One Piece: Số phận của những Siêu Tân Binh dám đối đầu với Tứ Hoàng

Mẹ Sề  - Theo Trí Thức Trẻ | 27/07/2017 04:25 PM

Siêu Tân Binh là danh xưng để gọi những tên Hải Tặc Tân Binh mạnh có số tiền truy nã hơn 100 triệu Beri đã vượt qua được Đại Hải Trình đến với quần đảo Sabaody để chuẩn bị tiến vào Tân Thế Giới – nửa bên kia của Đại Hải Trình. Nhưng đối với Tứ Hoàng – những hải tặc đang thống trị Tân Thế Giới mà nói thì đám Siêu Tân Binh vẫn chỉ là “lũ nhóc con học đòi làm hải tặc” mà thôi.

Xét tương quan lực lượng và sức mạnh của 1 Tứ Hoàng so với 1 Siêu Tân Binh thì đúng là một trời một vực. Thế nhưng, vẫn có những Siêu Tân Binh dại dột “cất não ở nhà” nên mới to gan dám đối đầu trực tiếp với Tứ Hoàng. Họ là những ai? Số phận của kẻ bại trận sẽ ra sao? Cùng nhau tìm hiểu nhé!

Eustass Kid gặp Kaido Bách Thú

Sau khi biết Râu Trắng đã “bỏ mạng” tại Marine Ford, cuộc sống vốn nhạt nhẽo của Kaido nay lại càng trở nên vô vị vì không có đối thủ. Chán đời, Kaido quyết định tử tự bằng cách nhảy từ trên đảo trên trời cao 10000m xuống đất. Thế nhưng, 1 Tứ Hoàng làm sao dễ chết như vậy, hắn không hề hấn gì, thậm chí còn không có lấy 1 một vết xước.

Và xui thay cho liên minh hải tặc Kid, trong khi đang yên đang lành ngồi bày mưu tính kế nhằm lật đổ Tứ Hoàng Shanks thì bỗng nhiên từ đâu trên trời Kaido rơi xuống ngay đúng căn cứ của liên minh này trong tình trạng rất bực bội.

Nếu như Scratchman Apoo và Basil Hawkins biết tự lượng sức mình mà tẩu thoát thì Kid với bản tính trẩu tre, kiêu ngạo, liều lĩnh luôn tự tin thái quá về sức mạnh của mình lại chọn cách “điên rồ” là đối đầu trực diện với Kaido - thuyền trưởng của băng hải tặc Bách Thú và là một trong những Tứ Hoàng.

Không rõ là Kid có động được đến “móng chân” của Kaido hay không nhưng số phận của 1 kẻ dám chiến đấu với Tứ Hoàng sẽ không có kết quả tốt. May mắn là Kid vẫn chưa bỏ mạng mà chỉ đang hấp hối trong nhà lao của Kaido. Theo như câu nói vui của nhiều fan, Kid chính là thanh niên số nhọ nhất năm nay.

Capone Bege gặp Bigmom

Capone Bege - thuyền trưởng của băng hải tặc Firetank là kẻ vô cùng thủ đoạn, một bậc thầy trong việc sử dụng mưu mẹo thay vì chiến đấu bằng sức mạnh thể chất. Với cái đầu khôn ngoan, hẳn nhiên là hắn sẽ không ngu ngốc như Kid dương thân làm tấm bia cho Tứ Hoàng trút giận.

Bege đã cưới Charlotte Chiffon để liên minh với băng Big Mom hòng thực đoạn âm mưu đen tối của hắn. Dưới danh nghĩa là thành viên của gia tộc Charlotte, Bege dễ dàng từng bước tiến hành kế hoạch của hắn mà chẳng gặp trở ngại nào.

Có thể nói, Bege chính là kẻ chủ mưu bên cạnh gia tộc Vinsmoke hòng lật đổ Bigmom bằng cái đám cưới chính trị giữa 2 gia tộc. Thế nhưng, sau khi bộ mặt thật của Bege được phơi bày thì hắn đã bị Bigmom cho 1 trận nhừ tử đến hộc máu mồm. Mặc dù đã trốn thoát nhưng cái giá của một kẻ dám phản bội Mẹ sẽ không tốt đẹp đâu, tương lai chắc chắn Bege sẽ trở thành kẻ thù số 1 cần truy đuổi của băng Bigmon.

