Optic sa thải toàn bộ đội hình CS:GO tại Ấn Độ chỉ vì 'con sâu' Forsaken dở trò chơi bẩn

Mặt Trứng  - Theo Helino | 20/10/2018 10:40 AM

Bê bối tới mức này thì Optic làm căn thế cũng đúng

Như đã đưa tin từ trước, một vụ việc vô cùng đáng xấu hổ vừa xảy ra trong lịch sử Esports tại Zowie eXtremeland CS:GO 2018. Trận đấu giữa Optic India và đại diện của Việt Nam, Revolution đã bị tạm dừng một khoảng thời gian tương đối lâu, trước khi ban tổ chức đưa ra quyết định cuối cùng. Revolution thắng tiến, trong khi Optic India bị loại một cách không thương tiếc.

Cũng dễ hiểu đồng thời khá hi hữu, khi ban tổ chức đã phát hiện ra forsaken - tuyển thủ của Optic India cố tình cài và sử dụng phần mềm hack, cheat ngay tại giải đấu onlan này. Thậm chí, anh chàng này còn khá ngoan cố và chống đối ban tổ chức khi không cho phép bất kỳ ai truy cập vào máy tính của mình, đồng thời tìm cách đóng và xóa một vài chương trình đang chạy trước khi thoát khỏi game.

Optic sa thải toàn bộ đội hình CS:GO tại Ấn Độ chỉ vì con sâu Forsaken dở trò chơi bẩn - Ảnh 1.

Dòng thông báo ngắn gọn nhưng đầy đủ đi kèm clip bằng chứng từ phía ban tổ chức

Đây quả là nỗi xấu hổ, với riêng Optic -một tổ chức cũng khá lâu đời và có tiếng, cũng như toàn thể làng Esports thế giới. Ngay lập tức, Optic đã đưa ra phản hồi. Giám đốc Jesal Parekh - người phụ trách các dự án phát triển quốc tế của Optic phát biểu: "Chúng tôi muốn xin lỗi tất cả các đội và tổ chức khác có liên quan. Đồng thời, tôi cũng muốn xin lỗi đất nước và những người hâm mộ đã ủng hộ cho Optic India. Đây quả là một nỗi xấu hổ vô cùng tận, và đáng tiếc nó lại là hậu quả từ một hành vi cực kỳ xấu xí và ích kỷ của một cá nhân. Tôi cũng khẳng định rằng những người đồng đội của forsaken hoàn toàn không biết gì về việc này và sẽ không đồng ý chơi ngay cả khi họ mới chỉ được gợi ý về nó".

Tuy phát biểu là vậy, thế nhưng khá bất ngờ khi ngay hôm sau, Optic đã ra quyết định sa thải toàn bộ các thành viên còn lại của Optic India, dù vẫn khẳng định rằng họ không liên quan cũng như không biết gì về vụ cheating của Forsaken.

Optic sa thải toàn bộ đội hình CS:GO tại Ấn Độ chỉ vì con sâu Forsaken dở trò chơi bẩn - Ảnh 2.

Dòng thông báo khá bất ngờ từ phía Optic

Có lẽ đây là thông tin khá bất ngờ. Trước khi sự cố xấu hổ trên diễn ra, Optic vẫn đang vận hành tương đối ổn. Đội trước đó đã dành chức vô địch mùa thu của ESL India Premiership 2018 cũng như lọt vào top 4 của 2018 Toyota Masters SEA Qualifiers.

Nhưng nên nhớ rằng, đây cũng không phải là lần đầu tiên mà Forsaken - hay còn được gọi với tên thật là Kumawat bị tố cáo gian lận. Trước đó, vào 8/2017, anh chàng này cũng từng bị ESL India cấm thi đấu trong hệ thống giải của ESL trong hai năm, sau khi Kumawat được cho là chủ sở hữu của tài khoản "rektmao" - đã bị cấm vì dùng hack cheat. Kumawat nhanh chóng phủ nhận. Anh chàng đồng ý đây là tài khoản của mình, nhưng sau đó đã bán cho một thanh niên khác và bản thân không hề dùng hack, cheat. Vạ miệng thật đấy, khi thoát được cáo buộc về hack cheat lúc ấy thì Kumawat lại tự đưa bản thân mình vào thế vi phạm các điều khoản dịch vụ từ phía Valve cũng như các quy tắc của ESL về việc bán và chuyển giao tài khoản Steam cho một người khác. Và đó cũng là lý do khiến cho đội tuyển anh đang thi đấu lúc bấy giờ, SemperX bị loại luôn khỏi giải.

Một án phạt cấm thi đấu trọn đời có lẽ là thứ đang chờ đợi Kumawat vào lúc này. Nhưng dù gì, việc Optic sa thải cả 4 thành viên còn lại dù biết họ không tham gia hay liên quan vào vụ việc vẫn để lại vô số sự khó hiểu và bất bình đối với nhiều fan hâm mộ.

Những pha xử lý đậm chất pro mà sau này mới biết là dùng hack của Forsaken