One Piece: Trời sinh đã có số đào hoa, Luffy đã từng được 5 đại mỹ nhân này cứu thoát chết trong gang tấc

SuSu  - Theo Trí Thức Trẻ | 29/06/2020 11:30 AM

Nếu không có sự trợ giúp của 5 mỹ nhân này Luffy có thể đã lên bàn thờ ngắm gà hỏa thân từ lâu rồi.

Trong One Piece, nhân vật chính Luffy không phải là người thông minh nhất, nhanh nhẹn nhất, mạnh mẽ nhất. Thậm chí nhiều lần vì cái sự "máu liều nhiều hơn máu não" mà anh chàng này đã không ít lần đụng đến những tên tai to mặt lớn, với sức mạnh hoàn toàn áp đảo và đập cho cậu một trận thừa sống thiếu chết.

Và nếu không có các đồng đội tận tình, ông-cha-chú hậu thuẫn, dàn mĩ nữ xung quanh cùng vô số nhân vật phụ giúp đỡ, có lẽ Luffy đã bỏ mạng từ lâu rồi. Và dưới đây là 5 đại mỹ nhân đã từng giúp Luffy thoát khỏi hiểm cảnh.

1. Nico Robin

One Piece: Trời sinh đã có số đào hoa, Luffy đã từng được 5 đại mỹ nhân này cứu thoát chết trong gang tấc - Ảnh 1.

Nico Robin là nhà khảo cổ học của băng Mũ Rơm và hiện tại cô là người duy nhất trên thế giới có thể đọc và giải mã được những khối đá Poneglyphs. Robin có mái tóc đen dài, sống mũi cao và đôi mắt màu xanh lam sâu thẳm. Cô cũng sở hữu một thân hình "đồng hồ cát" với bộ ngực lớn và chiều cao khủng 1m88. Không những thế khuôn mặt cân đối với nước da trắng sáng, tất cả những điều này đã khiến cô trở thành một đại mỹ nhân trong thế giới One Piece.

Nico Robin đã từng cứu mạng Luffy ở vương quốc Alabasta dù khi ấy họ chưa cùng chung chiến tuyến, thậm chí là kẻ thù của nhau. Sau ơn cứu mạng đó, Luffy đã nhìn Robin theo một cách khác, cậu bắt đầu có niềm tin vào cô gái bí ẩn này. Chính vì thế khi Robin xin gia nhập băng Mũ Rơm Luffy đã vui vẻ đồng ý bất chấp sự nghi ngờ của mọi người.

2. Vinsmoke Reiju

One Piece: Trời sinh đã có số đào hoa, Luffy đã từng được 5 đại mỹ nhân này cứu thoát chết trong gang tấc - Ảnh 2.

Vinsmoke Reiju có biệt danh là Reiju "Hồng Độc" là con cả và cũng là con gái duy nhất của gia đình Vinsmoke. Cô vừa là công chúa của vương quốc Germa, vừa là nhà lãnh đạo của quân đoàn sát thủ Germa 66.

Reiju có mái tóc xoăn màu hồng, đôi mắt màu tím mộng mơ, khuôn mặt V-line. Thời trang của cô thì luôn luôn được thay đổi, nhưng bộ nào cũng rất thời thượng và sexy. Là một người quyền uy, nhiều lúc rất lạnh lùng nhưng trái tim cô lại ấm áp chứa đầy sự cảm thông.

Trong lần gặp đầu tiên ở arc Đảo Bánh, Hồng độc Reiju ngay lập tức nhận thấy Luffy đang chết dần vì trúng độc do ảnh hưởng của việc ăn da độc của cá Armored Stonefish. Không chần chừ, Reiju đã tiến tới cứu mạng Luffy bằng cách hôn Mũ Rơm để hút chất độc ra khỏi cơ thể anh như lời cảm ơn vì mọi thứ mà Mũ Rơm đã làm cho Sanji.

3. Boa Hancock

One Piece: Trời sinh đã có số đào hoa, Luffy đã từng được 5 đại mỹ nhân này cứu thoát chết trong gang tấc - Ảnh 3.

Boa Hancock là thành viên nữ duy nhất của Shichibukai, là nữ hoàng hiện tại của Amazon Lily, Hancock được nhiều người nhận xét là phụ nữ đẹp nhất trong thế giới One Piece.