Luffy gặp Bigmom

Để giải cứu Sanji hiện đang bị bắt làm khách và chú rể trong đám cưới liên minh giữa 2 gia tộc Vinsmoke và Charlotte, Luffy buộc phải đối mặt với 1 đối thủ ở đẳng cấp hoàn toàn khác, đó là Tứ hoàng Bigmom.

Sau khi xâm nhập Whole Cake, Luffy với Nami bị bắt và do năng lực của Mondour, họ bị giam tại nhà tù trong cuốn sách ở thư viện của lâu đài Tứ Hoàng. Cả 2 đã nói chuyện với Big Mom thông qua ốc sên truyền tin và Luffy đã nói rằng: “Tôi sẽ đấu với bà 1 lần nữa, đừng có kiêu căng tự mãn bởi mình chỉ là 1 Tứ Hoàng mắc dịch. Tôi nhất định sẽ đưa Sanji về, sau tất cả chúng tôi vẫn sẽ là người chiến thắng" khiến Bigmom nổi điên.

Tất nhiên, chuyện gì đến cũng sẽ phải đến, sau bao ngày mong ngóng, các fan đã thỏa nguyện khi lần đầu tiên được chứng kiến màn đọ sức tuy ngắn ngủi giữa Luffy ở trạng thái Gear 4 với Bigmom. Dường như đây chỉ là màn chiêu đãi từ “thánh Oda” tới các fan mà thôi. Bởi vì, với sức mạnh hiện tại, Luffy đánh bại 1 Tứ Hoàng hùng mạnh là điều không thể nên nếu cứ chiến tiếp, có lẽ Luffy nhà ta sẽ thất bại thảm hại và bị Tứ Hoàng cho ăn hành tỏi tới “no lê lết”.

Lần này, có vẻ như anh chàng “não cá” của chúng ta đã bớt ngựa non háu đá nên đã cùng đồng bọn “vắt chân lên cổ” tẩu thoát. Cùng lúc đó, ở bãi chiến trường đổ nát khi lâu đài sụp đổ, Bigmom lại lên cơn “vật đòi ăn” bánh cưới. Đám con của “Mẹ lớn” buộc phải đánh lừa bà ta rằng bánh cưới đang ở chỗ Luffy để đánh lạc hướng. Trong cơn thèm ăn mất kiểm soát, Bigmom điên cuồng đuổi theo nhóm Luffy đang chạy trốn… và chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nhỉ? Cùng hóng chapter mới đã nhé!

Jewerly Bonney gặp Râu đen

Ngay sau khi vừa mới chân ướt chân ráo tới Tân thế giới, Bonney lập tức bị Râu Đen đánh bại và bị băng Râu Đen bắt làm con tin để đổi lấy một con thuyền của hải quân. Râu Đen ngạo mạn nói với Bonney rằng cô quá yếu để tồn tại ở thế giới này và cô sẽ là người đầu tiên bị loại bỏ.

Tuy vậy, Râu đen vẫn chấp nhận cho cô nàng tóc hồng xinh đẹp một cơ hội ở lại nếu Bonney chịu làm người phụ nữ của hắn. Nhưng với nỗi căm thù sâu sắc mà Bonney dành cho Teach cộng với tính cách thẳng thắn, không chấp nhận bị làm nhục nên dù tay vẫn đang bị xích, cô dùng chân vật hắn xuống và đá hắn khiến Râu đen vô cùng tức giận.

Đúng lúc này, Van Augur cảnh báo Teach rằng thuyền hải quân đã đến nhưng có vẻ như không phải để thương lượng vì có Akainu trên tàu nên băng Râu Đen đã quyết định bỏ chạy để lại Bonney và băng của cô cho hải quân bắt giữ.

Nói về nguyên nhân mà Bonney căm ghét Marshall D. Teach, thậm chí còn phỉ báng, chửi rủa hắn một cách thẳng thừng là do hắn chính là kẻ đã gây ra cái chết của Râu Trắng – người mà cô kính trọng.