Assassin's Creed gặp rắc rối với tổ chức bảo vệ động vật

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 07/03/2013 02:00 PM

Tất cả chỉ bắt nguồn từ tính năng săn cá voi.

Như đã được giới thiệu từ trước trong Assassin's Creed IV: Black Flag sẽ có một tính năng mới được thêm vào, đó là cho phép người chơi săn bắt cá voi để kiếm tiền, và điều này đã nhanh chóng khiến cho PETA (viết tắt của hiệp hội vì quyền lợi động vật) cảm thấy không hài lòng. Người phát ngôn của tổ chức này cho biết:
 
"Săn cá voi - hoạt động sử dụng lao móc ghim vào thân mình loài động vật này và để chúng giãy giụa hàng giờ trước khi chết hoặc xẻo thịt ngay khi còn đang sống. Cảnh tượng nghe dường như chỉ có trong lịch sử, thế nhưng phương thức kiếm tiền dã man ấy vẫn tồn tại ngang nhiên cho đến ngày nay trước sự chỉ trích của cả thế giới. Thật là đáng xấu hổ khi có một trò chơi lại đi tuyên dương hành động này."
 
"PETA khuyến khích các hãng sản xuất tạo ra trò chơi với những hình ảnh đẹp về động vật chứ không phải là làm tổn thương hoặc giết hại chúng."
 
Assassin's Creed gặp rắc rối với tổ chức bảo vệ động vật 1
Nguyên nhân khiến cho PETA thấy "ngứa mắt" với Assassin's Creed IV.
 
Nhưng ngay sau đó, đại diện của Ubisoft cũng đã có sự phản pháo một cách rất khôn ngoan và logic: "Lịch sử vốn luôn là sân chơi của series Assassin's Creed. Assassin's Creed IV: Black Flag là một sản phẩm hư cấu đề cập tới những sự kiện diễn ra trong thời kì hoàng kim của cướp biển. Chúng tôi không hề ủng hộ việc săn bắn cá voi bất hợp pháp cũng như một cuộc sống bẩn thỉu, trộm cắp, cướp tàu, say xỉn của cướp biển."
 
Cũng cần nói thêm PETA là một tổ chức rất hay săm soi vào lĩnh vực giải trí bất cứ khi nào chúng có liên quan tới động vật, điển hình là các sao Hollywood thường xuyên bị "tuýt còi" mỗi khi mang trên mình bộ trang phục có nguồn gốc từ lông, da thú. Còn trong làng game, đây là lần thứ 2 sau khi tựa game Super Meat Boy bị chỉ trích vì PETA cho rằng nhân vật chính được cấu thành từ... thịt động vật.
 
Assassin's Creed gặp rắc rối với tổ chức bảo vệ động vật 2
Super Meat Boy cũng từng là nạn nhân của PETA.
 
Là một quốc gia phát triển nhất nhì thế giới, nước Mỹ đôi lúc cũng thật kì quặc khi những tiểu tiết luôn bị đem ra làm đề tài tranh luận trong khi các loại súng đạn nguy hiểm chết người thì vẫn được lưu hành rộng rãi?