One Piece: Tứ Hoàng Shanks và Thất vũ hải Mihawk, liệu có phải cặp đôi cân tài cân sức? (Phần 2)

Sogeking  - Theo Helino | 20/10/2018 06:00 PM

Chúng ta hãy tiếp tục tranh luận về Shanks và Mihawk trong One Piece, liệu có cân tài cân sức không nhé.

Các bạn có thể đón đọc phần 1 tại đây.

3. Haki và điều liên quan trực tiếp tới kiếm sĩ

Có vẻ cũng khá nhiều người cho rằng trong trận chiến giữa Shanks và Mihawk, cả hai chỉ đọ kiếm thuật đơn thuần chứ không sử dụng haki. Nhưng theo tôi thì khác.

- Trong One Piece, 12 năm trước khi Shanks đến làng của Luffy, anh đã làm Tứ Hoàng rồi, thế thì kể ra ít nhất chục năm trước đấy, nếu không có haki thì sống sao để "leo rank"? Chưa kể tính ra anh cũng được tiếp xúc sớm với những người như Rayleigh hay Roger, cũng như vô vàn kẻ có trái ác quỷ.

One Piece: Tứ Hoàng Shanks và Thất vũ hải Mihawk, liệu có phải cặp đôi cân tài cân sức? (Phần 2) - Ảnh 1.

Nếu không có haki thì Shanks sống sao để "leo rank"

- Kiếm sĩ có vô số kiểu, loại dùng lực, loại dùng kĩ năng, loại dùng biến chiêu nhưng toàn diện như Mihawk thì không nhiều. Và haki cũng là một kiểu trong số đó, và chả có ai trong thời đại hải tặc lại kiểu suy nghĩ nhường nhịn như dăm ba cái phim cổ trang trung quốc là ''chúng mình cùng đấu chiêu thức chứ không so nội lực nào hảo hán!''.

Thằng nào có gì dùng nấy, bung hết sức ra để hạ gục kẻ thù. Haki cũng là một phần luyện tập, không dùng nó có nghĩa là tự triệt đi một điểm mạnh của bản thân, và như thế nói thật chả có nghĩa lí gì nếu đánh thắng một người nhường nhịn mình cả.

- Luffy trước đây khi dùng Gear 4 full haki còn bị Cracker và haki của hắn chém cho chảy máu ôm tay thì chả biết nếu không bật lên thì giờ thế nào rồi. Shanks nói với Râu Trắng mình cũng có những vết thương sau vô số trận chiến với Mihawk. Tự hỏi nếu không dùng haki mà chém nhau như thế thì Shanks đáng ra mấy khúc rồi, hay lại bảo lúc ấy Mihawk sức yếu.

- Mihawk là người trực tiếp dạy haki quan sát và haki vũ trang cho Zoro, đồng thời nói cho cậu biết về sự tồn tại của haki đế vương. Lúc chỉ cho Zoro cách dùng haki vũ trang, Mihawk đã nói rằng ''nỗi nhục lớn nhất của một kiếm sĩ là thanh kiếm của mình bị sứt mẻ'' và cách khắc phục điều đó là gì? đó là truyền haki vào thanh kiếm. Kiếm sĩ có thể không bật haki lên để đỡ đòn, nhưng dồn toàn bộ vào thanh kiếm thì khác.

One Piece: Tứ Hoàng Shanks và Thất vũ hải Mihawk, liệu có phải cặp đôi cân tài cân sức? (Phần 2) - Ảnh 2.

Mihawk là người trực tiếp dạy haki quan sát và haki vũ trang cho Zoro

Dù sở hữu toàn bảo kiếm đi chăng nữa, trong những trận chiến thượng đỉnh thì cái nào mà chẳng sứt mẻ cơ chứ (điều căn bản của những ai chơi kiếm hay katana nói chung). Thực chất, sau mỗi trận chiến kiếm đều bị cùn đi hay sứt mẻ ít nhiều nên thợ rèn hay những công đoạn chăm sóc kiếm là không thể thiếu, nhưng như Mihawk đã nói, một khi hướng tới đỉnh cao, thì việc thanh kiếm bị sứt mẻ đều không thể chấp nhận được. Có khi thanh ''hắc kiếm'' của Mihawk vốn không phải là một màu đen, mà lúc nào anh cũng bật haki 24/24 giờ?

Haki là điều cần và đủ như vậy đó, và để leo lên cái ngôi vị số một kia thì nó vốn là một thứ không thể thiếu, và với những ai vẫn cho rằng Shanks nhường Mihawk hay như nào nữa thì tôi xin nhắc lại: ''kiếm hiếp có muốn cùng tại hạ so chiêu thức nhưng không dùng nội lực không, mình cùng chém nhau một mất một còn nào hảo hán!'' thì đến cả hoa sơn luận kiếm cũng chả đào ra đâu.

