One Punch Man: Yếu nhớt như vậy, vì sao King không tìm người dạy võ lấy một lần?

DS  - Theo Helino | 22/12/2019 11:59 PM

Thực chất, King đã tìm tới người dạy võ cho anh ta, thế nhưng mọi chuyện không như những gì anh tưởng tượng.

Trong One Punch Man, King là anh hùng class S đặc biệt nhất hiệp hội khi không sở hữu bất kì sức mạnh nào nhưng vẫn làm cả thế giới ngưỡng mộ. Từ đa số kẻ kẻ mạnh thực sự tới kẻ yếu đều phải cúi đầu dưới King sau khi anh ta vô tình trở thành người dành hết thành quả diệt quái vật của Saitama.

King chắc chắn là nhân vật yếu nhất trong số các anh hùng thuộc lớp S. Phần lớn, những chiến công của King đều gắn liền với... Saitama. Tuy nhiên, chỉ người đọc mới biết được điều ấy một cách rộng rãi, chứ hầu hết các nhân vật trong truyện One Punch Man đều không biết về sự thực cả. 

Nhiều người đọc đã từng thắc mắc rằng, King đã có sẵn cái nền là một anh hùng, tại sao anh không học võ để "hóa giả thành thật". Tuy nhiên, mọi chuyện làm gì dễ dàng như thế. Thực chất, King đã từng có ý định học võ rồi, nhưng mọi chuyện không hề đi đến đâu vì những yếu tố hài hước, lố bịch và không kém phần tức cười. 

One Punch Man: Yếu nhớt như vậy, vì sao King không tìm người dạy võ lấy một lần? - Ảnh 1.

Ban đầu, King chưa bao giờ từng có ý định học võ hay tới các võ đường cả. Sau khi giấu đi bí mật của minh rất lâu và gần như bị lộ trước Samurai Nguyên Tử, anh hùng yếu nhất (hay là mạnh nhất?) lớp S này cuối cùng cũng cảm thấy là mình sắp "hết vẹo" đến nơi rồi. King không thể chịu nổi cảm giác giấu diếm này nữa và tìm đến một người mà anh cảm thấy rằng sẽ giúp được anh ta.

Kết quả là King tìm đến với Silver Fang và thú nhận sự thật về năng lực của mình và nhờ cao thủ này giúp đỡ. Thế nhưng, hãy nên nhớ rằng, lý do duy nhất King chọn nhờ Bang vì King biết rằng người đàn ông này rất thông thái, có sự nhận thức và sẽ không bao giờ tiết lộ sự thật về anh ta. Một phần nữa, King và Bang cũng có đủ giao tình, và 1 phần nào đó thì Bang cũng nhận ra năng lực của King không hề mạnh như những gì mọi người khác tưởng tượng về gã mặt sẹo rất ngầu này.

Ngoài ra, một lý do khác để King chọn lựa Silver Fang để nhờ vả vì anh ta biết rằng Bang không còn liên quan mấy tới Hiệp hội Anh Hùng, thế nên khả năng bí mật bị lộ tẩy là thấp hơn nhiều. Thêm nữa, King cũng không thể chọn được ai khác để nhờ vả giúp đỡ ngoài cụ ông này ra. 

One Punch Man: Yếu nhớt như vậy, vì sao King không tìm người dạy võ lấy một lần? - Ảnh 2.

Tuy nhiên, King nói thì là một chuyện còn câu chuyện xảy ra như thế nào thì là một chuyện khác. Khi King tới võ đường của Silver Fang, ban đầu người đàn ông này thật sự không hiểu King tới đây để làm gì. Rõ ràng, trong tiềm thức của Bang, King vẫn là kẻ rất rất mạnh và ông ta tin rằng King không cần thiết phải học mấy môn võ bảo vệ bản thân làm gì. 

Chính vì thế, Bang giới thiệu cho King tới người anh của ông, Bomb - một người giỏi về những môn võ tấn công hơn. Trớ trêu là, Bomb cũng tin rằng King quá mạnh, cần gì phải học võ của ông? Thế là, Bomb lại giới thiệu King tới một võ đường khác. Chuyện này cứ mãi xảy ra lặp đi lặp lại, và King vẫn mãi không học được võ một cách tủ tế từ bất kỳ ai cả. 

One Punch Man: Yếu nhớt như vậy, vì sao King không tìm người dạy võ lấy một lần? - Ảnh 3.

 Thế nên, King vẫn sẽ chỉ mãi là một kẻ yếu nhớt nhưng luôn luôn may mắn - trái ngược hoàn toàn với Saitama. Còn nếu bảo khi nào King mạnh, có lẽ khi nào tác giả ONE phải cho anh ta... trùng sinh ở một thế giới khác thì mới thoát kiếp kẻ yếu được. 

Bạn đọc có thể thảo luận về One Punch Man cũng như tác phẩm manga - anime khác tại ĐÂY.