One Piece: Thành viên tộc D mới nhất của Oda lại đi vào lối mòn gây ức chế nhất cốt truyện

Bảo Lâm  Đời sống pháp luật | 09/12/2025 02:17 PM

Những bà mẹ trong One Piece không bao giờ thoát khỏi số phận mà Eiichiro Oda đã định sẵn cho họ, và câu chuyện của Loki trong arc Elbaph một lần nữa chứng minh điều đó.

Tác giả Eiichiro Oda dường như có một "sở thích" kỳ lạ và tàn nhẫn: khai tử những người mẹ trong One Piece để thúc đẩy cốt truyện. Từ Bell-mère (mẹ nuôi Nami) đến Ginny (mẹ Bonney), danh sách này vừa kéo dài thêm một cái tên đau lòng. Theo chương 1168 mới nhất, Ida – mẹ của Harjudin đã qua đời với một nụ cười trên môi, mở ra những giả thuyết chấn động về "Ý chí của D" ngay tại vùng đất Elbaph.

Nụ cười trước khi chết: Ida có phải là một thành viên của gia tộc D?

Trong thế giới One Piece, việc một nhân vật ra đi với nụ cười rạng rỡ thường là đặc điểm nhận dạng của các thành viên gia tộc D, bất chấp cái chết của họ có khốc liệt đến đâu. Chương 1168 xác nhận Ida bị đầu độc bởi một kẻ đến từ ngôi làng của mẹ ruột Loki, và bà đã nhắm mắt trong thanh thản.

One Piece: Thành viên tộc D mới nhất của Oda lại đi vào lối mòn gây ức chế nhất cốt truyện- Ảnh 1.

Dù chưa được xác nhận chính thức mang chữ cái "D" trong tên, nhưng thân thế của bà có nhiều điểm tương đồng kỳ lạ với Jaguar D. Saul. Chúng ta biết Saul là một người khổng lồ đến từ South Blue thay vì Elbaph. Tương tự, Ida không sinh ra ở đảo người khổng lồ mà đến từ đảo Samuwanai ở South Blue. Bà gặp Harald khi đang làm việc tại một rạp xiếc ở vương quốc Bunt. Trải nghiệm thế giới bên ngoài của Ida đã giúp Harald rũ bỏ sự kiêu ngạo và mở lòng với các nền văn hóa khác.

One Piece: Thành viên tộc D mới nhất của Oda lại đi vào lối mòn gây ức chế nhất cốt truyện- Ảnh 2.

Tính cách của Ida là manh mối lớn nhất. Giống như Luffy hay Roger, bà đối xử với mọi người bằng lòng trắc ẩn và sự thấu cảm tuyệt đối, nhưng vẫn giữ vững những nguyên tắc sắt đá. Ida là người duy nhất dám đối mặt và khiển trách vua Harald quyền lực. Bà chấp nhận mọi lời lăng mạ của Loki, coi cậu như con trai thứ hai và ở lại Elbaph bất chấp sự phân biệt đối xử. Nụ cười lúc cuối đời của bà, tương tự như Gol D. Roger hay Portgas D. Ace, khiến fan không khỏi nghi ngờ về dòng máu thực sự mà Ida mang trong mình.

Mô-típ "khai tử người mẹ" quen thuộc của Oda

One Piece: Thành viên tộc D mới nhất của Oda lại đi vào lối mòn gây ức chế nhất cốt truyện- Ảnh 3.

Bỏ qua giả thuyết về gia tộc D, cái chết của Ida một lần nữa củng cố thói quen viết truyện của Oda: hy sinh những người mẹ vĩ đại để làm bàn đạp cho sự phát triển của các nhân vật nam.

Cái chết của Ida là chìa khóa để giải thích cho arc của Loki. Nếu không có bà – hình bóng tử tế duy nhất hiểu được nỗi đau của cậu, Loki sẽ không thể có sự thay đổi về mặt tâm lý. Công thức này đã từng được áp dụng với Ace, Sanji và rất nhiều nhân vật khác. Những người mẹ trong One Piece thường được xây dựng với nhân cách rạng rỡ, đầy lòng vị tha, để rồi bị "khai tử" nhằm tạo ra bước ngoặt cảm xúc cho nam chính.

Sự lặp lại gây tranh cãi và tương lai của mẹ Luffy

Việc Oda lặp đi lặp lại mô-típ này đang dần trở nên dễ đoán và khiến một bộ phận độc giả cảm thấy mệt mỏi. Dù cái chết của Ida mang màu sắc ác độc và nham hiểm hơn những người tiền nhiệm, nó vẫn nằm trong cái khung cũ kỹ mà Oda đã sử dụng suốt hàng thập kỷ.

Người hâm mộ đã chờ đợi danh tính mẹ của Luffy trong nhiều năm, nhưng nhìn vào tấm gương của Ida hay Bell-mère, nhiều người lo ngại rằng mẹ của Luffy Mũ Rơm cũng sẽ kết thúc trong một câu chuyện hy sinh đau đớn. Liệu Ida có phải là người mẹ cuối cùng phải ngã xuống dưới ngòi bút của Oda, hay xu hướng này sẽ còn tiếp diễn cho đến khi series kết thúc?