Franky vốn đã là một "kho vũ khí di động" của băng Mũ Rơm, nhưng Eiichiro Oda từng chỉ ra một trái ác quỷ có thể phù hợp với anh đến mức gần như không thể tìm được lựa chọn nào tốt hơn.
Oda chọn trái Buki Buki no Mi cho Franky

Franky là một trong số ít thành viên băng Mũ Rơm gần như không cần đến trái ác quỷ để trở nên mạnh mẽ. Cơ thể người máy của anh đã được trang bị đủ loại vũ khí, từ tên lửa, tia năng lượng cho đến những thiết bị cơ khí đặc biệt.
Thế nhưng trong SBS tập 98 của One Piece, một độc giả từng hỏi Eiichiro Oda rằng nếu có thể lựa chọn trái ác quỷ cho Zoro, Nami, Usopp, Sanji và Franky, ông sẽ chọn loại nào.
Với Franky, Oda đưa ra một đáp án rất thú vị: Buki Buki no Mi, trái ác quỷ hệ Paramecia cho phép người sử dụng biến cơ thể thành vũ khí. Đáng chú ý, Oda còn cho biết ông không thể nghĩ ra lựa chọn nào phù hợp với Franky hơn.
Tất nhiên, đây chỉ là câu trả lời mang tính giả định của tác giả. Franky chưa từng ăn Buki Buki no Mi trong mạch truyện chính, vì vậy đây không phải một sức mạnh mới của nhân vật. Tuy nhiên, lựa chọn của Oda lại hợp lý đến mức khiến người hâm mộ dễ dàng hình dung viễn cảnh Franky sở hữu năng lực này.
Buki Buki no Mi vốn đã là một kho vũ khí sống

Buki Buki no Mi cho phép người sở hữu biến toàn bộ cơ thể hoặc từng bộ phận thành nhiều loại vũ khí khác nhau.
Trong One Piece, Baby 5 là nhân vật nổi tiếng với năng lực này. Cô có thể biến tay, chân và những bộ phận khác thành kiếm, lưỡi hái, súng, súng trường, đại bác hay tên lửa. Điểm đặc biệt của trái ác quỷ này nằm ở tính linh hoạt. Người sử dụng không cần mang theo cả kho vũ khí bên mình bởi chính cơ thể họ đã có thể trở thành kho vũ khí đó.
Đây cũng chính là điểm khiến Buki Buki no Mi gần như được "đo ni đóng giày" cho Franky.
Là thợ đóng tàu của băng Mũ Rơm, Franky có khả năng chế tạo và cải tiến máy móc vượt xa người bình thường. Sau khi biến mình thành người máy, anh liên tục bổ sung thêm các loại vũ khí vào cơ thể. Từ những khẩu súng, tên lửa cho đến Radical Beam, Franky đã biến cơ thể thành một hệ thống chiến đấu thực thụ. Anh thậm chí còn chế tạo General Franky, cỗ máy khổng lồ được trang bị giáp và nhiều loại vũ khí hạng nặng.
Vì thế, lựa chọn của Oda không giống một ý tưởng ngẫu nhiên. Franky vốn đã chiến đấu theo cách tương tự người sử dụng Buki Buki no Mi, chỉ khác ở chỗ anh đạt được điều đó bằng kỹ thuật cơ khí thay vì năng lực trái ác quỷ.
Nếu Franky sở hữu Buki Buki no Mi, sức mạnh sẽ thay đổi thế nào?

Điều thú vị nhất nằm ở việc Buki Buki no Mi có thể bổ sung một lớp sức mạnh hoàn toàn mới cho cơ thể người máy của Franky.
Hiện tại, phần lớn vũ khí của Franky được chế tạo và lắp đặt cố định. Nếu sở hữu Buki Buki no Mi, về lý thuyết, anh có thể biến những bộ phận trên cơ thể thành nhiều dạng vũ khí khác nhau tùy tình huống.
Khi kết hợp với tư duy kỹ thuật vốn có, khả năng này mở ra vô số cách chiến đấu mới. Franky có thể chuyển đổi giữa các loại vũ khí mà không nhất thiết phải phụ thuộc hoàn toàn vào những thiết bị được chế tạo sẵn.
Tuy nhiên, đây chỉ là giả thuyết. Oda chưa từng khẳng định Franky có thể kết hợp Buki Buki no Mi với công nghệ người máy, cũng không đưa ra bất kỳ hình thái hay kỹ năng mới cụ thể nào cho nhân vật.
Điều duy nhất được tác giả xác nhận là nếu phải lựa chọn một trái ác quỷ cho Franky, Buki Buki no Mi chính là đáp án mà ông cho rằng phù hợp nhất.
Thậm chí, trái ác quỷ này chưa chắc khiến Franky mạnh lên theo nghĩa đơn thuần. Sức mạnh lớn nhất mà nó mang lại có thể nằm ở khả năng thích ứng. Thay vì chỉ sử dụng những vũ khí đã được tích hợp vào cơ thể, Franky sẽ có thêm khả năng thay đổi bộ phận cơ thể thành loại vũ khí cần thiết ngay trong trận chiến.
Cái giá lớn nhất lại là khả năng bơi
Dù nghe vô cùng phù hợp, Buki Buki no Mi vẫn có một nhược điểm đặc biệt nghiêm trọng đối với Franky. Giống mọi người sử dụng trái ác quỷ, Franky sẽ mất khả năng bơi và trở nên suy yếu khi chìm trong nước. Với một nhân vật bình thường, đây đã là hạn chế đáng kể. Nhưng với Franky, vấn đề còn trớ trêu hơn rất nhiều.
Franky là thợ đóng tàu của băng Mũ Rơm, đồng thời cuộc đời anh gắn liền với biển cả, những con tàu và Thousand Sunny. Việc tự biến mình thành người không thể bơi sẽ tạo ra một nghịch lý khá hài hước đối với nhân vật này.