4. Bàn về những cường giả khác

One Piece: Tứ Hoàng Shanks và Thất vũ hải Mihawk, liệu có phải cặp đôi cân tài cân sức? (Phần 2) - Ảnh 3.

Kizaru, Aokiji trước đây đều đã thể hiện khả năng dùng kiếm

Kizaru, Aokiji trước đây đều đã thể hiện khả năng dùng kiếm và tạo ra chúng qua năng lực ác quỷ của mình, nhưng khác với Mihawk, thay vì Go Pro và trở thành số một ở một lĩnh vực, họ lại thông thạo nhiều phong cách đánh khác nhau.

Big Mom cũng dùng gươm khá điêu luyện, nhưng bên cạnh đó bà ta còn sử dụng vô số thứ khác nữa. Rayleigh cũng vậy, dù luôn luôn chiến đấu bằng kiếm, ông cũng lâu lâu xoay qua quyền, cước cho đỡ chán. Họ là những kẻ mạnh đích thực nhưng xét về độ tinh thuần về kiếm kĩ, Mihawk chắc chắn sẽ không tìm những kẻ này để gây chiến.

Khi Kizaru đánh với Marco cũng không thể chiếm ưu thế tức thì mà chỉ khi anh bất cẩn khi lo cho Râu Trắng mới có thể áp đảo anh ta. Jozu cũng giao chiến với Aokiji không phải trong thoáng chốc và chỉ vì quay qua lo lắng cho Bố Già nên bị trừng phạt cho sự lơ là bằng một đòn chí mạng. Vista cũng thế, giao chiến với một kẻ luôn đi tìm solo với Tứ Hoàng Shanks Tóc Đỏ mà không hề hấn gì thì là bởi họ đều là những kẻ có thực lực, và chỉ trong những trận đánh dài hơi thì mới có thể kết liễu họ hoàn toàn.

One Piece: Tứ Hoàng Shanks và Thất vũ hải Mihawk, liệu có phải cặp đôi cân tài cân sức? (Phần 2) - Ảnh 4.

Vista giao chiến với Mihawk

Bởi vậy, Shanks có lẽ là một đối thủ phù hợp nhất để thách thức và là thử thách thật sự cho Mihawk. Họ đánh với nhau hết sức và gây ra những vết thương thật sự chứ không nhân nhượng hay giao chiến trên tinh thần học hỏi, giao hữu. Việc Mihawk mạnh ngang ngửa hay một 9 một 10 với Shanks vốn là điều khả thi, và có hơn nhau thì chỉ là ở độ bền bỉ lâu dài và độ trâu chó khi tay đôi sống chết đến cùng, thứ chưa được thực hiện khi cả hai đều còn sống nhăn chứ chưa ông nào què cụt cả.

Thêm vào đó, theo chính suy nghĩ của Mihawk thì anh chỉ chờ đợi một kiếm sĩ vượt qua Shanks mà thôi, xin nhắc lại là ''kiếm sĩ"'. Và trên hết, biết đâu cũng như Rayleigh, Shanks cũng chơi đủ các loại võ thuật nhưng kiếm thuật mới là điểm mạnh nổi bật làm nên tên tuổi anh, và cũng chính bởi thế nên cả hai đã tìm tới nhau và tạo nên những kèo máu huyền thoại lưu truyền đến tận bây giờ

One Piece: Tứ Hoàng Shanks và Thất vũ hải Mihawk, liệu có phải cặp đôi cân tài cân sức? (Phần 2) - Ảnh 5.

Mihawk mạnh ngang ngửa hay một 9 một 10 với Shanks vốn là điều khả thi

Không có quân lực hay băng hải tặc nào nhưng không có nghĩa là không có nghĩa là có thể phủ nhận sức mạnh của Mihawk bởi sức mạnh cá nhân thì không ai đi so với sức mạnh quân lực cả, còn khi nào mà Mihawk lập băng đi khiên chiến thì mới lại là câu chuyện khác.

Cái danh Thất Vũ Hải cũng chả nói lên ai mạnh ai yếu bởi cứ nhìn thực lực từ Buggy tới Moria rồi tới Law, sau đó mới bàn tới Doflamingo với Mihawk là hiểu, hệ thống này vốn lộn xộn lắm rồi, chưa kể Mihawk vào chỉ là để lấy thẻ thông hành vip mà thôi. Haki cũng đã bàn và thực lực cũng đã nói. Tóm gọn lại, việc ngang sức giữa hai kẻ này chẳng có gì là không thể, và dù rất khó để có thể có một trận tái đấu, việc chúng ta trông chờ ngày Zoro đủ tư cách để thách đấu thay cho Shanks cũng chả còn là mơ, ít nhất là với tư cách '' kiếm sĩ ''.

Xem thêm:

Shanks

One Piece