Đời Sống Pháp Luật | 27/12/2025 01:40 PM
Như đã biết, mới đây, Oner đã chính thức ký hợp đồng với T1 đến năm 2028, biến anh trở thành tuyển thủ Đi Rừng thi đấu với Faker lâu nhất lịch sử SKT T1/T1. Đồng thời, bản hợp đồng mới cũng mở ra cơ hội để Oner có thể gia tăng số cúp CKTG của mình để vượt qua thành tích của Bengi. Ngoài ra, mới đây, Oner đã khẳng định quyết định của mình hoàn toàn dựa vào tình yêu với T1.

Oner có những chia sẻ về quyết định gia hạn cùng T1.
Theo đó, Oner cho biết: "Trong tình hình hiện tại, khi giá trị của một tuyển thủ chuyên nghiệp đôi lúc được đo bằng tiền thay vì giá trị thực tiễn, tôi đã theo đuổi những lý do mang thiên hướng tình cảm hơn. Thậm chí tôi còn nói với người đại diện của mình rằng tôi sẽ không nhận lời đề nghị từ các đội khác, đó là lý do tôi ưu tiên T1. Và tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc rời khỏi đây".
Như vậy, có thể nói, dù hợp đồng vẫn còn trong thời gian dài, nhưng Oner đã sớm muốn gắn bó trọn vẹn sự nghiệp của anh tại T1. Và tính đến thời điểm hiện tại, không kể Faker, thì Oner cũng là tuyển thủ cuối cùng xuất thân từ lò đào tạo T1, đã được đôn lên đội 1 và trụ vững tại đây.

Oner cho biết đó là tình yêu dành cho T1 bên cạnh các phúc lợi.
Những chia sẻ của Oner khiến không ít fan T1 cảm động. Bởi lẽ, xuyên suốt nhiều năm, không ít tuyển thủ tưởng như có thể được xây dựng để trở thành visual của T1 trong tương lai, vì các lý do khác nhau, đã rời khỏi T1. Để trở thành visual của đội tuyển này trong tương lai, không chỉ tài năng hay danh hiệu mà còn phải xuất thân từ lò đào tạo T1. Không kể Faker, chỉ còn Oner là đáp ứng điều kiện này.
Tuy nhiên, cũng từ đây, cũng có ý kiến nhắc đến Gumayusi và Zeus. Hai tuyển thủ này đã lần lượt rời khỏi T1 vào mùa chuyển nhượng 2024 và 2025. Đáng nói, cả hai đều từng được chính fan T1 nhận định sẽ là những gương mặt đại diện cho đội tuyển này trong tương lai khi Faker có thể giải nghệ.

Chia sẻ của Oner khiến nhiều người nghĩ tới Zeus và Gumayusi.
- Cậu thực sự mang "dòng máu T1"
- Mong rằng đội tuyển này sẽ đối xử tốt với Oner sau những quyết định của anh ấy
- Trên đường trở thành Rừng vĩ đại nhất lịch sử rồi
- Trong khi đó thì Zeus và Gumayusi ra đi vì tiền
Thực tế, quyết định sự nghiệp là của mỗi người và không ai có thể hoàn toàn giống ai. Hơn nữa, Zeus và Gumayusi đều đã cho T1 cơ hội để thương lượng và đội tuyển này không thể đáp ứng. Chính vì vậy, việc họ ra đi hay Oner ở lại cũng hoàn toàn dễ hiểu và không ai đáng trách trong câu chuyện này.