Sở hữu một thân hình vô cùng cân đối và lý tưởng, với mái tóc đen dài, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt nâu sẫm. Đặc biệt cô có một vòng eo rất nhỏ và bộ ngực cực lớn, đã thế cô luôn mặc bộ váy dài xẻ tà khoe được đôi chân trắng nõn cùng đôi hồng đào nở nang. Bất kỳ fan nam nào của anime cũng phải "ngất ngây" trước vẻ đẹp này.

Thế nhưng mặc dù được biết bao chàng trai theo đuổi nhưng chỉ có Luffy mới lọt được vào mắt xanh của Boa, đã rất nhiều lần cô không ngại hiểm nguy mà lao ra ứng cứu anh.

Boa đã từng mang cậu đột nhập vào Impel Down, bảo vệ Luffy trước những mối nguy hại ở tổng bộ Hải Quân và lấy trộm giùm cậu chìa khóa còng của Ace. Không ngại chiếc ghế của mình bị lung lay, cô đã hết lòng che chở cho Luffy khi cậu bị thương và tạo điều kiện hết sức để cậu luyện tập trong 2 năm. Boa cũng từng bảo vệ Luffy trước sự tấn công của Pacifista khi chúng được định bắn tia năng lượng vào mặt cậu, cùng vô số những lần khác nữa…

4. Margaret

One Piece: Trời sinh đã có số đào hoa, Luffy đã từng được 5 đại mỹ nhân này cứu thoát chết trong gang tấc - Ảnh 4.

Magaret là một cô nàng xinh đẹp trong bộ tộc Kuja, cô nàng gặp Luffy lần đầu tiên khi Luffy đang sống dở chết dở vì bị ngộ độc nấm. Lúc này cô đã tắm cho cậu và nhổ hết sạch nấm trên đó. Sau khi biết Luffy là đàn ông, Margaret đã không tấn công cậu dù việc cậu đặt chân lên hòn đảo Amazon Lily đã là một tội chết.

Cô còn tự tay may cho Luffy một bộ quần áo vô cùng thời trang, cho Luffy biết những thông tin về hòn đảo, cũng như cách mà cậu có thể trốn thoát khỏi đây để đi đoàn tụ với những người đồng đội của cậu. Khi Luffy bị thủy quái kéo xuống nước, Margaret cũng không ngần ngại nhảy xuống để cứu cậu mặc dù biết rõ rằng mình có thể bị lũ quái vật biển tấn công. Sau khi Luffy bị bắt và đưa lên đài xử tử, cô cũng đứng ra bảo vệ và nhận hết tội về mình và kết cục là bị Boa hóa đá.

5. Tashigi

One Piece: Trời sinh đã có số đào hoa, Luffy đã từng được 5 đại mỹ nhân này cứu thoát chết trong gang tấc - Ảnh 5.

Đại úy Tashigi là một Sĩ quan Hải quân phục vụ dưới quyền Phó Đô Đốc Smoker thuộc đội hải quân G-5. Tashigi được biết đến là một thiếu úy chỉ huy khá hậu đậu, dễ thương với mái tóc cá tính. Cô bị cận thị nặng và hầu như không thể biết mình đang nói chuyện với ai nếu bỏ kính ra.

Nhưng Tashigi cũng gây ấn tượng với gương mặt tinh anh, thân hình cao ráo, vòng một "siêu ấn tượng" cùng đôi chân dài miên man. Cô nàng cũng thường xuyên diện những bộ cánh sexy khoe ra thân hình chuẩn mực.

Là một người khá phức tạp nên niềm tin vào công lý của cô cũng khác người, mặc dù ghét hải tặc nhưng Tashigi sẵn sàng vứt bỏ lòng tự trọng và ra tay giúp đỡ họ khi bắt buộc.

Khi ở Alabasta với việc Smoker đang truy đuổi ráo riết băng Mũ Rơm thì Tashigi đã nhân từ ra lệnh cho cấp dưới không được đụng đến băng Mũ Rơm mặc dù lúc đó băng Mũ Rơm không còn sức chống cự và bị thương nặng. Nếu lúc này Tashigi không ra lệnh không được động tới băng Mũ Rơm thì có lẽ cả băng trong đó có cả Luffy đã bị tóm hết rồi.