One Piece: Thất Vũ Hải ngày ấy và bây giờ - Cứ tưởng mạnh lắm ai ngờ cũng thường thôi?

Mẹ Sề  - Theo Helino | 17/02/2019 11:59 PM

Mới xem One Piece thì hẳn khi nghe nhắc tới Thất Vũ Hải thì ai cũng nể nhưng sau hơn 20 năm tác phẩm được ra mắt thì nhiều người đã nhìn thế lực này bằng con mắt khác.

Trong thế giới One Piece, Hải tặc và Chính Quyền là hai thế lực đối kháng, là kẻ thù của nhau. Tuy nhiên, cũng có một số hải tặc được Chính Quyền Thế Giới công nhận và kết liên minh, đó chính là Shichibukai (Thất Vũ Hải). Tổ chức này là một trong Tam Đại Thế Lực có vai trò duy trì cân bằng trật tự thế giới.

Các thành viên trong Thất Vũ Hải đều là những hải tặc khét tiếng có số tiền truy nã rất cao. Tuy nhiên, những tên hải tặc khác chưa thực sự nổi tiếng cũng có thể được chấp nhận nếu họ chứng minh được sức mạnh của mình và phải cam kết trung thành với Chính Phủ thế giới.

Mới xem One Piece thì hẳn khi nghe nhắc tới Thất Vũ Hải thì ai cũng nể nhưng sau hơn 20 năm tác phẩm được ra mắt thì nhiều người đã nhìn thế lực này bằng con mắt khác.

Tại sao lại như vậy, tôi sẽ đưa ra hàng loạt ví dụ ngay bên dưới để giúp bạn hiểu được nguyên nhân nhé!

One Piece: Thất Vũ Hải ngày ấy và bây giờ - Cứ tưởng mạnh lắm ai ngờ cũng thường thôi? - Ảnh 1.

- Crocodile – kẻ có bí danh là Mr 0 ở Baroque Work là Thất Vũ hải đầu tiên bị một hải tặc mới nổi (Luffy Mũ Rơm) đánh bại. Chính vì thế, Crocodile bị chính phủ thế giới thu hồi danh hiệu Thất Vũ Hải và bị tống giam ở nhà ngục hải quân Impel Down.

- Thất Vũ Hải tiếp theo bị Luffy đánh bại ở Thriller Bark là Gekko Moriah. Mặc dù Moriah khiến băng Mũ Rơm khá chật vật mới có thể dành chiến thắng nhưng kết thúc của hắn vẫn là bị đánh hội đồng không ngóc đầu lên được. Rút cục thì hắn cũng bị tước mất danh hiệu Thất Vũ Hải sau vụ việc này.

One Piece: Thất Vũ Hải ngày ấy và bây giờ - Cứ tưởng mạnh lắm ai ngờ cũng thường thôi? - Ảnh 2.

- Donquixote Doflamingo có biệt danh Thiên Dạ Xoa, là thuyền trưởng của băng hải tặc Donquixote, từng là một thành viên trong Thất Vũ Hải, cũng từng là người có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong Thế giới ngầm dưới bí danh "Joker", kiêm người đứng đầu vương quốc Dressrosa nhưng rút cục thì vẫn bị thanh niên "trẻ trâu" Luffy phối hợp với Law bán hành ngập mồm. Hiện tại hắn đang bị giam giữ ở nhà ngục Impel Down.

One Piece: Thất Vũ Hải ngày ấy và bây giờ - Cứ tưởng mạnh lắm ai ngờ cũng thường thôi? - Ảnh 3.

- Bartholomew Kuma từng là một cựu vương bị phế trở thành Thất Vũ Hải hay là thành viên của Quân Cách Mạng. Rõ ràng vai vế "to" như thế mà Kuma vẫn bị biến thành robot sinh học quên mất bản thân mình là ai, thậm chí bây giờ còn phải làm nô lệ cho bọn Long Tinh cưỡi như thú.

- Dracule Mihawk trông mặt lạnh lùng tưởng khó gần thế nào ai ngờ lại "cưu mang" Zoro và trở thành thầy của kiếm sĩ băng Mũ Rơm.

One Piece: Thất Vũ Hải ngày ấy và bây giờ - Cứ tưởng mạnh lắm ai ngờ cũng thường thôi? - Ảnh 4.

- Boa Hancock nổi tiếng là Nữ hoàng hải tặc "vạn người mê" nhưng lại đi tình đơn phương anh chàng ngố tàu Luffy, sẵn sàng vì người mình thương làm bất cứ việc gì.

One Piece: Thất Vũ Hải ngày ấy và bây giờ - Cứ tưởng mạnh lắm ai ngờ cũng thường thôi? - Ảnh 5.

- Jinbe được biết đến là thuyền trưởng băng Mặt Trời với đến danh hiệu "Kị Sĩ của Biển" và cũng là một thành viên trong Thất Vũ Hải nhưng cuối cùng ông lại từ bỏ tất cả để "đầu quân" cho Luffy làm một gã lái tàu.

- Trafalgar Law có biệt danh là "Bác Sĩ Tử Thần", là thuyền trưởng kiêm bác sĩ của băng Hải Tặc Trái Tim và vốn cũng là một trong những siêu Tân Tinh. Có điều anh đã bị tước danh hiệu đó bởi Đô Đốc Hải Quân Fujitora với lý do liên minh với Băng Hải Tặc Mũ Rơm.