One Punch Man: King thể hiện "bản lĩnh", chẳng cần làm gì quái vật cũng tự lăn ra chết

DS  - Theo Helino | 01/06/2019 12:16 PM

Lần đầu tiên, người xem thấy King "hạ gục" được một con quái vật, dù cho anh ta chẳng làm một điều gì cụ thể.

Ở chương truyện 108 của bộ truyện One Punch Man, Saitama một lần nữa thể hiện bản lĩnh của mình khi chỉ cần một đấm đã tiêu diệt xong con quái vật Orochi. Kế hoạch của Gyoro Gyoro coi như đã bị phá sản hoàn toàn.

One Punch Man: King thể hiện bản lĩnh, chẳng cần làm gì quái vật cũng tự lăn ra chết - Ảnh 1.

Sang tới chương 109, Gyoro Gyoro thật sự đã bị sốc khi phát hiện ra Orochi chết. Hắn cố tìm ra xem ai là đối tượng tiêu diệt nổi con quái vật khủng khiếp của mình và hoàn toàn ngạc nhiên khi thấy Saitama xuất hiện ở gần đó. Tuy nhiên, hắn còn chưa kịp ngạc nhiên xong thì "vệ tinh" của gã đã bị người anh hùng đầu hói đập nát như một con muỗi.

One Punch Man: King thể hiện bản lĩnh, chẳng cần làm gì quái vật cũng tự lăn ra chết - Ảnh 2.

Bản thể thực của Gyoro Gyoro cũng ở trong tình trạng không có gì hơn so với "vệ tinh". Hắn bị Tatsumaki - hạng 2 lớp S đánh cho lên bờ xuống ruộng, thậm chí còn bị cô đọc ra cả suy nghĩ về việc Orochi đã bị đánh bại. Tuy nhiên, chi tiết đáng chú ý ở đây là việc Gyoro Gyoro không biết gì về Saitama cả, thế nên Tatsumaki đã nghĩ rằng người tiêu diệt Orochi ở đây là Superalloy Darkshine.

One Punch Man: King thể hiện bản lĩnh, chẳng cần làm gì quái vật cũng tự lăn ra chết - Ảnh 3.

Ở phía xa, lúc này Fubuki đã phát hiện ra Tatsumaki đang sử dụng nguồn năng lượng cực kỳ khủng khiếp của cô bằng năng lực thần giao cách cảm. Bang và Bomb được Fubuki cảnh báo rằng nơi này vẫn còn đầy rẫy những con quái vật đáng sợ khác. Fubuki tỏ ra lo lắng cho King, nhưng Bomb cho rằng King trong tin đồn cực kỳ mạnh, thế nên họ sẽ không cần phải lo lắng bất cứ chuyện gì cho anh ta.

One Punch Man: King thể hiện bản lĩnh, chẳng cần làm gì quái vật cũng tự lăn ra chết - Ảnh 4.

Sang tới phía King, anh ta tỏ ra lo lắng thấy rõ vì phải đi một mình mà không được tạo nhóm như 3 người kia. Tại đây, anh bất ngờ gặp được cậu bé bị bắt cóc - con trai của Narinki. Cậu nhóc này tỏ ra sợ hãi, mách thần tượng về những con quái vật ở phía trong và muốn được ôm lấy thần tượng một lần. 

One Punch Man: King thể hiện bản lĩnh, chẳng cần làm gì quái vật cũng tự lăn ra chết - Ảnh 5.

Tuy vậy, cậu ta nhanh chóng bị khí thế và những lời nói dọa nạt của King áp đảo, khiến cho "cậu bé" này nhanh chóng lộ diện ra là một con quái vật hạng bét. Tức cười hơn, con quái vật còn tự bị phân hủy bởi việc biến hình tốn quá nhiều công sức. Bản thân King thì không hiểu chuyện gì xảy ra và chỉ biết cầu nguyện rằng Saitama mau đến cứu anh ta cho mau.

One Punch Man: King thể hiện bản lĩnh, chẳng cần làm gì quái vật cũng tự lăn ra chết - Ảnh 6.
One Punch Man: King thể hiện bản lĩnh, chẳng cần làm gì quái vật cũng tự lăn ra chết - Ảnh 7.

Mọi diễn biến tiếp theo của câu chuyện về hiệp hội quái vật sẽ diễn ra trong chương 110.