One Punch Man: Anh hùng Mặt nạ Mật không còn giết người vô độ sau khi bị chỉnh sửa

Kynava  - Theo Trí Thức Trẻ | 09/05/2020 07:01 PM

Trong One Punch Man, anh hùng Mặt Nạ Mật sắp có màn lột xác cực kì ngoạn mục.

Nhân vật Mặt Nạ Mật Hào Hoa Công Tử trong bộ Manga/Anime One Punch Man được xem là một nhân vật anh hùng đẹp trai hào hoa phong nhã, với niềm tin công lý tuyệt đối, sẵn sàng xóa sổ cái ác khỏi cuộc đời. Nhưng điều đó sắp thay đổi trong những chương truyện sắp tới One Punch Man.

One Punch Man: Anh hùng Mặt nạ Mật không còn giết người vô độ sau khi bị chỉnh sửa - Ảnh 1.

Danh Tính Của Mặt Nạ Mật Dần Hé Lộ

Mặt Nạ Mật là một anh hùng trực thuộc tổ chức Hiệp Hội Anh Hùng, anh ta được mệnh danh là người vô cùng điển trai, có sự thu hút và đã liên tiếp đứng top những anh hùng nổi tiếng nhất, được bầu chọn bởi người dân. Ngoài việc làm anh hùng, Mặt Nạ Mật còn có rất nhiều những công việc khác rất thành công như làm người mẫu, diễn viên, ca sĩ và siêu sao. Nhờ có tiếng nói và tầm ảnh hưởng với công chúng lớn đến như vậy, Mặt Nạ Mật còn được Hiệp Hội Anh Hùng đưa vào danh sách thành viên quản lý của Hiệp Hội, lo việc đánh giá thứ hạng của các anh hùng khác.

One Punch Man: Anh hùng Mặt nạ Mật không còn giết người vô độ sau khi bị chỉnh sửa - Ảnh 2.

Tuy nhiên, đó hoàn toàn không phải là "khuôn mặt" thật sự của anh ta, và lý do vì sao anh ta có tên là "Mặt Nạ Mật" hay "Mặt Nạ Bí Mật" đã dần được hé lộ trong những chương truyện vừa cũ vừa mới gần đây của One Punch Man, hé lộ bản chất tàn bạo khát máu, cũng như một con người hoàn toàn khác khi chiếc "mặt nạ" của anh ta dần dần bị phá vỡ.

Thực Thi Công Lý Một Cách Tuyệt Đối Tàn Bạo

Một trong những điểm vừa ngầu vừa đáng sợ của Mặt Nạ Mật đó chính là lý tưởng triệt tiêu cái ác, thực thi công lý chính nghĩa một cách tàn bạo của anh ta. Đối với Mặt Nạ Mật, không có khái niệm kẻ ác hoàn lương, mà chỉ cần kẻ đó là quái vật, hoặc dám công khai thể hiện sự chống đối công lý, hãm hại người dân bá tánh, thì anh ta sẽ giết không tha, bất kể kẻ đó là ai đi nữa.

One Punch Man: Anh hùng Mặt nạ Mật không còn giết người vô độ sau khi bị chỉnh sửa - Ảnh 3.

Tuy đặc điểm tính cách này của Mặt Nạ Mật có thể xem là có phần hơi cực đoan, nhưng cho đến khi chap 145 của bộ truyện cho thấy một góc cạnh khác của anh ta, khi anh ta tàn bạo xé xác đội quân đánh thuê do ông lớn của Hiệp Hội Anh Hùng nhờ giúp để đi giải cứu con trai của mình. Đội quân này là tập hợp những chiến binh được trang bị áo giáp cơ giới, tuy nhiên sau khi đột kích bất thành vào đại bản doanh của Tổ Chức Quái Vật, tất cả đều đã bị bắt giữ rồi cuối cùng nằm dưới sự kiểm soát ý chí của một con quái vật khác đáng sợ không kém mang tên Đại S Công Chúa.

One Punch Man: Anh hùng Mặt nạ Mật không còn giết người vô độ sau khi bị chỉnh sửa - Ảnh 4.

