One Punch Man chương 113: Chúa Trời lần đầu lộ diện, Mặt Nạ Ngọt Ngào chưa đánh quái vật đã sợ khiếp vía

DS  - Theo Helino | 28/07/2019 01:39 PM

Diễn biến tiếp theo của manga One Punch Man khiến cho các độc giả khó có thể nào bỏ qua được.

Vốn là một bộ truyện webcomic ít tên tuổi được thực hiện trên internet bởi tác giả ONE từ năm 2009, One Punch Man đã nhanh chóng vụt sáng và trở thành một hiện tượng trên mạng xã hội. Vào năm 2012, One Punch Man đã thu hút được 7,9 triệu lượt đọc. Ngay sau đó, tác giả ONE đã nhận được lời mời chuyển thể tác phẩm trở thành manga chính thống và được vẽ bởi mangaka nổi tiếng Yusuke Murata.

One Punch Man chương 113: Chúa Trời lần đầu lộ diện, Mặt Nạ Ngọt Ngào chưa đánh quái vật đã sợ khiếp vía - Ảnh 1.

Trong chương 112, Samurai Nguyên Tử và Cương Thi Nhân, 2 anh hùng lớp S đã chạm trán với 2 siêu quái vật cấp Rồng là Tinh Trùng Đen và Đế Vương Vô Gia Cư. Dù đã thể hiện hết tài năng và tuyệt kỹ của mình, thế nhưng cả hai vẫn bị quái vật cho ăn hành toàn diện.

One Punch Man chương 113: Chúa Trời lần đầu lộ diện, Mặt Nạ Ngọt Ngào chưa đánh quái vật đã sợ khiếp vía - Ảnh 2.

Sang tới chương 113, trong phần mở đầu, tác giả Murata vẫn hướng câu chuyện về 2 nhân vật đang có trận chiến vô cùng ác liệt là Cương Thi Nhân và Đế Vương Vô Gia Cư. Dù bị đánh cho tơi tả đến mức không còn hình người như trước đó, thế nhưng Zombie Man vẫn đang tìm cách phản kháng và hạ tên quái vật kia.

Tuy nhiên, dường như anh hùng lớp S đã "biết mùi" và không thể thắng được tên quái vật này ngay lập tức. Thế nên, anh ta bắt đầu tìm cách trì hoãn và hỏi xem nguồn gốc sức mạnh của Đế Vương Vô Gia Cư là từ đâu. Dĩ nhiên, tên quái vật này khá tự tin và sẵn sàng kể cho người xem biết tất cả về hắn.

One Punch Man chương 113: Chúa Trời lần đầu lộ diện, Mặt Nạ Ngọt Ngào chưa đánh quái vật đã sợ khiếp vía - Ảnh 3.

Theo đó, Đế Vương Vô Gia Cư vốn là một nhân viên công sở, tuy nhiên hắn không thành công lắm trong sự nghiệp, thường xuyên bị bắt nạt và rồi bị đuổi việc. Khi hắn đang phẫn uất và rơi vào trạng thái tuyệt vọng vô cùng thì một trong những nhân vật bí ẩn và mạnh nhất của vũ trụ One Punch Man - Chúa Trời đã xuất hiện. Chúa Trời đã ban cho hắn một nguồn sức mạnh không tưởng và khiến hắn tự tin cho rằng mình chính là người được chọn. Đến đây, thời gian cho Zombie Man không còn nữa khi gã vô gia cư kia lại sẵn sàng tung chưởng vào anh ta. 

One Punch Man chương 113: Chúa Trời lần đầu lộ diện, Mặt Nạ Ngọt Ngào chưa đánh quái vật đã sợ khiếp vía - Ảnh 4.

Tới lúc này, bộ truyện chuyển cảnh sang nhân vật mạnh nhất của lớp A - Sweet Mask. Anh chàng đẹp trai này đang trên đường tìm kiếm cậu nhóc bị thất lạc, tuy nhiên vẫn phàn nàn rằng mình quá bận và có lẽ sẽ phải hủy lịch làm việc tối nay. 

One Punch Man chương 113: Chúa Trời lần đầu lộ diện, Mặt Nạ Ngọt Ngào chưa đánh quái vật đã sợ khiếp vía - Ảnh 5.

Sau khi phá hủy xong cỗ máy "nuôi" tế bào của con quái vật Orochi, Mặt Nạ Ngọt Ngào đã bất ngờ chạm trán với một trong những đối thủ đáng sợ nhất đối vối anh - Fuhrer Ugly. Tên quái vật này không những sở hửu sức mạnh vô cùng đáng sợ - cấp Rồng, hắn ta còn sở hữu một điểm yếu khiến Sweet Mask chết khiếp: quá xấu. Điều này khiến cho anh hùng lớp A vô cùng căng thẳng và tỏ ra yếu thế trước tên quái vật Quốc Trưởng Xấu Xí.

One Punch Man chương 113: Chúa Trời lần đầu lộ diện, Mặt Nạ Ngọt Ngào chưa đánh quái vật đã sợ khiếp vía - Ảnh 6.

Diễn biến của cuộc chiến giữa các anh hùng cấp S và quái vật cấp rồng sẽ diễn ra ở chương tiếp theo của manga One Punch Man, 114.