng đây là thông tin bị lộ ra sớm và nhà sản xuất cần phải can thiệp.



Đoạn flash đầu tiên.

Trước đây, chủ tịch của Ubisoft, ông Yves Guillemot đã nói rằng thông tin về dự án Assassin’s Creed sẽ được tiết lộ trong tháng 5. Dường như lần này nhà sản xuất lại tiếp tục đánh đố người chơi bằng những thử thách mới. Khi Assassin’s Creed II chưa được công bố, Ubisoft cũng đã đưa ra nhiều bí ẩn để thách thức người chơi giải mã về nội dung của phiên bản này.


Teaser thứ 2.

Không những thế, đoạn teaser thứ 2 về một phiên bản Assassin’s Creed tiếp theo đã vừa được tung ra. Nhiều người đã quan sát kĩ những hình ảnh này mà cho biết rằng có một bàn tay sát thủ cùng với dòng chữ tên của Altair được viết bằng tiếng Ả Rập. Không những thế, trong hình còn có sự xuất hiện của một món cổ vật bí hiểm - chiếc đĩa Phaistos.


Được biết, đĩa Phaistos là một trong những bí ẩn của lịch sử và khảo cổ  học bởi cho đến ngày nay, người ta vẫn chưa thể tìm ra lời giải cho ý nghĩa của nó. Đĩa Phaistos là một chiếc đĩa được làm bằng đất sét nung có đường kính khoảng 15 cm. Hai mặt của nó chứa đầy những biểu tượng được đóng theo hình xoắn ốc. Chiếc đĩa này có niên đại từ thời đồ đồng (khoảng thiên niên kỷ thứ 2 trước công nguyên).

Bề mặt của chiếc đĩa này chứa đến 241 biểu tượng và 45 dấu hiệu độc nhất vô nhị. Nhiều nhà khảo cổ đã cố gắng giải nghĩa bí ẩn của nó nhưng không thành. Một số cho rằng đây là một kiểu bảng chữ cái. Một số khác lại nghĩ đây chỉ là một cách để phô bày càng nhiều “logo” càng tốt.

Những thông tin mới nhất về Assassin’s Creed: Revelation sẽ còn được tiếp tục cập nhật.
 
(Tổng hợp)