Đối diện với những người bị quái vật điều khiển, Mặt Nạ Mật đã không một chút do dự, vung tay thảm sát toàn bộ bọn họ bất kể nam nữ, sau đó dứt điểm Đại S Công Chúa với vẻ mặt khinh bỉ cái ác tột cùng, dần dần thể hiện rõ hơn "con quái vật" bên trong của anh ta. Chi tiết này đã khiến một vài độc giả, đặc biệt là fan của Mặt Nạ Mật cảm thấy khiếp sợ, bởi lẽ trước đây Băng Bão Tố của Fubuki cũng từng bị Đại S Công Chúa điều khiển, nhưng Tatsumaki đã quyết định không giết bọn họ, mà chỉ vô hiệu hóa bằng việc đánh ngất mà thôi. Điều đó cho thấy sự đáng sợ của Mặt Nạ Mật, khi anh ta không tha thứ cho bất cứ ai dù người đó có đang bị điều khiển đi nữa.

Thay Đổi Mới, Chuẩn Bị Cho Sự "Xuất Hiện" Thật 

Tuy chap truyện 145 này đã ra mắt từ rất lâu, nhưng mới gần đây, họa sĩ của One Punch Man đã quyết định vẽ lại gần như toàn bộ chap truyện này, cho thấy một diễn biến hoàn toàn mới của nhân vật Mặt Nạ Mật.

One Punch Man: Anh hùng Mặt nạ Mật không còn giết người vô độ sau khi bị chỉnh sửa - Ảnh 5.

Khi đối diện với đội quân đánh thuê bị mất trí cùng với Đại S Công Chúa, Mặt Nạ Mật vẫn giữ độ khát máu của mình, sẵn sàng chém đầu cắt cổ toàn bộ đội quân đánh thuê để tấn công Đại S Công Chúa. Nhưng một cách may mắn, bộ ba học trò của Samurai Nguyên Tử, vốn cũng là những anh hùng top của cấp A đã kịp thời can thiệp, vô hiệu hóa những người đang bị điều khiển và giải cứu họ khỏi sự chi phối của Đại S Công Chúa trước khi Mặt Nạ Mật kịp ra tay.

One Punch Man: Anh hùng Mặt nạ Mật không còn giết người vô độ sau khi bị chỉnh sửa - Ảnh 6.

Sự thay đổi này thật sự rất đặc biệt, khi không những nó không chối bỏ sự tàn bạo khát máu của Mặt Nạ Mật, mà nó còn chứng minh lý tưởng máu lạnh này của anh ta thật sự đáng sợ, khi anh ta cho rằng những học trò của Samurai Nguyên Tử đã "tiếp tay" cho phe Quái Vật, vậy nên hẳn là bọn họ cũng là lũ đáng chết và thậm chí Mặt Nạ Mật còn nghĩ đến việc giết cả bọn họ vì dám chống lại nghĩa vụ thực thi công lý của mình.

One Punch Man: Anh hùng Mặt nạ Mật không còn giết người vô độ sau khi bị chỉnh sửa - Ảnh 7.

Và chi tiết đắt giá nhất là khi Đại S Công Chúa bất ngờ tung một đòn vào giữa mặt của Mặt Nạ Mật khiến cho lớp "mặt nạ" bị vỡ ra, hé lộ một phần "con quái vật" ở bên trong anh ta. Tuy nhiên chưa kịp dứt câu "ngươi không phải con người" thì Đại S Công Chúa đã ngay lập tức bị anh ta dứt điểm, giết người diệt khẩu, quyết không để lộ ra bí mật đen tối của mình với nhưng kẻ khác ở đó.

Nếu như các bạn đọc bản ONE, thì hẳn là các bạn sẽ nhận ra đây chính là tiền đề để cho độc giả đoán được thân phận thật sự của Mặt Nạ Mật khi anh ta cuối cùng sẽ "hiện nguyên hình" toàn bộ ở những chương truyện tương lai.

Bạn có thể thảo Luận về One Punch Man TẠI ĐÂY.